Bỏ qua điều hướng

Giải cứu nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', ngăn vụ lừa đảo 200 triệu đồng

Giải cứu nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', ngăn vụ lừa đảo 200 triệu đồng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sau gần 60 phút tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an phường Hòa Thuận và các đơn vị nghiệp vụ xác định nơi một nữ sinh viên đang bị thao túng, khống chế tinh thần qua không gian mạng, kịp thời giải cứu và ngăn vụ lừa đảo 200 triệu đồng.

Giải cứu nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', ngăn vụ lừa đảo 200 triệu đồng - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời giải cứu nữ sinh viên, ngăn vụ lừa đảo 200 triệu đồng - Ảnh: A.X.

Ngày 15-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị này vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an phường Hòa Thuận giải cứu thành công chị Đ.N.T. (19 tuổi, quê Cà Mau), là sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin thuộc Trường Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Trà Vinh), bị "bắt cóc online" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh công an, dựng vụ án ma túy để khống chế nữ sinh

Theo trình báo của gia đình nữ sinh T., tối 8-9, T. gọi Zalo cho người thân yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để đặt cọc làm thủ tục du học tại Đài Loan.

T. nói số tiền sẽ được hoàn trả trong vòng 2 giờ. Tuy nhiên, gia đình nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo và khuyên nữ sinh viên thận trọng.

T. tiếp tục gọi cho dì ruột để hỏi mượn tiền. Người dì yêu cầu T. cung cấp giấy tờ chứng minh việc du học và số điện thoại của giáo viên cố vấn nhưng nữ sinh không cung cấp được.

Đến sáng hôm sau, gia đình vẫn nhắn tin được với T. qua Zalo. Khi mẹ gọi điện, T. trả lời "con đang ngủ".

Đến trưa, gia đình mất liên lạc với T. qua điện thoại và Zalo. Cùng lúc, nhiều số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để "chuộc" nữ sinh, nếu không sẽ đưa T. sang Campuchia.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu "bắt cóc online" nhằm chiếm đoạt tài sản, Đại tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, phân công các điều tra viên, trinh sát phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh.

Tổ công tác do Thượng tá Lâm Thanh Triều, Phó Phòng Cảnh sát hình sự, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Qua xác minh, công an xác định T. đang ở ký túc xá trên địa bàn phường Hòa Thuận. Trước khi xảy ra vụ việc, T. từng gửi cho dì ruột hai văn bản liên quan việc cử tuyển học viên du học tại Đài Loan.

Tuy nhiên, qua làm việc, nhà trường xác nhận không ban hành các văn bản về việc cử tuyển học viên đi du học nước ngoài.

Trích xuất camera tại khu vực bảo vệ ký túc xá, công an ghi nhận T. chạy xe máy rời khỏi ký túc xá vào đầu giờ chiều 8-9 và từ đó không quay trở lại.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định T. đang thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Đồng Khởi, phường Trà Vinh.

T. thuê phòng lúc 14h25 ngày 8-9. Từ thời điểm đó đến khi được phát hiện vào chiều hôm sau, nữ sinh viên không ra khỏi phòng, ngoại trừ lúc xuống quầy tiếp tân mua đồ ăn và không tiếp xúc với người khác.

Làm việc với công an, T. cho biết trước đó nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là công an, yêu cầu kết bạn qua Zalo.

Sau đó đối tượng gọi video cho T., cho xem hình ảnh một phòng làm việc giống cơ quan công an, có nhiều hồ sơ, tài liệu chứa thông tin cá nhân của nữ sinh và một gói bột màu trắng mà đối tượng nói là ma túy.

Tiếp đó, nhóm người này chuyển điện thoại cho một người khác mặc sắc phục công an. Người này nói T. có liên quan đến một vụ án ma túy cấp quốc gia và yêu cầu giữ bí mật. Nếu tiết lộ cho người khác, T. sẽ bị phạt tù từ 3 - 7 năm.

Nhóm người này còn gửi cho T. hình ảnh lệnh bắt tạm giam, yêu cầu nữ sinh tìm phòng riêng, ở một mình để phục vụ công tác điều tra.

Tin lời, T. đến thuê phòng tại nhà nghỉ trên đường Đồng Khởi.

Sau đó các đối tượng trên hướng dẫn T. truy cập đường link và sử dụng ứng dụng Zoom để tham gia một cuộc họp trực tuyến với những người mà chúng giả danh là cán bộ Bộ Công an và Viện kiểm sát.

Không vay được 200 triệu, nhóm lừa đảo chuyển sang gây áp lực

Trong quá trình trao đổi, nhóm người này yêu cầu T. nộp 200 triệu đồng vào một tài khoản cá nhân. Sau đó T. phải ra ngân hàng sao kê tài khoản và nộp cho nhà trường để "chứng minh tài chính", phục vụ việc cấp học bổng du học nước ngoài.

Các đối tượng cam kết sau khi hoàn tất việc chứng minh tài chính, số tiền sẽ được trả lại cho gia đình.

Tin lời, T. gọi cho nhiều người thân để hỏi mượn tiền nhưng không được. Khi biết nữ sinh không thể vay tiền từ gia đình, các đối tượng liên tục gọi điện gây áp lực, đe dọa và khống chế tinh thần.

Sau đó chúng yêu cầu T. chuyển sang hỏi mượn tiền bạn bè.

T. đã mượn được một người bạn 1 triệu đồng và số tiền này vẫn còn trong tài khoản thì lực lượng công an kịp thời phát hiện, đưa nữ sinh viên về cơ quan làm việc.

Sau khi được giải thích, động viên, Công an phường Hòa Thuận đã bàn giao T. cho gia đình.

Vụ việc được ngăn chặn trước khi nữ sinh viên chuyển tiền cho nhóm người lừa đảo trên.

Sau vụ việc, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh, đã gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trong thư, ông Hòa bày tỏ sự tri ân trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình xác minh, kịp thời giải cứu sinh viên.

"Sự vào cuộc khẩn trương, phối hợp chặt chẽ cùng những biện pháp nghiệp vụ, chuyên nghiệp, hiệu quả của lãnh đạo và chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự không chỉ bảo vệ an toàn tính mạng cho sinh viên mà còn mang lại niềm tin, sự an tâm cho gia đình, tập thể viên chức, giảng viên và toàn xã hội", thư cảm ơn nêu.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cần cảnh giác với các cuộc gọi từ người lạ tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án. Khi được yêu cầu giữ bí mật, chuyển tiền hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn qua mạng, cần bình tĩnh xác minh và liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất.

Giải cứu nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', ngăn vụ lừa đảo 200 triệu đồng - Ảnh 3.

Trường đại học Trà Vinh trao thư cảm ơn lực lượng công an - Ảnh: A.X.

Giải cứu nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', ngăn vụ lừa đảo 200 triệu đồng - Ảnh 3.Công an ở Huế giải cứu nạn nhân quê Thái Nguyên bị lừa đảo ‘bắt cóc online’

Công an phường Phú Bài ở TP Huế vừa giải cứu 1 nạn nhân trẻ tuổi quê Hưng Yên bị lừa đảo, bắt cóc online.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp Công an phường Hòa Thuận và các đơn vị nghiệp vụ giải cứu chị Đ.N.T., 19 tuổi, quê Cà Mau, sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin thuộc Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Trà Vinh. Sau gần 60 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xác định nơi nữ sinh bị các đối tượng thao túng tinh thần qua mạng, đồng thời ngăn chặn nguy cơ gia đình mất 200 triệu đồng. Tối 8-9, T. gọi Zalo yêu cầu người thân chuyển 200 triệu đồng để đặt cọc làm thủ tục du học tại Đài Loan và nói tiền sẽ được hoàn lại sau 2 giờ. Gia đình nghi ngờ khi T. không thể cung cấp giấy tờ chứng minh hay số điện thoại giáo viên cố vấn; đến trưa hôm sau, họ mất liên lạc với nữ sinh và nhận nhiều cuộc gọi lạ đòi 100 triệu đồng tiền chuộc, kèm lời đe dọa đưa T. sang Campuchia. Công an nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm chiếm đoạt tài sản và lập tức tổ chức xác minh. Hai văn bản về việc cử tuyển học viên du học Đài Loan mà T. từng gửi cho dì ruột được nhà trường xác nhận không phải do trường ban hành. Dữ liệu camera cho thấy nữ sinh rời ký túc xá bằng xe máy vào đầu giờ chiều 8-9, sau đó thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Đồng Khởi, phường Trà Vinh, lúc 14h25. Từ khi nhận phòng đến lúc được phát hiện vào chiều hôm sau, T. gần như không ra ngoài và không tiếp xúc với người khác. Theo lời T., một người tự xưng là công an đã gọi điện, yêu cầu kết bạn Zalo rồi cho xem qua video căn phòng giống trụ sở công an, hồ sơ chứa thông tin cá nhân cùng một gói bột trắng được nói là ma túy. Một đối tượng mặc sắc phục tiếp tục cáo buộc nữ sinh liên quan vụ án ma túy cấp quốc gia, qua đó tạo áp lực tâm lý và buộc nạn nhân làm theo chỉ dẫn. Vụ việc cho thấy tội phạm không cần khống chế thể chất vẫn có thể cô lập nạn nhân, dựng hiện trường giả và lợi dụng sự hoảng loạn để ép gia đình chuyển tiền.