FIFA ASEAN Cup: Cổ động viên Việt Nam đến Bandung "tiếp lửa"
Nguồn ảnh: VietnamPlus (TTXVN)
Một số cổ động viên cho biết đã phải di chuyển hàng trăm km từ Jakarta, Tangerang, Depok… để có mặt tại sân, bởi đây là dịp không thường xuyên có được khi đội tuyển Việt Nam thi đấu ngay ở Indonesia. FIFA ASEAN Cup 2026: Tăng cường an ninh trước hai trận đấu tại Bandung Lịch thi đấu của đội tuyển Vi...
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bandung, nhiều giờ trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung, không khí quanh sân vận động đã trở nên sôi động với sắc đỏ của những người hâm mộ Việt Nam.
Từ xa đã các cổ động viên Việt Nam đã nổi bật với cờ Tổ quốc, băng rôn, trống và những chiếc áo đỏ, háo hức chờ thời điểm đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Từ đầu giờ chiều, từng nhóm cổ động viên Việt Nam đã bắt đầu tập trung về khu vực sân vận động. Người mặc áo đỏ có in cờ Việt Nam, người mang theo cờ lớn, băng rôn cổ vũ; tiếng trống, tiếng hô “Việt Nam” vang lên từng hồi, tạo nên bầu không khí đặc biệt giữa thành phố Bandung.
Một số cổ động viên cho biết đã phải di chuyển hàng trăm km từ Jakarta, Tangerang, Depok… để có mặt tại sân, bởi đây là dịp không thường xuyên có được khi đội tuyển Việt Nam thi đấu ngay tại Indonesia.
Cùng cả gia đình trong màu áo đỏ và mang theo cờ Tổ quốc, đến sân vào lúc cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, cổ động viên cổ động viên Thái Thanh Long chia sẻ cả gia đình anh đều yêu bóng đá Việt Nam, nên dù trời mưa nhưng cả nhà vẫn đi hơn 100 km để tới sân cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và hy vọng các cầu thủ sẽ có kết quả tốt nhất trong ngày ra quân đầu tiên.
Không khí càng lúc càng sôi động khi thời điểm trận đấu đến gần. Những lá cờ đỏ sao vàng được giương cao, tiếng trống dồn dập và những tiếng hô vang “Việt Nam chiến thắng” sôi động ngay tại lối vào sân vận động.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Anh Adam, cổ động viên người Indonesia cho biết: “Tôi luôn yêu bóng đá Việt Nam và không phải lúc nào chúng tôi cũng có cơ hội được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ngay tại Indonesia. Vì vậy, lần này tôi quyết định đến Bandung. Hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu thật tốt và chúng tôi sẽ lại được chứng kiến chiến thắng của đội bóng đá Việt Nam”./.
(TTXVN/Vietnam+)
Nhiều giờ trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines tại sân Si Jalak Harupat, Bandung đã rực lên sắc đỏ của những người hâm mộ từ Việt Nam. Từ xa, cờ Tổ quốc, băng rôn, trống cùng những chiếc áo đỏ khiến các cổ động viên trở nên nổi bật giữa dòng người đang hướng về sân vận động. Đây là lần đầu đội tuyển Việt Nam ra sân tại FIFA ASEAN Cup 2026, vì vậy sự háo hức của người hâm mộ càng hiện rõ trong từng ánh mắt, tiếng gọi.
Ngay từ đầu giờ chiều, từng nhóm cổ động viên Việt Nam đã lần lượt tập trung quanh khu vực sân Si Jalak Harupat, bất chấp quãng đường di chuyển khá xa. Người mang theo lá cờ lớn, người chuẩn bị băng rôn, còn nhiều người khoác áo in hình cờ Việt Nam để thể hiện tình yêu với đội tuyển quốc gia. Tiếng trống vang lên từng hồi, hòa cùng những tiếng hô “Việt Nam”, tạo bầu không khí sôi động giữa thành phố Bandung trước giờ bóng lăn.
Một số cổ động viên cho biết họ đã vượt hàng trăm km từ Jakarta, Tangerang, Depok và nhiều địa điểm khác để đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Với họ, cơ hội được chứng kiến đội bóng thi đấu ngay trên đất Indonesia không thường xuyên xuất hiện, nên chuyến đi lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Khoảng cách xa, thời gian di chuyển dài hay thời tiết thất thường đều không làm giảm quyết tâm góp tiếng hát và tiếng vỗ tay trên khán đài.
Gia đình cổ động viên Thái Thanh Long cũng có mặt tại sân trong những chiếc áo đỏ, mang theo lá cờ Tổ quốc và tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam. Khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, cả gia đình anh vẫn vượt quãng đường hơn 100 km để đến Bandung, chờ đợi khoảnh khắc đội tuyển bước vào trận đấu. Anh chia sẻ mọi thành viên đều yêu bóng đá Việt Nam và hy vọng các cầu thủ giành được kết quả tốt trong ngày ra quân.
Cơn mưa không thể làm sắc đỏ quanh sân phai nhạt, trái lại càng làm nổi bật hình ảnh những cổ động viên kiên trì đứng sát bên nhau chờ giờ thi đấu. Nhiều người che ô, khoác áo mưa hoặc tìm chỗ trú tạm, nhưng vẫn giữ chặt cờ và băng rôn để sẵn sàng cổ vũ đội tuyển. Những gương mặt háo hức cho thấy chuyến đi không chỉ nhằm xem một trận bóng, mà còn là dịp kết nối cộng đồng người Việt xa quê.
Khi thời điểm trận đấu đến gần, không khí quanh sân Si Jalak Harupat càng trở nên náo nhiệt với những lá cờ đỏ sao vàng được giương cao. Tiếng trống dồn dập liên tục vang lên, thúc đẩy tinh thần người hâm mộ trước cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Philippines. Tại các lối vào sân, tiếng hô “Việt Nam chiến thắng” vang lên mạnh mẽ, tạo nên màn tiếp lửa giàu cảm xúc dành cho các cầu thủ.
Không chỉ người Việt, một số cổ động viên Indonesia cũng dành tình cảm đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tại Bandung. Trả lời phóng viên TTXVN, anh Adam cho biết anh luôn yêu bóng đá Việt Nam và không phải lúc nào cũng có cơ hội xem đội tuyển thi đấu trực tiếp tại Indonesia. Vì vậy, anh quyết định đến Bandung lần này, đồng thời hy vọng các cầu thủ Việt Nam thi đấu thật tốt và người hâm mộ tiếp tục được chứng kiến chiến thắng.
Những hình ảnh cổ động viên vượt mưa, đi xa, mang cờ và đồng thanh hô vang đã tạo điểm nhấn đáng nhớ trước trận đấu thuộc FIFA ASEAN Cup 2026. Sự hiện diện đông đảo của người hâm mộ Việt Nam tại Bandung tiếp thêm nguồn động viên tinh thần cho đội tuyển trong ngày ra quân. Theo VietnamPlus, dẫn nguồn TTXVN, sắc đỏ trên các khán đài và quanh sân Si Jalak Harupat đã biến cuộc chờ đợi trước trận thành một ngày hội bóng đá giàu cảm xúc.