Giám đốc trại giam Frank Strada và nữ tử tù Christa Pike (trái) (Ảnh: USA Today).
“Tôi đánh giá cao việc ông ấy sẵn sàng đặt lợi ích của người dân bang Tennessee lên hàng đầu trong thời khắc khó khăn này. Tôi chấp nhận quyết định từ chức và ghi nhận cam kết của ông ấy trong việc đảm bảo quá trình chuyển giao lãnh đạo diễn ra suôn sẻ”, Thống đốc bang Tennessee Bill Lee cho biết khi nói về việc Giám đốc cơ quan quản lý trại giam của bang, ông Frank Strada, từ chức.
Trong một tuyên bố riêng, ông Strada cho biết mặc dù tin rằng các nhân viên của Sở Cải huấn đã tuân thủ đúng quy trình, nhưng việc từ chức “là vì lợi ích tốt nhất của người dân Tennessee trong khi cuộc đánh giá độc lập đang được tiến hành”.
Tuy nhiên, vị cựu lãnh đạo này vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng cơ quan của ông đã tuân thủ đúng quy trình tiêm thuốc độc và khẳng định sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra. “Tôi mong muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp xác định chính xác những gì đã xảy ra”, ông Strada nhấn mạnh.
Hiện chính quyền bang chưa công bố người thay thế và ông Strada dự kiến sẽ chính thức rời ghế trong tháng này.
Trong một văn bản nộp lên tòa án hôm 2/10, các luật sư của Pike cho biết vụ thi hành án bất thành đã khiến nữ tử tù này rơi vào trạng thái bất tỉnh, phải đặt ống nội khí quản và thở bằng máy.
Đây là lần thứ hai trong năm nay tiểu bang này thất bại trong việc thi hành án tử hình, khiến Thống đốc Bill Lee phải tạm dừng các vụ thi hành án tử trong thời gian còn lại của năm 2026.
Ông Lee cũng chỉ đạo tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về vụ việc xảy ra tại Nhà tù An ninh Tối đa Riverbend ở Nashville, thủ phủ bang Tennessee.
Các luật sư của Pike cáo buộc quan chức Sở Cải huấn đã phớt lờ những cảnh báo trước đó từ bác sĩ. Theo các luật sư, tình trạng tĩnh mạch nhỏ và chứng tăng tiểu cầu, một dạng rối loạn máu, khiến việc đặt đường truyền tĩnh mạch cho tử tù Pike đặc biệt khó khăn.
Nữ tử tù Pike, 50 tuổi, bị kết án về tội giết người cấp độ vì vai trò trong vụ tra tấn và sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, năm 1995.