Bỏ qua điều hướng

Hàng chục hố bom 'lộ diện' khi hồ Trị An cạn nước

Hàng chục hố bom 'lộ diện' khi hồ Trị An cạn nước
Nguồn ảnh: VnExpress

Lòng hồ Trị An cạn nước bất ngờ lộ ra hàng chục hố bom còn sót lại thời chiến tranh ở ấp 2 Mã Đà, phường Trị An.

Hàng chục hố bom 'lộ diện' khi hồ Trị An cạn nước

Hồ ở phường Trị An mùa cạn nước ngoài xuất hiện những bãi cỏ ngút ngàn như thảo nguyên còn lộ ra hàng chục 'hố bom' từ thời chiến tranh. Theo người dân địa phương, khi nước cạn từ bìa rừng Mã Đà ra xa khoảng một km có hàng trăm hố bom như thế, từ đầu tháng 9, nước dâng lên đã ngập khá nhiều.

Hồ ở phường Trị An mùa cạn nước ngoài xuất hiện những bãi cỏ ngút ngàn như thảo nguyên còn lộ ra hàng chục 'hố bom' từ thời chiến tranh. Theo người dân địa phương, khi nước cạn từ bìa rừng Mã Đà ra xa khoảng một km có hàng trăm hố bom như thế, từ đầu tháng 9, nước dâng lên đã ngập khá nhiều.

Tại khu vực Trảng B (ấp 2 Mã Đà), nhiều hố bom vẫn nằm chi chít tạo vệt dài. Anh Nguyễn Văn Sai, 39 tuổi, ở khu vực Trảng B cho biết từ nhỏ đã thấy các hố bom này rồi. "Hàng chục năm nay các hố bom trên không thay đổi do nằm dưới lòng hồ, không chịu tác động của việc canh tác nông nghiệp của người dân", anh Sai nói.

Tại khu vực Trảng B (ấp 2 Mã Đà), nhiều hố bom vẫn nằm chi chít tạo vệt dài. Anh Nguyễn Văn Sai, 39 tuổi, ở khu vực Trảng B cho biết từ nhỏ đã thấy các hố bom này rồi. "Hàng chục năm nay các hố bom trên không thay đổi do nằm dưới lòng hồ, không chịu tác động của việc canh tác nông nghiệp của người dân", anh Sai nói.

Tại khu vực Trảng B (ấp 2 Mã Đà), nhiều hố bom vẫn nằm chi chít tạo vệt dài. Anh Nguyễn Văn Sai, 39 tuổi, ở khu vực Trảng B cho biết từ nhỏ đã thấy các hố bom này rồi. "Hàng chục năm nay các hố bom trên không thay đổi do nằm dưới lòng hồ, không chịu tác động của việc canh tác nông nghiệp của người dân", anh Sai nói.

Mỗi hố bom có kích thước lớn nhỏ khác nhau, song có nhiều hố đường kính lên đến hơn 10 m, sâu gần 2 m.

Để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như các em nhỏ, người dân địa phương luôn khuyến cáo tránh vui chơi, tắm hồ ở các khu vực có các hố bom này.

Mỗi hố bom có kích thước lớn nhỏ khác nhau, song có nhiều hố đường kính lên đến hơn 10 m, sâu gần 2 m.

Để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như các em nhỏ, người dân địa phương luôn khuyến cáo tránh vui chơi, tắm hồ ở các khu vực có các hố bom này.

Một nhóm bạn trẻ dựng lều cắm trại bên hố bom đầy nước ở bãi cỏ ven hồ.

Một nhóm bạn trẻ dựng lều cắm trại bên hố bom đầy nước ở bãi cỏ ven hồ.

Một hố bom nhỏ còn sót lại ở "tiểu đảo" giữa lòng hồ.

Một hố bom nhỏ còn sót lại ở "tiểu đảo" giữa lòng hồ.

Ngoài khu vực giữa lòng hồ, ở trên một số rẫy người dân cũng có các hố bom, cỏ dại mọc xung quanh.

Ngoài khu vực giữa lòng hồ, ở trên một số rẫy người dân cũng có các hố bom, cỏ dại mọc xung quanh.

Hai hố bom nằm bên cạnh con đường mòn của người dân. Theo người dân địa phương, những hố bom này sau khi hồ cạn nước thường có nhiều cá, trẻ em cũng như người dân hay quăng lưới bắt.

Hai hố bom nằm bên cạnh con đường mòn của người dân. Theo người dân địa phương, những hố bom này sau khi hồ cạn nước thường có nhiều cá, trẻ em cũng như người dân hay quăng lưới bắt.

Lòng hồ qua Trảng B vốn là rừng Mã Đà của Chiến khu Đ trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ nên thường bị đối phương dùng máy bay thả bom rất ác liệt. Từ năm 1984, khu vực này trở thành hồ chứa nước phục vụ cho thủy điện Trị An.

Lòng hồ qua Trảng B vốn là rừng Mã Đà của Chiến khu Đ trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ nên thường bị đối phương dùng máy bay thả bom rất ác liệt. Từ năm 1984, khu vực này trở thành hồ chứa nước phục vụ cho thủy điện Trị An.

Khu vực Trảng B có 37 hộ dân, chủ yếu làm nghề đánh bắt cá, trồng điều, xoài... 5 năm trở lại đây, một số hộ dân chuyển qua làm du lịch nhỏ, cho du khách trải nghiệm hồ Trị An.

Hồ Trị An và rừng Mã Đà cùng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, tổng diện tích hơn 100.000 ha, trong đó rừng chiếm hơn 68.000 ha, còn lại là mặt nước hồ. Khu bảo tồn được UNESCO công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới năm 2011.

Khu vực Trảng B có 37 hộ dân, chủ yếu làm nghề đánh bắt cá, trồng điều, xoài... 5 năm trở lại đây, một số hộ dân chuyển qua làm du lịch nhỏ, cho du khách trải nghiệm hồ Trị An.

Hồ Trị An và rừng Mã Đà cùng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, tổng diện tích hơn 100.000 ha, trong đó rừng chiếm hơn 68.000 ha, còn lại là mặt nước hồ. Khu bảo tồn được UNESCO công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới năm 2011.

Vị trí hồ Trị An. Đồ hoạ: Hoàng Thanh

Vị trí hồ Trị An. Đồ hoạ: Hoàng Thanh

Phước Tuấn

Ghi nhận mới nhất từ VnExpress cho thấy nội dung 'Hàng chục hố bom 'lộ diện' khi hồ Trị An cạn nước' đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Đáng chú ý, Lòng hồ Trị An cạn nước bất ngờ lộ ra hàng chục hố bom còn sót lại thời chiến tranh ở ấp 2 Mã Đà, phường Trị An, làm nổi bật bối cảnh cùng các yếu tố then chốt đang diễn ra. Diễn biến tiếp theo của sự việc đang được các bên hữu quan phối hợp làm rõ để gửi đến độc giả.