Lớp học tiếng Việt do du học sinh “đứng lớp”
Ngày 27/9 vừa qua, tại Thủ đô Moscow, câu lạc bộ “Tiếng Việt vui” thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Năm nay chương trình chào đón 73 học sinh, con số cao nhất kể từ khi thành lập. Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Đảng ủy viên, Bí thư thứ nhất, Phụ trách Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; bạn Nguyễn Thu Trang, Ủy viên Ban Cán sự Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga; các thầy, cô giáo, tình nguyện viên cùng đông đảo phụ huynh và học sinh.
Điểm đặc biệt của chương trình là toàn bộ đội ngũ giáo viên, trợ giảng đều là du học sinh Việt Nam tình nguyện tham gia. Các bạn sắp xếp thời gian ngoài giờ học để soạn bài, đứng lớp và tổ chức hoạt động cho các em.
“Nhiều em sinh ra ở Nga, ở trường chỉ nói tiếng Nga, về nhà cũng ngại nói tiếng Việt. “Tiếng Việt vui” mong trở thành một ngôi nhà nơi các em được nghe, được nói, được hát và kể chuyện bằng tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên, vui vẻ. Chúng mình dạy chữ, nhưng điều mong muốn hơn cả là các em thấy yêu tiếng Việt và thấy gần gũi với quê hương của bố mẹ”, bạn Ngọ Thanh Trà - Chủ nhiệm Chương trình “Tiếng Việt vui”, chia sẻ.
Từ hơn 10 học sinh những ngày đầu, chương trình đã lớn dần qua từng năm. Năm học 2025-2026 có 4 lớp với 58 học sinh, tổ chức 24 buổi học cùng nhiều hoạt động ngoại khóa, như chuỗi “Người gieo mầm xanh” chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, buổi sinh hoạt “Bảo vệ sức khỏe của em” nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động khác.
Theo Chủ nhiệm câu lạc bộ, trong năm học 2026-2027, “Tiếng Việt vui” đã có 22 thành viên và 73 học sinh, tăng khoảng 26% so năm trước. Một điểm mới là lớp đưa vào sử dụng bộ sách “Chào tiếng Việt” của tác giả Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh. Bộ sách được biên soạn riêng cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài, giúp việc học gắn với những câu chuyện, hình ảnh và giá trị văn hóa quen thuộc. Bạn Trà cũng cho biết, hiện đội ngũ giáo viên và trợ giảng của Chương trình đang tích cực nghiên cứu bộ sách mới để áp dụng vào từng bài giảng cho đối tượng học sinh của Câu lạc bộ.
Trách nhiệm chung của cộng đồng Việt
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa chúc mừng những bước phát triển của “Tiếng Việt vui” sau ba năm hoạt động. Bà đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ tình nguyện viên, dù còn bận rộn với việc học, các bạn sinh viên vẫn bền bỉ dành thời gian, tâm huyết cho lớp học. Theo bà Hoa, đó là đóng góp thiết thực của thế hệ du học sinh vào công tác cộng đồng tại Liên bang Nga. Bà cũng cảm ơn các gia đình đã tin tưởng, đồng hành cùng chương trình. Bà nhấn mạnh rằng, việc gìn giữ tiếng Việt cho con trẻ bắt đầu từ chính môi trường gia đình.
Nhắc tới Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa cho biết, Nghị quyết tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, và xác định gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt đến thế hệ trẻ là một nhiệm vụ quan trọng. “Những lớp học như “Tiếng Việt vui” là cách làm cụ thể, thiết thực để đưa tinh thần của Nghị quyết vào cuộc sống ngay tại cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga”, Tiến sĩ Hoa chia sẻ.
Gửi lời nhắn tới các em học sinh, Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa mong các em chăm chỉ học tập, mạnh dạn sử dụng tiếng Việt trong gia đình, bởi tiếng Việt chính là sợi dây gắn kết các em với ông bà, cha mẹ và quê hương. Bà khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan trong nước để hỗ trợ học liệu và điều kiện học tập cho chương trình.
Thay mặt phụ huynh, anh Nguyễn Thế Hiếu cảm ơn sự tận tâm của các thầy cô, tình nguyện viên. Anh khẳng định các gia đình sẵn sàng phối hợp với chương trình: Duy trì thói quen nói tiếng Việt ở nhà, khuyến khích các con tham gia các hoạt động học tập và văn hóa. Khi tiếng Việt có mặt không chỉ trong lớp học mà cả trong bữa cơm gia đình, những dịp lễ Tết và sinh hoạt cộng đồng, ngôn ngữ sẽ trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của các em.
Buổi lễ khép lại trong tiếng cười của các em học sinh cũ và mới. Một năm học mới của “Tiếng Việt vui” đã bắt đầu, tiếp nối hành trình gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Việt nơi “xứ sở Bạch Dương”.
Xuân Hưng