Hành động đẹp của Thượng tá Phạm Thị Liên tuy giản dị nhưng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và phẩm chất tốt đẹp “Vì nhân dân phục vụ” của người cán bộ Công an nhân dân . Hình ảnh đẹp về người chiến sĩ trẻ trên quê hương Đồng Tháp Sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ ...
Sáng 21/9, tại khu vực tiền sảnh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thành Công, số 1B, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Thượng tá Phạm Thị Liên, Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã nhặt được số tiền 8,5 triệu đồng nghi do người dân đến giao dịch tại ngân hàng đánh rơi.
Sau khi nhặt được số tiền, với tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, Thượng tá Phạm Thị Liên đã chủ động, nhanh chóng bàn giao toàn bộ số tiền cho lực lượng bảo vệ và nhân viên ngân hàng để phối hợp xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả lại số tiền.
Ngay sau đó, Ngân hàng BIDV đã xác định được người đánh rơi là bà Vũ Thị Bông, trú tại số 10 ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội và tiến hành hoàn trả đầy đủ số tiền 8,5 triệu đồng cho bà Bông.
Hành động đẹp của Thượng tá Phạm Thị Liên tuy giản dị nhưng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và phẩm chất tốt đẹp “Vì nhân dân phục vụ” của người cán bộ Công an nhân dân.
Đồng thời, là việc làm cụ thể “Gần dân nhất” trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện phẩm chất, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
T.HÀ
Sáng 21/9, tại khu vực tiền sảnh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thành Công ở số 1B, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Thượng tá Phạm Thị Liên đã nhặt được số tiền 8,5 triệu đồng nghi do người dân đến giao dịch đánh rơi. Ngay sau khi phát hiện tài sản bị bỏ quên, Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp thuộc Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã chủ động bàn giao toàn bộ số tiền cho lực lượng bảo vệ và nhân viên ngân hàng để phối hợp xác minh. Nhờ tinh thần trách nhiệm đó, phía ngân hàng đã nhanh chóng xác định được người đánh rơi là bà Vũ Thị Bông, trú tại số 10 ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội và làm thủ tục trao trả đầy đủ số tiền.
Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của Thượng tá Phạm Thị Liên tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sâu sắc phẩm chất trung thực cùng tinh thần vì nhân dân phục vụ. Việc làm này không chỉ giúp người dân nhanh chóng nhận lại tài sản giá trị mà còn góp phần củng cố niềm tin vững chắc của quần chúng đối với lực lượng Công an nhân dân. Đây là biểu hiện sinh động của việc đưa phương châm gần dân vào thực tiễn đời sống hằng ngày của người cán bộ chiến sĩ.
Dưới góc độ thi đua, cử chỉ cao đẹp này là biểu hiện cụ thể trong việc thực hiện phong trào "Ba nhất" của lực lượng. Việc làm ý nghĩa của nữ sĩ quan đã tạo sự lan tỏa tích cực, trở thành động lực tinh thần động viên mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện phẩm chất và trách nhiệm. Qua đó, hình ảnh đẹp về người công an nhân dân càng thêm tỏa sáng, góp phần xây dựng uy tín và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.