Bỏ qua điều hướng

HLV Man City: 'Bruno Fernandes cũng đáng nhận thẻ đỏ'

HLV Man City: 'Bruno Fernandes cũng đáng nhận thẻ đỏ'
Nguồn ảnh: VnExpress

HLV Enzo Maresca cho rằng trọng tài Michael Oliver đúng khi rút thẻ đỏ với Phil Foden, nhưng Bruno Fernandes cũng đáng bị truất quyền thi đấu vì hành động dẫn đến sự cố.

Phút 23, trong pha tranh chấp sát đường biên, Fernandes đá vào lưng khi Foden đang nằm sân. Cầu thủ Man City phản ứng bằng cách đá lại khiến Fernandes nằm sân đau đớn. Trọng tài Michael Oliver trực tiếp rút thẻ đỏ với Foden, nhưng không đưa ra án phạt nào cho thủ quân Man Utd.

Phil Foden phản ứng khi Bruno Fernandes nằm sân trong trận Man City thắng Man Utd 1-0 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 13/9/2026. Ảnh: EPA

Phil Foden phản ứng khi Bruno Fernandes nằm sân trong trận Man City thắng Man Utd 1-0 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 13/9/2026. Ảnh: EPA

Maresca cho rằng tiền vệ Man Utd may mắn không bị truất quyền thi đấu. "Foden đáng nhận thẻ đỏ, nhưng hành động tương tự của Bruno cũng đáng nhận thẻ đỏ", nhà cầm quân người Italy nói sau trận. "Tôi đã xem lại tình huống. Rõ ràng Foden nhận thẻ đỏ vì đó là hành động phản ứng. Nhưng bạn cũng có thể thấy Bruno phạm lỗi với Foden. Dù sao thì chuyện đã xảy ra như vậy. Chúng tôi nhận thẻ đỏ nhưng vẫn thắng".

Theo Maresca, kế hoạch chiến thuật của Man City và cả Man Utd phải thay đổi hoàn toàn sau khi Foden bị truất quyền thi đấu. "Chúng tôi có kế hoạch cho thế trận 11 đấu 11, nhưng sau thẻ đỏ, trận đấu thay đổi hoàn toàn, và điều đó cũng đúng với họ", ông giải thích. "Man Utd thích chuyển trạng thái và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ. Nhưng khi chúng tôi lùi xuống, không để lộ khoảng trống phía sau và không cho họ có cơ hội phản công, trận đấu trở nên khó khăn hơn với cả hai đội, đặc biệt là với họ".

Bàn định đoạt trận đấu của Man City cũng gây tranh cãi lớn. Công nghệ bán tự động xác định Erling Haaland không việt vị khi đệm bóng ghi bàn ở phút 60. VAR cũng xác định Enzo Fernandez, dù đứng ở thế việt vị, không can thiệp vào tình huống nên công nhận bàn.

"Erling không việt vị", Maresca khẳng định. "Trọng tài thứ tư nói với tôi rằng vấn đề chỉ nằm ở tình huống xảy ra ở trung tâm vòng cấm. Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn rõ ràng rằng Erling không việt vị".

HLV Enzo Maresca (giữa) chia vui với Ayyoub Bouaddi và Enzo Fernandez sau trận. Ảnh: Reuters

HLV Enzo Maresca (giữa) chia vui với Ayyoub Bouaddi và Enzo Fernandez sau trận. Ảnh: Reuters

Maresca cũng cho rằng Man City cần chủ động cho Haaland nghỉ ngơi ở thời điểm thích hợp để tránh quá tải, nhất là sau World Cup 2026, khi tiền đạo người Na Uy khó có thể duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt mùa giải. HLV Man City hài lòng với trạng thái hiện tại của Haaland và tin chỉ cần học trò này khỏe mạnh, tinh thần toàn đội cũng sẽ được duy trì tích cực.

HLV 46 tuổi kết lại bằng một câu nói đùa theo cách ví von quen thuộc của người Anh: "Như người Anh vẫn nói, vợ vui thì cuộc sống vui. Với chúng tôi, Erling vui thì cuộc sống cũng vui".

Man Utd 0-1 Man City     Man Utd 0-1 Man City

Chiến thắng của Man City cũng có dấu ấn của Elliot Anderson, tân binh trị giá 153 triệu USD, ở tuyến giữa. Tiền vệ người Anh đá trọn 90 phút, di chuyển 11,6 km, chạm bóng 77 lần, chuyền chính xác 87%, giành lại quyền kiểm soát sáu lần, thắng bảy pha tranh chấp tay đôi và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận.

Anderson cho rằng chiến thắng trước Man Utd là công sức của toàn đội và mọi thành viên đều xứng đáng được ghi nhận, đồng thời nhắc lại phát biểu "Man City là vua của Manchester".

"Giờ thì chúng tôi là những ông vua của Manchester", tiền vệ 23 tuổi nói sau trận. "Việc mất Phil ngay từ đầu không tốt, nhưng chúng tôi đã nói với nhau trong giờ nghỉ rằng chiến thắng sẽ khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn. Thẻ đỏ càng cho bạn thêm động lực để ra sân và chúng tôi đã giành được ba điểm. Chúng tôi phải chạy nhiều hơn, chiến đấu nhiều hơn. Tất cả chúng tôi đều tỏa sáng và đã có một màn trình diễn tuyệt vời".

Hồng Duy (theo ESPN)

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại:https://share.fptplay.vn/KQyFwB
Trận derby Manchester tại vòng bốn Ngoại hạng Anh chứng kiến chiến thắng 1-0 nghiêng về Man City ngay trên sân Old Trafford nhờ pha lập công duy nhất của Erling Haaland ở phút 60. Điểm nhấn gay cấn của trận đấu xuất hiện ở phút 23 khi Phil Foden nhận thẻ đỏ trực tiếp do hành động đá lại Bruno Fernandes sau tình huống bị đối thủ phạm lỗi từ phía sau. Sau trận đấu, HLV Enzo Maresca khẳng định quyết định truất quyền thi đấu với Foden là chính xác, đồng thời nhấn mạnh thủ quân của Man Utd cũng xứng đáng nhận án phạt tương tự cho hành vi kích động ban đầu. Thẻ đỏ sớm đã buộc cả hai chiến lược gia phải thay đổi toàn bộ kế hoạch tác chiến ban đầu trên sa bàn. Nhờ chủ động lùi sâu đội hình và bịt kín các khoảng trống phản công ưa thích của Man Utd, Man City không chỉ bảo toàn được thế trận mà còn khai thác thành công cơ hội để định đoạt kết quả. Bên cạnh đó, bàn thắng quyết định của Haaland cũng vượt qua sự kiểm tra kỹ lưỡng từ công nghệ bán tự động và VAR khi xác định tiền đạo người Na Uy cùng các đồng đội liên quan không việt vị. Bên cạnh dấu ấn chiến thuật của HLV Maresca, tân binh trị giá 153 triệu USD Elliot Anderson đã tỏa sáng rực rỡ ở tuyến giữa khi di chuyển 11,6 km và giành giải Cầu thủ hay nhất trận. Sự cơ động cùng khả năng tranh chấp hiệu quả của Anderson góp phần giúp Man City duy trì sự chủ động dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian. Trận thắng tối thiểu này tiếp tục khẳng định bản lĩnh của Man City, giúp họ duy trì vị thế thống trị tại thành Manchester.