Tiền Phong
•
Hàng Mã lên đèn, nàng thơ chen chân chụp ảnh Trung thu sớm
Phố Hàng Mã bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm khi đông đảo người dân, du khách đổ về đây dịp cuối tuần. Khung cảnh lung linh, rực rỡ sắc màu của đèn lồng Trung thu thu hút các nàng thơ xuống phố, chen chân check-in, lưu giữ những khoảnh khắc Trung thu sớm. Phát huy nguồn lực 3,3 triệu thanh niên...
Phố Hàng Mã tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm khi đông đảo người dân và du khách đổ về đây vào các dịp cuối tuần. Các quầy hàng đồng loạt bày bán đa dạng đồ chơi cùng vật phẩm đặc trưng như đèn lồng cá chép hóa rồng, đầu lân mini bằng giấy bồi và các mặt nạ truyền thống. Khung cảnh lung linh từ hàng trăm ngọn đèn thắp sáng đã biến khu phố thành không gian trải nghiệm văn hóa quen thuộc mỗi dịp Trung thu.
Sự bừng sáng của khu phố cổ thu hút đông đảo bạn trẻ đến chen chân ghi lại những khoảnh khắc check-in mùa lễ hội. Nhiều bạn trẻ chọn các phụ kiện như đèn ngôi sao mini để tạo điểm nhấn và kiên nhẫn tìm góc chụp ưng ý dù lượng người đổ về đông đúc. Tuy nhiên, hoạt động chụp ảnh kéo dài đôi khi gây ảnh hưởng đến không gian kinh doanh của các tiểu thương buôn bán tại khu vực này.
Bên cạnh các hoạt động tự phát của du khách, không khí Trung thu tại khu phố cổ năm nay còn được tiếp nối bằng chuỗi sự kiện "Lưu trăng Phố cổ 2026" do phường Hoàn Kiếm tổ chức từ ngày 11-25/9. Chương trình diễn ra tại nhiều di sản tiêu biểu như 50 Đào Duy Từ, 22 Hàng Buồm, 87 Mã Mây, 40 Lãn Ông và Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm với các trải nghiệm rước đèn, làm bánh và giao lưu nghệ nhân. Điểm nhấn nổi bật của toàn bộ chuỗi sự kiện chính là Đêm hội Trăng Rằm diễn ra tối 25/9 quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.