Chúng tôi di chuyển từ Hà Nội khoảng 250 km, rồi rẽ khỏi đường Hồ Chí Minh chừng 3 km là từ xa đã có thể thấy sắc vàng óng ả nổi bật giữa nền trời xanh. Đến gần, những bông hoa vươn cao, cánh hoa xòe rộng, đồng loạt hướng về phía đông như hàng triệu mặt trời nhỏ đang đón nắng thu. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, hoa nở đều, bông dày, màu vàng tươi tắn san sát nhau tạo nên không gian lãng mạn và ngập tràn sức sống. Nhiều nhóm du khách say mê đi dạo và chụp hình bên hoa, tuy đa dạng lứa tuổi nhưng dễ thấy phần đông là phụ nữ. Có cô gái trẻ hào hứng kể em đến đây từ 6 giờ sáng và may mắn được ngắm nhìn cả cảnh tượng sương sớm, mây bay giữa đồng xanh, núi biếc. Buổi chiều, vườn sẽ vắng vẻ hơn song hoa cũng có phần cụp bớt.
Qua trò chuyện, tôi được biết cây hướng dương được trồng tại đây hơn 10 năm trước để cung cấp thức ăn cho đàn bò sữa của một doanh nghiệp. Dần dần, vẻ đẹp của những mùa hoa lan tỏa và trở thành điểm đến hút khách. Đơn vị trồng hoa đã tạo những lối đi rộng rãi đan xen, đồng thời dựng thêm nhiều tiểu cảnh đẹp mắt phục vụ khách tham quan. Hướng dương được gieo trồng gối nhau quanh năm, song đợt hoa này với diện tích 150 ha đạt kỷ lục vườn hướng dương nở lớn nhất từ trước tới nay. Đường vào thuận tiện, du khách có thể hoàn thành chuyến đi trong ngày, kết hợp cắm trại hoặc khám phá một số khu sinh thái, du lịch cộng đồng lân cận. Cánh đồng có bãi đỗ xe miễn phí, có nhân viên hướng dẫn, nhưng hiện chưa có dịch vụ ăn uống và lưu trú. Nếu không nghỉ tại trung tâm thành phố, bạn có thể tìm nhà nghỉ gần cánh đồng với chi phí ăn sáng và nghỉ qua đêm trung bình khoảng 500 nghìn đồng/người.
Đôi khi không phải những hành trình cầu kỳ mà chỉ một buổi sáng giữa đồng hoa cũng đủ đem lại cảm giác thư thái, mới mẻ. Với tôi, mùa hướng dương còn mở ra cơ hội trải nghiệm một miền quê Nghệ An giàu tiềm năng du lịch, nơi thiên nhiên trở thành lời mời gọi chân thành.
Bài và ảnh: HẠNH HOÀNG