Ngày 20/9, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) và thân nhân tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết tại gia đình người cháu thuộc khối Nghi Tân 3, phường Cửa Lò.
Trước đó một ngày, hài cốt liệt sĩ Thiết đã được đưa từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà. Dù trời mưa nhưng hàng trăm người đã có mặt, cầm theo cờ Tổ quốc, xếp hàng hai bên con đường rẽ từ quốc lộ 46 vào để đón người con của quê hương trở về sau gần 60 năm nằm lại ở chiến trường.
Đông đảo nhân dân đón liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về (Ảnh: Hoàng Lam).
Trong đoàn người đón liệt sĩ Thiết trở về hôm nay không còn bóng dáng cha mẹ hay các anh, chị. Cũng không còn người phụ nữ mới chung niềm hạnh phúc lứa đôi cùng anh vỏn vẹn 7 ngày.
Những người đội mưa đón anh về là cháu, chắt, trong đó phần lớn mới “gặp” anh qua câu chuyện kể của ông, bà hay bố, mẹ.
Bà Hoàng Thị Khấn (SN 1962, cháu gọi liệt sĩ Thiết bằng chú) cho biết liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết là con út trong gia đình có 5 người con ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc cũ, nay là xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An.
Tháng 10/1963, ông lên đường nhập ngũ, khi mới cưới vợ vỏn vẹn được 7 ngày. Ông được biên chế vào Đại đội 13, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 16, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ngày 30/9/1967, tiểu đội phó Hoàng Ngọc Thiết hy sinh...
Bà Hoàng Thị Khấn trong ngày "gặp" người chú sau 59 năm (Ảnh: Hoàng Lam).
“Khi đó tôi mới được 1 tuổi và là cháu đầu tiên của chú Thiết. Ngày chú ra đi tôi còn quá bé nên không có ký ức nào về chú ngoài những câu chuyện được ông bà và bố tôi kể lại”, bà Hoàng Thị Khấn tâm sự.
Liệt sĩ Thiết hy sinh khi chưa được hưởng niềm vui được làm cha. 10 năm sau khi ông hy sinh, người vợ mới chịu tái giá.
Suốt nhiều năm, người thân trong gia đình bà Khấn tìm kiếm thông tin nơi an táng liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết nhưng không có kết quả. Giấy báo tử chỉ ghi “hy sinh tại mặt trận phía Nam”, mà mặt trận thời đó thì mênh mông lắm...
Năm 2017, bà Hoàng Thị Xuyên (cháu gọi liệt sĩ Thiết bằng cậu) tra cứu thông tin về phần mộ liệt sĩ trên dữ liệu các nghĩa trang, phát hiện có tên liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết với các thông tin trùng khớp trong phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Các cháu, chắt của liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết đón ông, cố trở về, phần lớn họ chưa từng được gặp liệt sĩ trước đó (Ảnh: Hoàng Lam).
Vì nhiều lí do, gia đình chưa thể cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về quê nhà. Mới đây, với sự hỗ trợ của chính quyền phường Cửa Lò và nhóm thiện nguyện, gia đình quyết định vào Tây Ninh làm thủ tục đưa liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết về với quê hương bản quán.
“Dù chỉ chung sống với chú tôi vỏn vẹn 7 ngày nhưng mự (mợ/thím) vẫn luôn vẹn tình, trọn nghĩa với gia đình chồng. Tiếc rằng, cách đây 2 tháng bà đã qua đời, không thể đợi được chú tôi về. Con của mự dù không cùng máu mủ với chúng tôi cũng lặn lội vào tận Tây Ninh đón chú Thiết”, bà Khấn chia sẻ.
Hôm nay, dù trời mưa nhưng chính quyền, bà con nhân dân, các cháu học sinh đã đến đón liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về, khiến bà Khấn và thân nhân ấm lòng hơn.
Sau gần 60 năm, một người con đã trở về với quê hương, một giọt máu được đoàn tụ với tình thâm, khỏa lấp đi nỗi khắc khoải dằng dặc của lớp hậu thế.