Chào anh, người em chưa biết là ai. Thời gian trôi qua nhanh thật, thông báo trên trang cá nhân kỷ niệm ngày này 10 năm trước, em chỉ vừa mới vào Sài Gòn học, mà giờ thoáng cái đã 10 năm. Em bắt đầu nghĩ về 10 năm nữa, rồi lại 10 năm nữa, chưa kịp làm gì đã trôi qua gần nửa đời người. Nghĩ về những ngày thanh xuân của em, cảm giác mình còn bé bỏng lắm, ấy vậy mà lại U30 mất tiêu. Dù không áp lực về "KPI" trước tuổi 30, nhưng em nghĩ "tranh thủ" những ngày mình còn tươi trẻ thì nên càn quét mọi mặt trận để tìm cho được "Mr Right".
Em tự nghĩ lại, có phải do mình "kén cá chọn canh" quá không mà đến bây giờ vẫn vậy? Cũng có vài anh chàng tán tỉnh, nhưng có lúc thì do em nhút nhát không dám bày tỏ, lúc thì do mình không có tình cảm thật. Có lúc guồng quay học hành công việc cuốn em đi, đến mức không còn thời gian để quan tâm cái gì khác. Khi rảnh rồi thì nhận ra, à mình cũng cần một người để la cà quán xá, để kể chuyện, để lắng nghe, để nũng nịu. Vậy nên, em lại thêm một lần nữa, viết bài tìm người thương. Em từng viết vài lần, nhưng đều chưa tìm được đúng người. Lần này em quyết sẽ "hốt cú chót", viết rõ về mình và mong muốn về người ấy.
Em không phải kiểu người thực dụng, chỉ là để tìm được phù hợp mới có thể đi lâu dài, nên mong anh đừng nghĩ em thực dụng nhé. Về em, một cô gái tuổi Sửu đến từ quê hương có dòng sông Trà, làm bác sĩ và đang tiếp tục tự học, cần cố gắng trong công việc của mình. Vẻ ngoài em bình thường, hài hòa thôi, hơi nhỏ người, cao 1m54. Em tự thấy bản thân hiền lành, tốt tính, đa phần ít nói, nếu thân quen em sẽ nói nhiều (tại em cảm giác thận trọng, e dè, nói năng chừng mực khi tiếp xúc người lạ).
Em không giỏi nấu nướng, từ nhỏ đến giờ toàn được người khác nấu cho ăn, nhưng yên tâm, nếu em thương một người thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Hy vọng anh cũng ưa nhìn, không quá gầy không quá béo, BMI cỡ 20.5 - 22 chắc là ổn (xin lỗi tại bệnh nghề nghiệp em tự nhiên không chịu được béo), với lại hình như em cũng mê mấy anh gọn gàng, sáng sủa, chỉn chu (đừng đẹp quá). Công việc thì hy vọng anh nghiêng về mảng khoa học hơn, vì mình sẽ có nhiều chuyện để nói. Đặc biệt, mong anh là người nhẹ nhàng, vô cùng tử tế, lạc quan. À, để không có khoảng cách thế hệ thì anh cỡ 29 đến 36, chưa lập gia đình nhé. Em chỉ có vài dòng như vậy thôi.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả