Bỏ qua điều hướng
•

Dòng người rưng rưng tự hào đến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Dòng người rưng rưng tự hào đến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sau lễ viếng, truy điệu và an táng liệt sĩ diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng, người dân hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM rải hoa và thắp hương ấm áp, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 1.

Người dân đến đặt hoa, thắp nén hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM trưa 14-10 - Ảnh: HỮU DUY

Sáng nay 14-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM) tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

Sau lễ an táng, người dân từ khắp nơi theo dòng hướng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, rải hoa và thắp nén hương ấm áp cho những Anh hùng liệt sĩ anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hòa vào dòng người, ông Trần Quang Hoành (cựu chiến binh) xúc động và dành lời tri ân sâu sắc đến những người đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc để có hòa bình như hôm nay. 

"Tự hào là người Việt Nam", ông Hoành bày tỏ và gửi gắm hy vọng người dân Việt Nam, dù là thế hệ nào, bất cứ ai, ở bất cứ đâu đều nhớ về những công lao to lớn ấy.

TIN LIÊN QUAN

Trước những ngôi mộ ấm nhang khói, ông Trịnh Thế Tân (phường Đông Hòa, TP.HCM - cựu chiến binh chiến trường Campuchia) kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Tôi luôn tuyên truyền cho lớp trẻ hôm nay về tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Chúng ta muốn xây dựng giang sơn đất nước phồn vinh và hạnh phúc hôm nay thì trước hết phải noi gương các cựu chiến binh đi trước và các Anh hùng liệt sĩ", ông Tân cho biết.

Ông Tân cũng xúc động khi thắp nén hương viếng các anh hùng liệt sĩ, ông nói đó là "giọt nước mắt tri ân", "giọt lệ kính cẩn nghiêng mình".

Là thế hệ trẻ, bạn Tú Uyên (phường Linh Xuân) tâm sự khoảnh khắc xúc động nhất là lúc thắp nhang, cắm hoa cho các ngôi mộ, cảm nhận sâu sắc những hy sinh của thế hệ cha anh cho hòa bình dân tộc. Uyên nghĩ việc đến viếng các anh là hành động đẹp, cao cả, giúp cho thế hệ trẻ có thể hiểu thêm về lịch sử cha anh; biết ơn, ghi nhớ công lao của những người đã nằm xuống.

Uyên cho biết sẽ không ngừng nỗ lực học tập, phát triển bản thân để giữ gìn và phát triển đất nước tiến lên, cũng là cách để tri ân, nhớ ơn những Anh hùng liệt sĩ. 

Một số hình ảnh ghi nhận tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM:

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 3.

Sau buổi lễ viếng, lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 2.

Bạn trẻ đến thắp nén hương tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 4.

Là thế hệ trẻ, bạn Tú Uyên (phường Linh Xuân) tâm sự khoảnh khắc xúc động nhất là lúc thắp nhang, cắm hoa cho các ngôi mộ, cảm nhận sâu sắc những hy sinh của thế hệ cha anh cho hòa bình dân tộc. Uyên cho biết sẽ không ngừng nỗ lực học tập, phát triển bản thân để giữ gìn và phát triển đất nước tiến lên

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 5.

Nhiều bạn trẻ cảm thấy tự hào, biết ơn vì những chiến công và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ cho độc lập tự do của Tổ quốc

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 6.

Trước những ngôi mộ ấm nhang khói, ông Trịnh Thế Tân (phường Đông Hòa, TP.HCM - cựu chiến binh chiến trường Campuchia) kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 7.

Trưa 14-10, cựu chiến binh Trương Đức Nghiêm (trái) đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM viếng đồng đội

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 8.

Anh Phí Đức Phúc cũng tranh thủ giờ nghỉ đến đặt hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 9.

Người dân xúc động đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 10.

Không chỉ ông Hoành, ông Tân, nhiều người dân từ khắp cả nước cũng dành chút thời gian đến viếng các Anh. Đó là những cụ cao niên gần 90 tuổi, những em bé theo chân ba mẹ, những anh tài xế công nghệ bỏ ngày công buổi sáng... và những người dân rất đỗi bình thường đã đồng lòng, hướng về nơi những người anh hùng hy sinh vì nước, vì dân, đến tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 11.

Từ hôm nay, các anh yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, nơi được thường xuyên hương khói chăm sóc mộ phần, các anh không còn cô đơn

Dòng người xúc động đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, mang theo niềm tri ân, tự hào - Ảnh 13.Sáng nay, Giáo hội Phật giáo TP.HCM cử hành nghi thức cầu nguyện ở công viên Lê Thị Riêng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cử hành nghi thức cầu nguyện trước lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, công tác chuẩn bị cũng sẵn sàng.

Sáng ngày 14-10, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ngay sau nghi thức trang trọng, đông đảo người dân cùng các cựu chiến binh từ khắp nơi đã tề tựu về nghĩa trang để rải hoa và dâng hương tưởng niệm. Sự kiện đánh dấu hành trình trở về đầy xúc động của những người lính đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Hình ảnh những nén hương ấm áp trên các phần mộ thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn giữa đời sống đương đại. Hòa trong dòng người tri ân, các cựu chiến binh như ông Trần Quang Hoành và ông Trịnh Thế Tân đã bày tỏ niềm tự hào cùng giọt lệ kính cẩn trước anh linh đồng đội. Sự hiện diện của các thế hệ đi trước chính là tấm gương thực tế để nhắc nhở cộng đồng về giá trị của nền hòa bình hôm nay. Không chỉ dừng lại ở thế hệ từng qua lửa đạn, không khí trang nghiêm còn thu hút sự tham gia tự giác của nhiều công dân trẻ như bạn Tú Uyên. Việc trực tiếp đến viếng, chăm sóc từng phần mộ đã bồi đắp nhận thức lịch sử và lòng biết ơn sâu sắc trong giới trẻ. Những trải nghiệm thực tế này trở thành động lực để thế hệ tương lai phấn đấu rèn luyện, chung tay gìn giữ và dựng xây đất nước phồn vinh.
amung