Bỏ qua điều hướng
•

Gary Neville: "Man Utd chơi tệ hại, may mắn tránh thất bại"

Gary Neville: "Man Utd chơi tệ hại, may mắn tránh thất bại"
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Chuyên gia bóng đá Gary Neville gọi sự thiếu nỗ lực của các cầu thủ Man Utd là một nỗi xấu hổ lớn sau trận hòa nhạt nhẽo 1-1 trước Fulham ở vòng 5 Premier League.

"Tôi hiếm khi nói các đội không nỗ lực vì đó là lời chỉ trích nặng nề nhất. Trong 15 phút đầu hiệp 2 và nói chung là 60 phút đầu tiên, Man Utd đã chơi cực kỳ tệ hại", Gary Neville bình luận trên kênh Sky Sports sau khi chứng kiến đoàn quân của HLV Michael Carrick chia điểm trước Fulham trên sân Craven Cottage tối 20/9 (giờ Việt Nam).

Bàn thắng chạm người đổi hướng của Matheus Cunha ở phút 89 đã cứu Man Utd khỏi thất bại thứ ba trong tuần, nhưng ngay cả chân sút người Brazil cũng thừa nhận rằng đội bóng của anh đã không nỗ lực hết mình trong chuyến làm khách trên sân của Fulham.

Gary Neville: Man Utd chơi tệ hại, may mắn tránh thất bại - 1

Man Utd nhận bàn thua ở phút 63 sau pha đá phản lưới nhà của Lisandro Martinez (Ảnh: Getty).

Trước đó, "Quỷ đỏ" bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong suốt hiệp 1 và trả giá với bàn thua ở phút 63 trong hiệp 2 sau pha đá phản lưới nhà của Lisandro Martinez. Rất may Matheus Cunha giành lại 1 điểm cho đội nhà khi pha dứt điểm của anh ở phút cuối cùng trận đấu chạm chân hậu vệ và khiến thủ thành Bernd Leno đổ người sai hướng nên không thể cản phá.

Man Utd kết thúc tháng 9 tại Premier League ở vị trí thứ 12 với 5 điểm giành được và đây là số điểm thấp nhất của họ sau 5 trận đấu đầu mùa giải trong kỷ nguyên Premier League (1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua).

"Tôi chưa từng thấy một Man Utd nào để mất bóng nhiều như vậy. HLV Carrick vừa nói rằng anh ấy hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội. Michael cần phải ngừng bênh vực họ.

Tôi gọi họ là những ma-nơ-canh. Tôi chưa bao giờ thấy một đội Man Utd nào đi lại loanh quanh khi không có bóng nhiều như thế trong suốt 15 phút. Không có sự tỉnh táo, không có sự năng động.

Carrick có quá nhiều cầu thủ trong đội và thực sự tôi ước anh ấy có thể sử dụng những cầu thủ tấn công đó, nhưng họ sẽ làm hại anh ấy về mặt phòng ngự", Gary Neville tức giận chỉ trích khi ví cầu thủ Man Utd như những ma-nơ-canh trên sân.

Gary Neville: Man Utd chơi tệ hại, may mắn tránh thất bại - 2

Gary Neville không hài lòng với màn trình diễn của đội bóng cũ của mình trong trận đấu với Fulham (Ảnh: The Sun).

Cựu cầu thủ Man Utd cũng nói thêm: “Carrick nói rằng Man Utd có tới 26 cú sút, nhưng Fulham cũng hoàn toàn có thể ghi được 4 hoặc 5 bàn thắng. Man Utd đã bước ra sân, tất cả các cầu thủ đều vô hồn như vậy trong 15 phút đầu tiên của hiệp 2. Điều đó là không thể chấp nhận được.

Tôi hy vọng Carrick phải chất vấn họ gay gắt về màn trình diễn đó, bởi vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu như vậy sẽ khiến Michael gặp rất nhiều rắc rối. Tôi đã chơi cho CLB này suốt 25 năm với lý do chúng tôi muốn những cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng lại làm việc chăm chỉ như những cầu thủ ở giải hạng hai, mọi thứ chỉ vậy thôi".

Trước bình luận của Gary Neville, HLV Michael Carrick đã lên tiếng phản bác. “Tôi không nghĩ chúng tôi chơi thụ động. Bóng đá là một môn thể thao khó khăn. Chúng tôi đã kiểm soát phần lớn hiệp 1. 

Đây là giải Ngoại hạng Anh và sẽ có những giai đoạn bạn không thể hoàn toàn làm theo ý mình. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ đội bóng nào có thể đạt được sự thống trị hoàn toàn trong suốt trận đấu ở giải đấu này.

Tôi nghĩ lẽ ra Man Utd phải thắng trận đấu này, tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng và cách trận đấu diễn ra cũng như kết quả cuối cùng là điều tích cực mà chúng tôi rút ra được", HLV Michael Carrick khẳng định.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Gary Neville không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến Man Utd hòa Fulham 1-1 trên sân Craven Cottage tối 20/9, trong trận đấu mà ông cho rằng đội bóng cũ đã chơi cực kỳ tệ hại. Cựu hậu vệ người Anh nhận xét trên kênh Sky Sports rằng Man Utd gần như đánh mất năng lượng, sự tỉnh táo và tính chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu. Theo Neville, đặc biệt 15 phút đầu hiệp 2, các cầu thủ áo đỏ thi đấu rời rạc đến mức ông hiếm khi chứng kiến một Man Utd thiếu nỗ lực như vậy. Man Utd khởi đầu với nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng khả năng tận dụng không tốt khiến đội khách không thể tạo ra lợi thế trước Fulham. Bước sang hiệp 2, đội bóng của HLV Michael Carrick tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống, đồng thời đánh mất bóng liên tục trong những tình huống tưởng như không quá nguy hiểm. Phút 63, sai lầm của hàng phòng ngự khiến Lisandro Martinez đá phản lưới nhà, đưa Fulham vượt lên và đẩy Man Utd đứng trước thất bại thứ ba chỉ trong một tuần. Đội khách phải chờ đến phút 89 mới tìm được bàn gỡ, khi cú dứt điểm của Matheus Cunha chạm chân một hậu vệ Fulham rồi đổi hướng. Thủ thành Bernd Leno đã đổ người theo hướng ban đầu của bóng, vì vậy không kịp phản ứng trước quỹ đạo mới và đành nhìn Man Utd giữ lại một điểm. Pha lập công muộn giúp đội khách tránh trận thua đáng thất vọng, dù chính Cunha cũng thừa nhận màn trình diễn của toàn đội chưa thể hiện đầy đủ nỗ lực cần thiết. Neville đặc biệt không đồng tình với việc HLV Carrick đánh giá tích cực tinh thần thi đấu của Man Utd sau trận đấu. Ông cho rằng nhà cầm quân này cần thẳng thắn hơn với các cầu thủ, thay vì tiếp tục bảo vệ màn trình diễn mà cựu đội trưởng Man Utd xem là thiếu chuyên nghiệp. Neville ví các cầu thủ đội khách như những ma-nơ-canh, bởi họ di chuyển chậm chạp, thiếu năng động và gần như đứng nhìn trong nhiều thời điểm không kiểm soát bóng. Cựu cầu thủ Man Utd cũng đặt câu hỏi về sự cân bằng trong cách Carrick sử dụng lực lượng, khi đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tấn công nhưng có thể gặp tổn hại ở khả năng phòng ngự. Theo ông, Man Utd có thể tung thêm nhân sự phía trên để gia tăng sức ép, nhưng việc đó chỉ hiệu quả nếu toàn đội duy trì kỷ luật và cường độ hoạt động cần thiết. Neville cảnh báo thái độ thi đấu như trước Fulham sẽ khiến Carrick đối mặt với nhiều rắc rối trong thời gian tới. Nhận định của Neville càng gay gắt khi ông nhắc đến thống kê Man Utd có 26 cú sút trong trận đấu. Theo cựu hậu vệ này, con số đó không phản ánh đầy đủ thế trận, bởi Fulham vẫn có khả năng ghi tới bốn hoặc năm bàn nếu xử lý tốt những cơ hội tạo ra. Ông cho rằng Man Utd có thể đã giành chiến thắng, nhưng cũng hoàn toàn có thể rời sân với một thất bại nặng nề nếu tiếp tục thi đấu vô hồn. HLV Michael Carrick nhanh chóng phản bác đánh giá rằng Man Utd chơi thụ động trong chuyến làm khách tại Craven Cottage. Ông khẳng định đội bóng đã kiểm soát phần lớn hiệp 1, tạo đủ cơ hội để giành chiến thắng và không thể kỳ vọng bất kỳ đội nào thống trị tuyệt đối trong toàn bộ một trận đấu Ngoại hạng Anh. Carrick thừa nhận trận đấu có những giai đoạn Man Utd không thể làm theo ý muốn, nhưng vẫn xem kết quả hòa cùng cách đội bóng tìm được bàn gỡ là điểm tích cực. Sau khi tháng 9 khép lại, Man Utd đứng thứ 12 tại Premier League với năm điểm qua năm trận, gồm một chiến thắng, hai trận hòa và hai thất bại. Đây là số điểm thấp nhất của đội sau năm vòng đầu mùa trong kỷ nguyên Premier League, cho thấy khởi đầu khó khăn dưới thời Carrick. Trận hòa Fulham vì thế vừa giúp Man Utd tránh thêm một cú ngã, vừa phơi bày những vấn đề về thái độ, khả năng phòng ngự và tính ổn định mà ban huấn luyện cần sớm giải quyết.