Bỏ qua điều hướng

Dòng người nghiêm trang 2 bên đường tiễn liệt sĩ được tìm thấy sau 45 năm

Dòng người nghiêm trang 2 bên đường tiễn liệt sĩ được tìm thấy sau 45 năm
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Hơn 45 năm sau ngày hy sinh, hài cốt liệt sĩ A Ngõa được cất bốc nhờ chỉ dẫn của nhân chứng. Trong lễ truy điệu, hàng trăm người dân nghiêm trang đứng bên đường tiễn đưa liệt sĩ.

Ngày 22/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tu Mơ Rông phối hợp với xã Đăk Tờ Kan (Quảng Ngãi) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa tại Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông.

Từ thông tin người dân cung cấp, ngày 13-23/8, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được hài cốt liệt sĩ A Ngõa tại khu vực rẫy cà phê ở thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan.

Dòng người nghiêm trang 2 bên đường tiễn liệt sĩ được tìm thấy sau 45 năm - 1

Dòng người cầm cờ Tổ quốc đứng 2 bên đường tiễn liệt sĩ A Ngõa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông (Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông).

Sáng 22/9, trên tuyến đường từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tu Mơ Rông đến Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông, hàng trăm người dân, học sinh trên địa bàn đứng hai bên đường, nghiêm trang tiễn đưa liệt sĩ A Ngõa về nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông. Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ A Ngõa.

Theo thông tin từ UBND xã Đăk Tơ Kan, liệt sĩ A Ngõa nguyên quán tại xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ (nay là thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi). Ông là đội viên du kích, hy sinh ngày 30/10/1980. Theo nguyện vọng của thân nhân, hài cốt liệt sĩ A Ngõa được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông.

Dòng người nghiêm trang 2 bên đường tiễn liệt sĩ được tìm thấy sau 45 năm - 2

Liệt sĩ A Ngõa được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông (Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông).

Theo ông Vương Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Kan, tại khu vực thôn Tea Kan, địa phương đã tiếp nhận nhiều nguồn tin cho rằng có khoảng 10 hài cốt liệt sĩ được an táng nơi đây. Nhiều năm qua, Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại khu vực này nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Mười, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, xã Đăk Tờ Kan tiếp tục vận động nhân chứng cung cấp thông tin. Qua đó, ông A Ru (trú thôn Tea Kan) cho biết chính tay ông từng an táng liệt sĩ A Ngõa tại một vị trí ở sườn đồi, nay là khu vực rẫy cà phê của người dân.

Từ chỉ dẫn của nhân chứng, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, đào tìm và phát hiện hài cốt liệt sĩ A Ngõa dưới rẫy cà phê.

Ngày 22/9, tại xã Tu Mơ Rông, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Chương trình do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tu Mơ Rông phối hợp xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Sau 45 năm nằm lại giữa núi rừng, người đội viên du kích được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông theo nguyện vọng của thân nhân. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân và học sinh địa phương đã đứng kín hai bên tuyến đường từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tu Mơ Rông đến nghĩa trang. Mỗi người cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, giữ tư thế nghiêm trang khi đoàn đưa hài cốt liệt sĩ A Ngõa đi qua. Khung cảnh ấy tạo nên một cuộc tiễn đưa lặng lẽ nhưng sâu nặng, thể hiện lòng biết ơn của người dân với người đã hy sinh. Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ A Ngõa. Hài cốt của ông sau đó được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông, nơi những người có công với đất nước được chăm sóc, tưởng niệm lâu dài. Với gia đình, việc đưa ông trở về quê hương sau nhiều thập kỷ là niềm an ủi lớn, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ. Theo thông tin từ UBND xã Đăk Tờ Kan, liệt sĩ A Ngõa nguyên quán tại xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ. Địa danh này hiện thuộc thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi, sau những thay đổi về địa giới hành chính. Ông từng là đội viên du kích và hy sinh ngày 30/10/1980, khi cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương còn để lại nhiều mất mát. Hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực rẫy cà phê ở thôn Tea Kan trong đợt tìm kiếm kéo dài từ ngày 13 đến ngày 23/8. Trước đó, lực lượng chức năng đã nhiều lần khảo sát khu vực này dựa trên thông tin người dân cung cấp, nhưng chưa tìm thấy dấu tích cụ thể. Việc phát hiện lần này mở thêm cơ hội làm sáng tỏ số phận những người đã hy sinh, nhưng chưa được trở về với gia đình và quê hương. Ông Vương Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Kan, cho biết địa phương từng tiếp nhận nhiều nguồn tin về khoảng 10 hài cốt liệt sĩ có thể được an táng tại khu vực thôn Tea Kan. Nhiều năm qua, Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp lực lượng chức năng liên tục tổ chức tìm kiếm, song kết quả chưa đạt như mong đợi. Địa hình rộng, thông tin chưa đầy đủ và thời gian trôi qua lâu khiến công việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, xã Đăk Tờ Kan tiếp tục vận động nhân chứng cung cấp thông tin. Từ hoạt động này, ông A Ru, người trú tại thôn Tea Kan, nhớ lại chính mình từng an táng liệt sĩ A Ngõa ở một vị trí bên sườn đồi. Khu vực ấy hiện đã trở thành rẫy cà phê của người dân, khiến dấu vết cũ không còn dễ nhận biết như trước. Dựa trên chỉ dẫn của ông A Ru, lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, đào tìm tại khu vực được xác định. Hài cốt liệt sĩ A Ngõa được phát hiện, cất bốc sau quá trình tìm kiếm thận trọng, giúp mong mỏi của thân nhân và địa phương trở thành hiện thực. Lễ an táng ngày 22/9 không chỉ tiễn một liệt sĩ về nơi an nghỉ, mà còn nhắc nhớ trách nhiệm tiếp tục tìm kiếm những người đã hy sinh nhưng vẫn chưa được gọi tên.