Bỏ qua điều hướng
•

Từng có một người phụ nữ Việt Nam giả trai đi đánh giặc như Hoa Mộc Lan

Từng có một người phụ nữ Việt Nam giả trai đi đánh giặc như Hoa Mộc Lan
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trong điển tích Trung Quốc, Hoa Mộc Lan là người con gái giả trai thay cha đi tòng quân. Còn ở Việt Nam, có một người con gái từng cải trang thành nam giới để đi đánh giặc.

Từng có một người phụ nữ Việt Nam giả trai đi đánh giặc như Hoa Mộc Lan - Ảnh 1.

Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Mẹ Trần Quang Mẫn giả trai để được cầm súng ra trận

Tại không gian trưng bày ở Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng), câu chuyện về mẹ Trần Quang Mẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người, gợi lên niềm xúc động và lòng biết ơn.

Người mẹ được nhắc đến với lòng kính trọng ấy từng cải trang thành nam giới để thực hiện mong muốn trực tiếp cầm súng chiến đấu. 

Chị Nguyễn Thị Trúc, hướng dẫn viên tại Khu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, cho biết tên gọi nam tính Trần Quang Mẫn được giới thiệu tại không gian trưng bày gắn với câu chuyện đặc biệt về người mẹ từng giả trai để đi đánh giặc.

Mẹ Trần Quang Mẫn tên thật là Trần Thị Sáu, còn được gọi là Mười Mẫn, sinh năm 1927 tại Kiên Giang.

"Từ khi còn trẻ, trong hoàn cảnh đất nước chìm trong chiến tranh, mẹ đã sớm có ý thức tham gia hoạt động cách mạng, mong muốn góp sức cho cuộc đấu tranh giành độc lập. Gia đình không đồng ý cho đi đánh giặc, trong khi đó đơn vị Vệ quốc đoàn khi ấy chỉ tuyển nam quân nhân. Không từ bỏ ý định, nên mẹ cải trang thành nam giới" - chị Trúc nói.

Từng có một người phụ nữ Việt Nam giả trai đi đánh giặc như Hoa Mộc Lan - Ảnh 2.

Không gian trưng bày về người Mẹ Việt Nam Anh hùng giả trai đi đánh giặc Trần Quang Mẫn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Để trực tiếp cầm súng ra trận, mẹ cắt tóc ngắn, quấn chặt ngực, tập thay đổi dáng đi, giọng nói và rèn luyện thể lực để có thể vượt qua những khác biệt về hình dáng, cử chỉ. Từ đó, mẹ mang tên Trần Quang Mẫn, mở đầu hành trình của một nữ chiến sĩ cải trang thành nam giới để được trực tiếp ra chiến trường.

Theo chị Trúc, nhiều du khách bất ngờ khi biết ở Việt Nam cũng có một người phụ nữ giả trai đi đánh giặc, gợi liên tưởng đến câu chuyện Hoa Mộc Lan trong văn hóa Trung Quốc.

Cuộc đời của mẹ còn khiến người nghe xúc động bởi những hy sinh, mất mát mà mẹ phải trải qua vì độc lập của đất nước.

Từng có một người phụ nữ Việt Nam giả trai đi đánh giặc như Hoa Mộc Lan - Ảnh 3.

Không gian trưng bày về các Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Mẹ vừa là Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Không gian trưng bày về các Mẹ Việt Nam Anh hùng được giới thiệu từ tháng 6-2017, nhân dịp Festival Di sản Quảng Nam. Mỗi người mẹ có một hoàn cảnh, một hành trình riêng.

Có người trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng, có người tiễn chồng con ra chiến trường rồi lặng lẽ chờ đợi. Nhưng điểm chung là những hy sinh lớn lao, nhiều khi chỉ được kể lại qua những dòng tư liệu ngắn ngủi hoặc lời thuyết minh tại các không gian tưởng niệm.

Theo chị Nguyễn Thị Trúc, câu chuyện về mẹ Trần Quang Mẫn không chỉ đặc biệt bởi mẹ từng giả trai đi đánh giặc, mà còn bởi những mất mát, hy sinh mẹ phải gánh chịu trong cuộc đời.

"Khi tìm hiểu về câu chuyện của mẹ, chúng tôi rất xúc động trước cuộc đời đầy hy sinh của mẹ. Mẹ Mẫn lấy chồng nhưng chồng hy sinh khi mẹ mới 25 tuổi.

Sau đó mẹ bị bắt, bị tù đày. Người con trai duy nhất của mẹ sau này cũng hy sinh khi tham gia kháng chiến. Vì vậy, mẹ vừa là Mẹ Việt Nam anh hùng, vừa là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", chị Trúc chia sẻ.

Từng có một người phụ nữ Việt Nam giả trai đi đánh giặc như Hoa Mộc Lan - Ảnh 4.

Bộ quân phục của mẹ Mẫn được mang về trưng bày từ năm 2017 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chị Trúc cho biết mỗi lần giới thiệu câu chuyện về mẹ Mẫn, không ít du khách xúc động rơi nước mắt. Bản thân chị cũng nhiều lần không cầm được nước mắt khi kể về những mất mát không gì bù đắp được của mẹ. 

Đáng tiếc, mẹ qua đời năm 2021 tại TP.HCM nên chị chưa có cơ hội gặp mẹ ngoài đời.

Chị Thanh Thư, du khách đến từ Đồng Nai, xúc động khi biết từng có một nữ chiến sĩ giả trai để được ra trận. 

"Hòa bình không tự nhiên mà có. Đó là thành quả được đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu xương và những hy sinh thầm lặng của biết bao người. Trong đó, những người mẹ, người vợ đã hiến dâng cả chồng và con cho Tổ quốc khiến tôi vô cùng xúc động, kính phục", chị Thư nói.

Theo thông tin giới thiệu, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Quang Mẫn (Trần Thị Sáu) sinh năm 1927 tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (trước đây).

Mẹ sinh sống tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM (trước đây) cho đến khi qua đời năm 2021. Mẹ mang quân hàm Thiếu tá Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từng có một người phụ nữ Việt Nam giả trai đi đánh giặc như Hoa Mộc Lan - Ảnh 5.Nữ họa sĩ chạy đua với thời gian để lưu giữ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng

‘Hành trình tìm mẹ’ giới thiệu 153 tranh của họa sĩ Đặng Ái Việt, trong đó có 100 bức ký họa mới về chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng, tiếp nối hành trình sáng tác và tri ân kéo dài từ năm 2010.


Trong không gian trưng bày tại Khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Đà Nẵng, câu chuyện về mẹ Trần Quang Mẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng bởi hành trình phi thường. Tên thật là Trần Thị Sáu, sinh năm 1927 tại Kiên Giang, mẹ đã sớm ấp ủ khát vọng trực tiếp tham gia chiến đấu khi đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh. Trước sự ngăn cản của gia đình cùng quy định tuyển chọn ngặt nghèo của Vệ quốc đoàn thời kỳ đó, người con gái kiên cường này đã quyết định cải trang thành nam giới để được tòng quân. Để vượt qua những khác biệt về thể hình và cử chỉ, mẹ cắt tóc ngắn, nẹp chặt ngực, kiên trì tập luyện dáng đi, giọng nói và lấy tên mới là Trần Quang Mẫn. Quyết định táo bạo đó đã giúp mẹ trực tiếp cầm súng bước vào trận mạc, tạo nên hình ảnh một nữ chiến sĩ quả cảm thường được người đời ví như điển tích Hoa Mộc Lan của Việt Nam. Hành động cải trang nhập ngũ không chỉ thể hiện bản lĩnh kiên nghị mà còn phản ánh ý chí cống hiến mãnh liệt của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đầy gian khổ. Bên cạnh chiến công ngoài mặt trận, cuộc đời mẹ còn là chuỗi ngày gánh chịu những mất mát to lớn của chiến tranh. Mẹ chịu cảnh mất chồng khi mới 25 tuổi, bản thân từng trải qua ngục tù khốc liệt, rồi sau đó người con trai duy nhất cũng hy sinh vì sự nghiệp độc lập dân tộc. Những cống hiến trọn vẹn và đức hy sinh vô bờ bến đã đưa mẹ trở thành một biểu tượng đặc biệt, vừa là Mẹ Việt Nam Anh hùng, vừa là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
amung