“Tôi không nhớ bất kỳ chuyện gì đã xảy ra”, ông Layne Arthur Lundeen (67 tuổi) nói trong phiên trình diện trước tòa ngày 4/9.
Theo The Baltimore Banner (kênh truyền thông Mỹ), khi nghe đọc nội dung cáo buộc, Lundeen hỏi lại: “Tôi đã hành hung một cảnh sát sao? Trong đó viết như vậy à? Tôi không mang kính”.
Ông còn bày tỏ sự thảng thốt: "Trời ơi, thật là một mớ hỗn độn. Tôi không nhớ bất cứ điều gì".
Lời khai trên là tình tiết mới nhất liên quan đến vụ hành khách gây náo loạn, khiến chuyến bay của American Airlines phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp. Hình ảnh Lundeen bị cố định vào ghế bằng băng keo và dây rút nhựa trước đó đã lan truyền rộng rãi.
Hành khách Layne Arthur Lundeen bị khống chế bằng băng keo và dây rút nhựa sau khi bị cáo buộc gây náo loạn trên chuyến bay của American Airlines (Ảnh: Richard Olenick).
Sự việc xảy ra ngày 3/9 trên chuyến bay 618 của American Airlines, khởi hành từ sân bay quốc tế Dallas Fort Worth, bang Texas, đến sân bay Newark Liberty, bang New Jersey.
Khoảng 2 tiếng sau khi máy bay cất cánh, Lundeen bị cáo buộc có hành vi gây rối và buông những lời lẽ phân biệt chủng tộc, kỳ thị người đồng tính, thô tục, xúc phạm nhân viên hàng không cùng những hành khách xung quanh.
Juan Mejia, một hành khách từng làm việc trong lực lượng thực thi pháp luật, cho biết Lundeen đã “đưa ra những lời lẽ miệt thị nhân viên American Airlines và các hành khách khác”.
“Ông ấy sử dụng những từ ngữ phân biệt chủng tộc, thô tục và có lời lẽ rất xúc phạm những phụ nữ ngồi gần đó”, Mejia kể với ABC.
Một hành khách khác tên Richard Olenick cho biết Lundeen còn tìm cách đánh người ngồi bên cạnh và một phụ nữ bước tới can ngăn.
Khi tình hình trở nên căng thẳng, Mejia và Olenick cùng một số người có mặt trên chuyến bay đã khống chế Lundeen. Nam hành khách bị buộc vào ghế sát cửa sổ bằng băng keo và dây rút nhựa. Theo Olenick, biện pháp này phần nào hạn chế khả năng di chuyển của Lundeen.
“Ông ấy vẫn vùng vẫy, chống cự và tìm cách đứng dậy”, Olenick kể với CNN.
Phi công sau đó chuyển hướng chuyến bay và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Baltimore/Washington Thurgood Marshall vào khoảng 22h15.
Lundeen bị cảnh sát thuộc Cơ quan Giao thông vận tải Maryland bắt giữ tại sân bay. Ông đối mặt với hai cáo buộc thuộc nhóm tội nhẹ, gồm gây mất trật tự và hành hung.
Ngày hôm sau, người đàn ông được trả tự do theo cam kết sẽ có mặt tại tòa mà không phải nộp tiền bảo lãnh. Lundeen dự kiến tiếp tục hầu tòa tại Glen Burnie, bang Maryland, ngày 19/10.
Lundeen sống tại thành phố Tucson (bang Arizona). Trước khi xảy ra vụ việc, ông tự giới thiệu là phó chủ tịch, nhà môi giới và chuyên viên bất động sản của công ty Long Realty. Sau khi thông tin về vụ gây rối xuất hiện, Long Realty tuyên bố chấm dứt quan hệ hợp tác với Lundeen.
“Người này không còn liên quan và không được phép đại diện cho Long Realty dưới bất kỳ hình thức nào”, công ty thông báo.
Long Realty cho rằng những hành vi được phản ánh hoàn toàn trái ngược với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, liêm chính, lòng trắc ẩn và sự tôn trọng mà doanh nghiệp yêu cầu ở những người làm việc cùng công ty.
“Chúng tôi không chấp nhận những hành vi đi ngược lại các giá trị này. Chúng tôi nghĩ đến những hành khách, thành viên tổ bay và những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc”, đại diện Long Realty cho biết.
American Airlines cũng khẳng định hãng không dung thứ cho hành vi bạo lực.
“Sự an toàn của hành khách và các thành viên trong tổ bay là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn đội ngũ nhân viên vì cách xử lý chuyên nghiệp và cảm ơn hành khách vì sự thông cảm”, hãng hàng không tuyên bố.
Guardian cho biết đã liên hệ với luật sư của Lundeen để đề nghị bình luận về lời khai mới nhất nhưng chưa nhận được phản hồi.