Sau chiến thắng thuyết phục 4-2 của Bồ Đào Nha trước chủ nhà Đan Mạch tại sân Parken vào rạng sáng 2/10 (giờ Việt Nam), HLV Jorge Jesus đã chủ động chuyển trọng tâm cuộc họp báo từ những câu hỏi về Cristiano Ronaldo sang màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng chiến thắng và chất lượng chuyên môn mới là yếu tố then chốt.
"Đây là một chiến thắng có chất lượng rất cao. Bốn bàn thắng, một màn trình diễn mà theo tôi là ở đẳng cấp cao và điều đó không thể bị xem nhẹ. Quan trọng hơn tất cả những chuyện đã xảy ra là trận đấu. Tôi muốn tập trung vào trận đấu này và trận tiếp theo tại sân Dragao, khi chúng tôi trở lại Bồ Đào Nha cùng người hâm mộ, những người chắc chắn sẽ lấp đầy sân vận động. Đó mới là điều quan trọng nhất đối với tôi", HLV Jesus mở đầu cuộc họp báo sau trận.
HLV Jorge Jesus ăn mừng chiến thắng của Bồ Đào Nha trên sân Đan Mạch (Ảnh: Getty).
Ngay trước trận đấu với Đan Mạch, Ronaldo đã trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ rời nơi tập trung của đội tuyển tại Copenhagen (Đan Mạch). Theo Reuters, HLV Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca đã nỗ lực thuyết phục Ronaldo ở lại, nhưng tiền đạo 41 tuổi vẫn quyết định lên máy bay riêng tới Madrid. Ronaldo sau đó cho biết sẽ giải thích lý do vào thời điểm thích hợp.
Trong bối cảnh thiếu vắng đội trưởng, Bruno Fernandes đã đeo băng thủ quân, và Goncalo Ramos được trao cơ hội đá chính trên hàng công. Bất chấp những tranh cãi bên ngoài sân cỏ, đội bóng của Jorge Jesus vẫn thể hiện sức mạnh và giành chiến thắng 4-2 đầy thuyết phục.
Joao Cancelo mở tỷ số ở phút 13 sau pha phối hợp với Goncalo Ramos. Dù Đan Mạch nhanh chóng gỡ hòa nhờ cú cứa lòng của Mikkel Damsgaard, Bồ Đào Nha chỉ mất hai phút để tái lập lợi thế với pha lập công của Ramos. Rasmus Hojlund đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 53, nhưng Vitinha và Joao Felix lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-2 cho Bồ Đào Nha.
Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận Nations League. Tờ A Bola đánh giá đội tuyển không bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi liên quan đến Ronaldo và đã có màn trình diễn thuyết phục tại Copenhagen.
Cristiano Ronaldo tới Đan Mạch cùng tuyển Bồ Đào Nha nhưng sau đó đã tự rời đi (Ảnh: Getty).
Khi được hỏi liệu có hối tiếc vì từng đề cập đến "vị thế" của các cầu thủ trong đội tuyển hay không, HLV Jesus trả lời dứt khoát: "Không, hoàn toàn không. Tôi không hối tiếc và vẫn suy nghĩ như vậy. Có những cầu thủ có vị thế. Điều đó rõ như ban ngày, nhưng tôi nhắc lại: các quy tắc giống nhau đối với tất cả mọi người. Tôi luôn suy nghĩ như vậy và phải tiếp tục như vậy".
Phát biểu này cho thấy HLV Jesus vẫn giữ nguyên quan điểm về nguyên tắc đối xử với các cầu thủ, dù Ronaldo là một trong những cầu thủ có vị thế đặc biệt nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chiến lược gia 72 tuổi không phủ nhận mối quan hệ đặc biệt với Ronaldo. Khi nhắc đến việc tiến lại gần người hâm mộ để ăn mừng sau trận đấu, ông nhắc lại những khoảnh khắc từng cùng Ronaldo ăn mừng tại Al Nassr.
"Nếu các bạn nhìn lại quá khứ của tôi với tư cách HLV, tôi cũng làm điều tương tự ở những đội bóng khác. Ở Al Nassr, tôi cũng làm như vậy. Khi giành chiến thắng, thậm chí tôi còn đánh trống cùng Ronaldo. Tôi hoàn toàn gần gũi với người hâm mộ, nhưng Bồ Đào Nha thì khác", ông nói.
HLV Jesus cũng khẳng định ông muốn đội tuyển truyền tải thông điệp về chất lượng và niềm tin vào cách chơi, thay vì bị cuốn vào những tranh luận bên ngoài sân cỏ.
"Đó là một thông điệp về chất lượng. Đó mới là thông điệp tôi muốn đội tuyển truyền tải: chất lượng, sự hiểu biết về những gì mình đang làm. Đây là một đội bóng không sợ mạo hiểm khi phòng ngự. Chúng tôi chơi ở phần sân đối phương, toàn đội chấp nhận rủi ro và tin tưởng vào những gì mình đang làm", HLV tuyển Bồ Đào Nha cho hay.
HLV Jorge Jesus vẫn khẳng định không có mâu thuẫn với Cristiano Ronaldo (Ảnh: Getty).
Nhà cầm quân 72 tuổi cũng phủ nhận khả năng những gì xảy ra với Ronaldo khiến phòng thay đồ Bồ Đào Nha bị chia rẽ. Ông cho rằng toàn đội vẫn đoàn kết và tập trung vào chuyên môn. Sau trận, Jesus nhấn mạnh những chuyện đã xảy ra không làm đội tuyển mất đi sự gắn kết.
Đáng chú ý, Jesus không phủ nhận vai trò của Ronaldo trong bóng đá Bồ Đào Nha. Trái lại, ông khẳng định tiền đạo này vẫn là một biểu tượng. "Cristiano Ronaldo là một biểu tượng và điều đó không thể bàn cãi", Jesus nói, đồng thời cho biết ông sẽ giải thích đầy đủ hơn về những gì đã xảy ra sau trận đấu tiếp theo của Bồ Đào Nha.
Trong khi Ronaldo vắng mặt, Goncalo Ramos đã tận dụng cơ hội để chứng minh khả năng. Tiền đạo này ghi bàn và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Đan Mạch. Jesus đánh giá đây là trận đấu hay nhất của Bồ Đào Nha trong ba trận đầu tiên dưới thời ông.
"Điều quan trọng nhất là toàn đội cùng tin vào những gì mình đang làm", Jesus nói.
Bồ Đào Nha sẽ trở lại sân Dragao để tiếp đón Na Uy ở trận đấu tiếp theo. Đây cũng là thời điểm được Jesus nhắc đến khi nói về việc sẽ giải thích rõ hơn những vấn đề liên quan Ronaldo. Trong khi đó, Ronaldo vẫn chưa đưa ra toàn bộ lý do khiến anh rời đội tuyển và cho biết sẽ công bố sự thật vào thời điểm thích hợp.