Bỏ qua điều hướng
•

‘Gia tài’ 7 lần được gặp Bác Hồ của nữ công nhân đất Cảng

‘Gia tài’ 7 lần được gặp Bác Hồ của nữ công nhân đất Cảng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ở tuổi 88, mắt đã mờ, chân đã yếu nhưng mỗi khi nhắc về Bác Hồ, giọng bà Trương Thị Len - nguyên nữ công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng, lại ngân lên rộn rã hồi tưởng về những ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

‘Gia tài’ 7 lần gặp Bác Hồ của nữ công nhân đất Cảng - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Len nắm giữ "gia tài" vô giá khi 7 lần vinh dự được gặp Bác Hồ - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong hành trình gần một thế kỷ cuộc đời, bà nắm giữ một "gia tài" vô giá mà hiếm ai có được khi 7 lần vinh dự được gặp Bác Hồ, từng được Người gọi tên giữa đoàn khách và ôm ấm áp trong ngày chúc thọ.

Cô thợ bốc đá được Bác Hồ nhớ tên

Tháng 11-1955, bà Len bước chân vào làm việc tại Phân xưởng Máy đá thuộc Nhà máy Xi măng Hải Phòng khi vừa tròn 17 tuổi. Công việc của cô gái trẻ là bốc đá, chuyển nguyên liệu bằng những chiếc xe goòng nặng trĩu.

Điều kiện lao động còn nhiều thiếu thốn, máy móc thô sơ nhưng sức trẻ và tinh thần thi đua khiến bà Len cùng đồng nghiệp luôn tìm cách làm việc hiệu quả hơn.

Năm 1957, sau những nỗ lực phấn đấu, bà được phân công làm Tổ trưởng Tổ đá nhỏ ca A. Hưởng ứng phong trào thi đua "Ca nọ vượt ca kia", những cô gái tuổi đôi mươi cùng nhau đẩy những xe đá nặng hàng tấn, sắp xếp lại công việc để tăng năng suất. Từ mỗi ca vài chục xe, sản lượng tăng lên hàng trăm xe đá, có thời điểm năng suất vượt 200%.

Nhưng cũng trong năm ấy, bà có một kỷ niệm còn theo mình lâu hơn mọi thành tích lao động, đó là lần đầu tiên được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Len vẫn nhớ rõ đó là ngày 30-5-1957, trong lần thứ ba về thăm Hải Phòng, Bác Hồ đến Nhà máy Xi măng Hải Phòng. 

"Bác đến nhà máy là qua thẳng khu vực phân xưởng sản xuất, mọi người ùa ra vây quanh vì ai cũng muốn được nhìn Bác thật gần. Tôi khi ấy nhanh chân chạy đến, đứng cách Bác chỉ vài bước", bà Len nhớ lại.

Điều khiến bà nhớ mãi không chỉ là khoảnh khắc được nhìn thấy Người, mà còn là lời căn dặn Bác dành cho những người công nhân nhà máy. "Nhà máy bây giờ là của các cô, các chú nên phải xứng đáng với vai trò mới của mình", bà Len nhớ lại lời Bác.

Chính lời dặn ấy của Bác trở thành động lực để bà cùng đồng nghiệp thi đua, cải tiến cách làm, nâng cao năng suất. Tổ đá nhỏ ca A sau đó được tuyên dương là tổ lao động xã hội chủ nghĩa đầu tiên của miền Bắc. Bà Len được đồng nghiệp gọi trìu mến là "Con chim đầu đàn của Tổ đá nhỏ ca A".

Năm 1959, tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc, bà lại được gặp Bác. Cũng trong năm này, bà được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động hạng ba và Huy hiệu Bác Hồ, đồng thời được kết nạp Đảng khi mới 21 tuổi.

Năm 1960, bà được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa II, trở thành đại biểu Quốc hội trẻ tuổi nhất và có dịp mang hoa lên tặng Bác. Năm 1961, trong đoàn đại biểu Hải Phòng dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, bà tiếp tục có cơ hội chụp ảnh cùng Người.

‘Gia tài’ 7 lần gặp Bác Hồ của nữ công nhân đất Cảng - Ảnh 2.

Năm 2024, bà Len nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Mỗi lần gặp Bác, bà lại có thêm một kỷ niệm và một bài học. Nhưng trong những câu chuyện được bà nhắc đi nhắc lại, có hai lần đặc biệt mà đến nay bà vẫn nhớ rõ từng lời.

Một lần là dịp chúc thọ Bác 73 tuổi năm 1963. Khi ấy, bà đại diện cho Đoàn thanh niên chúc thọ Bác tại Phủ Chủ tịch. 

"Anh Vũ Quang - Bí thư Trung ương Đoàn lúc ấy bảo tôi đại diện phát biểu. Tôi run lắm, bảo mình công nhân nói năng vụng về làm sao phát biểu trước Bác được. Nhưng các anh động viên, thế là tôi đứng lên thưa Bác, chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu, sống mãi để lãnh đạo Nhân dân. Nghe xong, Bác cười hiền bảo người già thì phải theo quy luật chứ, làm sao sống mãi được", bà Len kể lại.

Sau đó, bà còn mạnh dạn xin phép được ôm hôn Bác. Người vui vẻ nói bà là cô gái thứ hai xin được ôm hôn Người, sau một cô gái trong đoàn văn công Liên Xô sang biểu diễn tại Việt Nam.

Cái ôm ấy trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời bà. Nhưng nếu lần gặp năm 1963 đem lại niềm hạnh phúc khó quên, thì cuộc gặp một năm sau lại để lại lời căn dặn theo bà suốt chặng đường công tác.

Lời dặn không được "đánh mất" chất công nhân

Năm 1964, khi đang học tại Trường Công đoàn Trung ương, bà Len được mời dự lễ mít tinh kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Sau buổi lễ, bà cố nán lại với hy vọng được gặp Bác.

Khi Bác tiễn đoàn ngoại giao, Người nhìn thấy bà và nhận ra ngay: "Bé Len ở Hải Phòng mới lên hả?". Được Bác nhớ tên, bà xúc động chưa kịp trả lời. Tổng Bí thư Trường Chinh nói giúp rằng bà đang học tại Trường Công đoàn Trung ương. Bác mỉm cười: "À, thế là làm cán bộ rồi đấy!".

"Khi tôi vẫn còn đang bối rối thì Bác liền nói, làm cán bộ là tốt nhưng đừng bao giờ để bản thân đánh mất đi cái chất công nhân, làm cán bộ phải gương mẫu, đảng viên phải gương mẫu", bà Len kể lại lời Bác căn dặn.

Từ đó, câu nói phải giữ "chất công nhân" trở thành điều bà luôn tự nhắc mình. Sau khi học xong, dù có cơ hội nhận công tác tại Tổng Công đoàn Việt Nam và thành phố Hải Phòng, bà vẫn quyết định trở về gắn bó với Nhà máy Xi măng Hải Phòng.

‘Gia tài’ 7 lần gặp Bác Hồ của nữ công nhân đất Cảng - Ảnh 3.

Bà Trương Thị Len (bên trái) từng đoạt giải C và được vinh danh khi là tác giả cao tuổi tiêu biểu của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh: NVCC

Trưởng thành qua từng phong trào thi đua, lãnh đạo một phân xưởng hàng trăm lao động, bà chưa một ngày tự coi mình là cấp trên mà luôn xắn tay cùng làm, cùng chịu gian khổ với công nhân. Khi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục tham gia công tác xã hội tại địa phương, dành nhiều năm vận động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thông qua Hội Chữ thập đỏ.

Với bà, điều tiếc nuối nhất là dù có tới 7 lần được gặp Bác Hồ, nhưng trong căn nhà nhỏ ở phố Nguyễn Tường Loan, phường An Biên, TP Hải Phòng hôm nay lại không còn tấm hình nào chụp riêng với Người.

"Tôi từng có cuốn album ảnh lưu giữ kỷ niệm về một số lần được gặp Người nhưng những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, nhà máy và thành phố bị đánh phá ác liệt, gia đình phải sơ tán liên miên nên thất lạc mất cuốn album, làm tôi đến giờ vẫn tiếc vô cùng", bà Len đau đáu.

Gửi gắm tới thế hệ trẻ hôm nay, giọng bà Len trầm xuống đầy suy tư: "Lớp trẻ bây giờ được học hành đàng hoàng, điều kiện tốt hơn thời chúng tôi ngày xưa gấp bội. Nhưng tôi chỉ mong các cháu dù làm gì, ở vị trí nào cũng phải giữ vững bản lĩnh, giữ được nền tảng đạo đức và sự tận tụy với công việc. Đất nước có hiện đại đến đâu thì cái gốc lao động chân chính và tình yêu thương con người vẫn là điều quan trọng nhất".

‘Gia tài’ 7 lần gặp Bác Hồ của nữ công nhân đất Cảng - Ảnh 5.Đưa học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nhận thức thành hành động

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt, triển khai Quy định số 19-QĐ/TW, Chỉ thị số 07-CT/TW và thông tin thời sự quý 3-2026.

Ở tuổi 88, bà Trương Thị Len, nguyên công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng, vẫn lưu giữ ký ức sâu sắc về 7 lần vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bắt đầu làm việc từ năm 1955 khi mới 17 tuổi, bà phụ trách công việc bốc đá nặng nhọc bằng những chuyến xe goòng thô sơ. Nhờ nỗ lực bền bỉ và tinh thần trách nhiệm, bà sớm được tín nhiệm giao làm Tổ trưởng Tổ đá nhỏ ca A vào năm 1957. Kỷ niệm đầu tiên diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 1957 khi Bác Hồ về thăm nhà máy và ân cần nhắc nhở công nhân làm chủ cơ sở sản xuất. Khắc ghi lời dạy đó, bà Len đã dẫn dắt tập thể đẩy mạnh phong trào thi đua, giúp sản lượng tăng vọt và có thời điểm vượt mức 200%. Thành quả nổi bật này đưa tổ sản xuất trở thành Tổ lao động xã hội chủ nghĩa đầu tiên của miền Bắc, còn bà được đồng nghiệp ngợi ca là con chim đầu đàn. Sự cống hiến vượt bậc mang lại cho bà danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động hạng ba và được kết nạp Đảng năm 21 tuổi. Đến năm 1960, bà trở thành đại biểu Quốc hội khóa II trẻ tuổi nhất và tiếp tục có vinh dự tặng hoa chúc mừng Người. Hành trình gắn bó cùng sự nghiệp lao động vẻ vang ấy tiếp tục được ghi nhận khi bà đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng vào năm 2024.
amung