Bỏ qua điều hướng
•

HLV Jorge Jesus phớt lờ chỉ trích của Ronaldo

HLV Jorge Jesus phớt lờ chỉ trích của Ronaldo
Nguồn ảnh: VnExpress

HLV Jorge Jesus từ chối tranh luận về việc Cristiano Ronaldo công khai cáo buộc ông thất hứa, khiến mâu thuẫn giữa hai người chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày 7/10, sau khi rời nhà riêng, Jorge Jesus được các phóng viên đề nghị bình luận về bức tâm thư mà Ronaldo đăng trên mạng xã hội một ngày trước. Tuy nhiên, HLV tuyển Bồ Đào Nha chỉ trả lời ngắn gọn, tránh đi sâu vào những cáo buộc từ học trò cũ tại Al Nassr.

"Tôi đã đọc thông báo của Ronaldo. Còn bây giờ, như mọi ngày, tôi sẽ đến Liên đoàn làm việc, tập trung vào đội bóng và tuyển quốc gia", nhà cầm quân 72 tuổi nói. "Tôi không có gì để nói thêm".

Trước đó, tối 6/10, khi đang lái xe, Jesus cũng bị truyền thông tiếp cận để hỏi về những phát biểu của Ronaldo. HLV sinh năm 1954 khi ấy cho biết chưa đọc bức tâm thư vì bận theo dõi đội U21 Bồ Đào Nha.

HLV Jorge Jesus trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ở lượt bốn bảng A4 Nations League trên sân Dragao, Porto, Bồ Đào Nha ngày 4/10/2026. Ảnh: Imago

HLV Jorge Jesus trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ở lượt bốn bảng A4 Nations League trên sân Dragao, Porto, Bồ Đào Nha ngày 4/10/2026. Ảnh: Imago

Phản ứng dè dặt của Jesus trái ngược với những cáo buộc gay gắt từ Ronaldo. Trong thông báo dài đăng trên mạng xã hội, tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr giải thích nguyên nhân đột ngột rời đội tuyển, đồng thời cho rằng Jesus nhiều lần không giữ lời hứa.

Theo Ronaldo, hai bên ban đầu thống nhất anh sẽ không thi đấu trước Na Uy và Đan Mạch nhằm bảo đảm thể trạng. Tuy nhiên, trước trận gặp Na Uy, Jesus thông báo sẽ sử dụng anh khoảng 30 phút. Ronaldo khởi động từ đầu hiệp hai, nhưng cuối cùng không được tung vào sân.

Sau sự việc, Ronaldo và Jesus được cho là đã trao đổi để thống nhất những nội dung HLV phải giải thích trước truyền thông. Tuy nhiên, theo Ronaldo, Jesus không thực hiện đúng thỏa thuận, khiến anh cảm thấy bị phản bội và quyết định rời đội tuyển ngày 30/9, trước trận gặp Đan Mạch.

Jesus từng dẫn dắt Ronaldo tại Al Nassr và cùng nhau vô địch Saudi Pro League 2025-2026, trước khi tiếp quản tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026. Từ mối quan hệ thầy trò thân thiết ở cấp CLB, hai người giờ đối đầu công khai, đặt Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) trước bài toán khó xử.

Tương lai của Jesus hiện trở thành chủ đề được quan tâm. Truyền thông Bồ Đào Nha từng đưa tin Ronaldo sẽ chỉ trở lại đội tuyển nếu HLV 72 tuổi rời ghế. Tuy nhiên, trong thông báo chính thức, CR7 không đưa ra điều kiện như vậy mà khẳng định vẫn sẵn sàng cống hiến nếu đủ thể lực và duy trì phong độ tại Al Nassr.

Về phía Jesus, ông nhiều lần khẳng định cánh cửa đội tuyển vẫn mở với Ronaldo. HLV người Bồ Đào Nha coi sự việc là một hiểu lầm, đồng thời nhấn mạnh quyền quyết định nhân sự thuộc về ban huấn luyện. Dù vậy, AS cho rằng khả năng Jesus từ chức cũng không thể bị loại trừ nếu mâu thuẫn tiếp tục leo thang.

HLV Jorge Jesus phớt lờ chỉ trích của Ronaldo - 1

Theo báo Bồ Đào Nha A Bola, việc tự ý rời đội tuyển đã đẩy Ronaldo vào tình huống kỷ luật chưa từng có trong hơn 23 năm khoác áo tuyển quốc gia. Luật sư Goncalo Almeida, đồng thời là thẩm phán tại Tòa án Bóng đá FIFA, nhận định gần như chắc chắn Ronaldo sẽ bị kỷ luật theo Điều 160 trong Quy định kỷ luật của FPF. Điều khoản này quy định cầu thủ được triệu tập hợp lệ nhưng tự ý bỏ tập luyện, thi đấu hoặc các hoạt động của đội tuyển mà không có lý do chính đáng có thể bị đình chỉ từ 1 đến 6 tháng. Cầu thủ chuyên nghiệp còn phải nộp phạt từ 510 đến 1.020 euro.

"Tôi không thấy có cách nào để Ronaldo tránh bị xử phạt", Almeida nói. Ông giải thích khoản hai của điều luật quy định việc tự ý vắng mặt hoặc rời đội tuyển dẫn đến đình chỉ tạm thời tự động. Theo cách diễn giải này, Ronaldo đã bị đình chỉ quyền thi đấu và đại diện cho tuyển Bồ Đào Nha, dù chưa có quyết định kỷ luật cuối cùng.

Hội đồng Kỷ luật FPF có thể tự mở thủ tục mà không cần đơn khiếu nại, bởi sự việc đã được công khai. Ronaldo sẽ được thông báo, có quyền giải trình và đưa ra nhân chứng trước khi cơ quan này quyết định hình thức xử lý. Almeida tin rằng quá trình sẽ diễn ra nhanh chóng.

Dù vậy, việc Ronaldo công khai thừa nhận hành vi và xin lỗi có thể giúp anh được giảm nhẹ hình phạt. Theo Điều 244, nếu người bị điều tra thừa nhận toàn bộ sự việc, không kèm điều kiện và lời khai được đánh giá đáng tin cậy, giới hạn tối thiểu và tối đa của hình phạt có thể được giảm một nửa.

Almeida cho rằng Ronaldo đã đáp ứng yếu tố này qua những thông báo trên mạng xã hội. Nếu Hội đồng Kỷ luật chấp thuận, trong kịch bản thuận lợi nhất, án phạt tối thiểu một tháng cùng 510 euro có thể giảm xuống còn 15 ngày đình chỉ và 255 euro. Tuy nhiên, đây mới là nhận định pháp lý, không phải quyết định chính thức của FPF.

Cristiano Ronaldo dự bị trong trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy ở Nations League, tại Oslo ngày 27/9/2026. Ảnh: AP

Cristiano Ronaldo dự bị trong trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy ở Nations League, tại Oslo ngày 27/9/2026. Ảnh: AP

Một yếu tố khác có lợi cho Ronaldo là thời gian đình chỉ tạm thời được khấu trừ vào án phạt chính thức. Vì vậy, nếu chỉ chịu mức kỷ luật tối thiểu và thủ tục được giải quyết sớm, tiền đạo 41 tuổi có thể đủ điều kiện trở lại đội tuyển ngay trong tháng 11.

Trong thông báo hôm 6/10, Ronaldo khẳng định sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả từ hành động của bản thân, thậm chí cho rằng mình không nên được ưu ái vì vị thế đặc biệt.

Almeida thừa nhận tư cách đội trưởng có thể bất lợi cho Ronaldo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tiền đạo này chưa từng có tiền lệ vi phạm kỷ luật tương tự, đồng thời cống hiến cho đội tuyển hơn hai thập niên. Theo Điều 44, thành tích kỷ luật tốt trong mùa giải hiện tại và ba mùa trước, những đóng góp nổi bật cho bóng đá cùng các danh hiệu ghi nhận thành tích thể thao đều có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ.

Luật sư người Bồ Đào Nha cũng cho rằng không thể máy móc so sánh trường hợp Ronaldo với Ricardo Carvalho, người từng bị cấm tham gia mọi hoạt động đội tuyển trong một năm vào 2011 sau khi tự ý rời nơi tập trung. Do chưa có tiền lệ pháp lý thống nhất, từng vụ việc cần được đánh giá theo hoàn cảnh cụ thể.

Almeida tin rằng Hội đồng Kỷ luật sẽ cân nhắc cả những đóng góp của Ronaldo lẫn mức độ chú ý đặc biệt mà vụ việc tạo ra. Ông cũng tin tưởng quá trình xử lý sẽ diễn ra với tốc độ rất nhanh.

Cuộc khủng hoảng xảy ra đúng thời điểm tuyển Bồ Đào Nha khởi đầu thuận lợi dưới thời Jesus. Đội toàn thắng bốn trận tại UEFA Nations League, lần lượt trước Xứ Wales, Đan Mạch và Na Uy hai lần.

Trong đợt tập trung tháng 11, Bồ Đào Nha sẽ tiếp Đan Mạch tại Braga ngày 14/11, rồi làm khách của Xứ Wales tại Cardiff ba ngày sau. Dù Jesus muốn Ronaldo trở lại, khả năng tái hợp vẫn phụ thuộc vào quyết định kỷ luật của FPF và việc hai bên có thể hàn gắn quan hệ hay không.

Hồng Duy (theo AS, Marca, A Bola)

Mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo đang đẩy nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha vào cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng. Ngày 7/10, chiến lược gia 72 tuổi từ chối đáp trả bức tâm thư công khai của học trò cũ tại Al Nassr, đồng thời khẳng định chỉ tập trung cho công việc tại Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF). Thái độ dè dặt của nhà cầm quân sinh năm 1954 hoàn toàn trái ngược với phản ứng gay gắt từ Ronaldo, người tuyên bố cảm thấy bị phản bội sau khi thỏa thuận nhân sự ở trận gặp Na Uy bị phá vỡ. Nguồn cơn tranh cãi bắt nguồn từ việc Ronaldo rời khu tập trung hôm 30/9, sau khi không được vào sân thi đấu như cam kết ban đầu của ban huấn luyện. Dù Jorge Jesus luôn khẳng định cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở và coi đây chỉ là sự hiểu lầm, rạn nứt giữa hai nhân vật từng cùng nhau vô địch Saudi Pro League 2025-2026 đã đặt FPF vào thế khó xử. Theo truyền thông quốc tế, áp lực từ vụ việc thậm chí có thể dẫn đến kịch bản ông Jesus phải rời ghế nếu xung đột tiếp tục leo thang. Hành động tự ý bỏ đội cũng đẩy tiền đạo mang áo số 7 vào nguy cơ chịu án phạt chưa từng có trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Giới chuyên môn pháp lý thể thao nhận định Ronaldo gần như chắc chắn vi phạm Điều 160 trong Quy định kỷ luật của FPF về hành vi tự ý vắng mặt không lý do chính đáng. Sự việc không chỉ đe dọa vị trí của Jorge Jesus mà còn có thể tạo nên vết gợn lớn trong chặng cuối hành trình hơn 23 năm cống hiến của huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha.
amung