Bỏ qua điều hướng

Haaland: 'Tôi coi việc bị VAR nghi việt vị là chuyện cá nhân'

Haaland: 'Tôi coi việc bị VAR nghi việt vị là chuyện cá nhân'
Nguồn ảnh: VnExpress

Erling Haaland cảm thấy khó chịu khi trọng tài biên ban đầu phất cờ báo việt vị ở bàn thắng giúp Man City hạ Man Utd 1-0 tại vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Phút 60, trận đấu trên sân Old Trafford ngày 13/9, Josko Gvardiol căng ngang chạm chân cầu thủ Man Utd đổi hướng về cột xa, giúp Haaland có cơ hội đệm tung lưới thủ thành Senne Lammens. Trọng tài biên ban đầu phất cờ báo việt vị. Tuy nhiên, các công nghệ hỗ trợ trọng tài vào cuộc. Công nghệ bán tự động cho thấy Haaland vẫn ngang hàng với bóng tại thời điểm Gvardiol thực hiện đường chuyền.

Sự chú ý sau đó chuyển sang Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina đứng ở vị trí việt vị nhưng không chạm bóng. Do đó, VAR xác định Fernandez không tham gia vào tình huống, qua đó công nhận bàn thắng.

Sau trận, khi được Sky Sports hỏi về tình huống gây tranh cãi, Haaland nói: "Tôi nghĩ có thể ai đó đã chạm bóng. Khi biết không ai chạm vào bóng, tôi coi việc họ nghĩ tôi việt vị là chuyện cá nhân, bởi bình thường tôi gần như không bao giờ việt vị".

Bàn thắng vào lưới Man Utd giúp Haaland thiết lập kỷ lục mới về số pha lập công tại các trận derby Manchester trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Đây là bàn thứ 9 của tiền đạo Na Uy qua 8 lần dự derby Manchester. Xếp sau là Sergio Aguero, Wayne Rooney với cùng 8 bàn và Phil Foden, Eric Cantona với cùng 7 bàn. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ Mohamed Salah, với 13 bàn, và Alan Shearer, với 10 bàn, ghi nhiều bàn vào lưới Man Utd hơn Haaland.

Erling Haaland dứt điểm cận thành...

Erling Haaland dứt điểm cận thành...

Rồi ăn mừng trong trận Man City thắng Man Utd 1-0 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 13/9/2026. Ảnh: Man City

... rồi ăn mừng trong trận Man City thắng Man Utd 1-0 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 13/9/2026. Ảnh: Man City

Bàn thắng của Haaland giúp Man City giành ba điểm dù chơi thiếu người từ phút 23, khi Phil Foden nhận thẻ đỏ vì đá nguội vào Bruno Fernandes. "Trong sự nghiệp, tôi không nhiều lần phải chơi với 10 người, nên chiến thắng trong hoàn cảnh này là một trải nghiệm khá mới. Thật sự rất tuyệt", Haaland bày tỏ.

Haaland cho rằng việc phải chơi thiếu người buộc Man City thay đổi cách tiếp cận. Thay vì kiểm soát bóng và tấn công như thường lệ, đội chủ động lùi sâu, chờ cơ hội phản công và đã tận dụng tốt một trong số đó.

Theo tiền đạo Na Uy, chiến thắng tại Old Trafford với 10 người cho thấy bản lĩnh và cá tính của Man City. HLV Enzo Maresca đã điều chỉnh chiến thuật, trong khi các cầu thủ, đặc biệt là hàng tiền vệ, thể hiện tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm.

Haaland cũng cho biết anh chỉ cần duy trì vị trí, sẵn sàng khi cơ hội xuất hiện. Anh tự hào về tinh thần của toàn đội và cho rằng Man City có đủ các cầu thủ sẵn sàng chiến đấu vào những thời điểm khó khăn.

Man Utd 0-1 Man City     Man Utd 0-1 Man City

Cuối trận, lưới của Man City đã có thể tung lên, nếu thủ thành Gianluigi Donnarumma không bay người cản cú đá trong thế đối mặt của Bryan Mbeumo. Các góc quay lại cho thấy tiền đạo Man Utd có thể đã rơi vào thế việt vị, nhưng điều đó không làm giảm giá trị pha cản phá của thủ môn Italy.

"Thật tuyệt vời. Tôi không biết tình huống đó có việt vị hay không, nhưng pha cứu thua thật khó tin. Donnarumma đúng là một thủ môn tuyệt vời", Haaland ca ngợi. "Cậu ấy như con sói trong khung thành, trông cũng giống sói nữa. Có một người như vậy phía sau giúp bạn cảm thấy an toàn hơn rất nhiều".

Haaland cũng cho biết Foden vẫn tích cực động viên đồng đội trong phòng thay đồ dù bị truất quyền thi đấu. Tiền vệ người Anh nhắc các cầu thủ giữ tinh thần lạc quan và tin rằng Man City vẫn đủ sức thắng với 10 người. Haaland cũng cho rằng việc thiếu người khiến đội bóng thi đấu tập trung và sắc bén hơn. Theo anh, Man City cần duy trì tinh thần và cường độ như vậy ngay cả khi được chơi đủ quân số.

Hồng Duy (theo Manchester Evening News, Mancity.com)

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB
Bàn thắng duy nhất của Erling Haaland ở phút 60 không chỉ giúp Manchester City hạ gục Manchester United 1-0 ngay tại Old Trafford trong thế thiếu người, mà còn đưa tiền đạo người Na Uy trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các trận derby Manchester kỷ nguyên Ngoại hạng Anh với 9 pha lập công qua 8 lần ra sân. Tình huống ghi bàn xuất phát từ đường căng ngang của Josko Gvardiol, khiến các công nghệ hỗ trợ trọng tài và VAR phải mất nhiều thời gian kiểm tra việt vị trước khi công nhận bàn thắng hợp lệ. Bản thân tiền đạo 26 tuổi sau trận đấu đã bày tỏ sự không hài lòng một cách hài hước khi trọng tài biên phất cờ ban đầu, khẳng định ông luôn tự hào về khả năng di chuyển canh bẫy việt vị của mình. Chiến thắng này càng thêm phần bản lĩnh khi Man City phải chơi chấp người từ phút 23 do Phil Foden nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đá nguội Bruno Fernandes. Dưới sự chỉ đạo chiến thuật từ HLV Enzo Maresca, đội khách chủ động lùi sâu phòng ngự phản công thay vì duy trì lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc, thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường ở những thời điểm khó khăn nhất. Trong bối cảnh lực lượng sứt mông, sự tập trung của hàng thủ cùng màn trình diễn xuất sắc của các cá nhân đã trở thành điểm tựa vững chắc để đại biểu xanh thành Manchester bảo toàn tỷ số. Ở những phút cuối trận, thủ thành Gianluigi Donnarumma đã thực hiện pha cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm đối mặt của Bryan Mbeumo bên phía Man Utd để giữ lại 3 điểm trọn vẹn. Haaland không tiếc lời ca ngợi đồng đội người Italy như một "con sói" lính gác vững chãi nơi khung gỗ, góp công lớn giúp Man City vượt qua thử thách nghiệt ngã tại vòng 4 Ngoại hạng Anh. Kết quả này phản ánh trọn vẹn bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi vừa sở hữu những kỷ lục gia trên hàng công, vừa biết cách chịu đựng áp lực để giành kết quả tối đa.