Tiền Phong
•
Đường biến thành sông, 'bến thuyền' xuất hiện giữa ngoại thành Hà Nội
Sau 5 ngày nước lũ tràn vào xã Trần Phú (Hà Nội), nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu. Người dân phải dùng thuyền ra vào khu dân cư, hình thành những điểm lên xuống thuyền ngay đầu các tuyến đường. Nhà xưởng nằm kín ven sông Nhuệ, cách mép 1-2 m Hà Nội: Nước vẫn bủa vây khu đô thị sau nhiều ngày hết mưa ...
Tình trạng ngập lụt kéo dài sau năm ngày mưa lũ tại xã Trần Phú, thành phố Hà Nội đã đẩy nhiều khu dân cư vào cảnh cô lập cục bộ, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của người dân địa phương. Nước lũ từ sông Bùi tràn qua hơn 4.060 mét đê, bờ bao cùng 3.100 mét đường giao thông, khiến mực nước tại nhiều khu vực dâng cao từ 1,5 mét đến gần 2 mét. Sự cố thiên tai này đã ảnh hưởng trực tiếp đến 298 hộ dân với 1.230 nhân khẩu, buộc lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp 145 hộ gồm 580 người tại các điểm xung yếu như Khôn Duy, Mỹ Tiến và Hoàng Văn Thụ.
Trước tình thế giao thông đường bộ bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện thủy thô sơ đã trở thành công cụ di chuyển chiến lược duy nhất của cộng đồng. Tại khu vực Khôn Duy, một bến thuyền tự phát đã nhanh chóng hình thành ngay đầu đoạn đường ngập sâu, làm nơi tập kết phương tiện, gửi xe máy và vận chuyển nhu yếu phẩm. Nhiều gia đình phải chủ động đưa trẻ em, người cao tuổi đến nơi an toàn, trong khi lực lượng lao động chính ở lại bám trụ để bảo vệ tài sản và duy trì sinh hoạt tối thiểu trong điều kiện nước ngập sát mái nhà.
Dù người dân đã có kinh nghiệm ứng phó bằng cách tôn cao nền nhà qua các đợt lũ hàng năm, đợt ngập lụt lần này được ghi nhận có tốc độ nước rút chậm kỷ lục và đỉnh lũ cao bất thường trong vòng ba năm trở lại đây. Việc sinh hoạt, nấu nướng và di chuyển đi làm, đi học gặp muôn vàn khó khăn khi nguồn nước lũ rút rất chậm. Thực trạng này đặt ra bài toán cấp thiết về hạ tầng thoát nước cùng các giải pháp quy hoạch đê bao bền vững nhằm bảo vệ an toàn cho khu vực ven sông Nhuệ và sông Bùi trước rủi ro thiên tai ngày càng khốc liệt.