
Paranang tạo nên kỳ tích cho bóng bàn Thái Lan - Ảnh: WTT
Trong làng bóng bàn đỉnh cao, nhóm giải Grand Smash đứng đầu về độ danh giá, tương tự như hệ thống Grand Slam của môn quần vợt.
Và trong 4 giải Grand Smash hiện nay, China Smash hiển nhiên ở vị thế số một, khi diễn ra tại cái nôi của làng bóng bàn - Trung Quốc. Trên sân nhà, các tay vợt đại lục luôn khao khát giữ lại chức vô địch.
Tối 7-10, địa chấn xuất hiện ở vòng 2 (vòng 1/16) nội dung đơn nữ, khi tay vợt số 2 thế giới là Sun Yingsha (Tôn Dĩnh Sa) chạm trán đối thủ không mấy tên tuổi Orawan Paranang.
Ở ván đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa thắng 11-8, tưởng chừng sẽ trải qua một buổi tối nhẹ nhàng. Nhưng rồi trong ván tiếp theo, Paranang gây sốc khi thắng 11-4. Tiếp đà hưng phấn, tay vợt Thái Lan thắng kịch tính 12-10, 12-10 trong 2 ván tiếp theo, ấn định tỉ số 3-1.
Đây hoàn toàn là một cú sốc với làng bóng bàn đỉnh cao, bởi Paranang hiện đang xếp hạng 101 thế giới, và năm nay cũng đã 29 tuổi. Cô chưa bao giờ được xếp vào nhóm tài năng trẻ đáng chú ý của làng bóng bàn đỉnh cao.
Chiến tích ấn tượng nhất sự nghiệp của Paranang cho đến nay chỉ là 1 HCV và 1 HCB cá nhân ở SEA Games. Cô cũng có 2 lần dự Olympic nhưng đều bị loại sớm.
Trong khi đó, Tôn Dĩnh Sa là tượng đài làng bóng bàn đỉnh cao. Cô gái 25 tuổi này từng 2 lần vô địch đơn nữ thế giới (2023 và 2025) và sở hữu 3 tấm HCV Olympic. Tôn Dĩnh Sa cũng thường xuyên giữ ngôi vị số 1 thế giới, và chỉ mới nhường lại vị trí này cho đồng hương là Wang Manyu (Vương Mạn Dục) vào cuối tháng 9.

Tôn Dĩnh Sa thường giữ vị trí số 1 thế giới - Ảnh: OLYMPIC
Cuộc đấu giữa Dĩnh Sa và Paranang tưởng chừng chỉ là màn so tài giữa "đẳng cấp Olympic" và "đẳng cấp SEA Games".
Đây không phải lần đầu tiên bóng bàn Thái Lan tạo nên chiến tích chấn động. Ở Asiad, tay vợt 16 tuổi Preechayat Thitaphat từng gây sốc khi thắng Lâm Thi Đống trong cuộc đối đầu nội dung đồng đội nam.
Đối thủ của Paranang ở vòng 1/8 sẽ là tay vợt hạng 14 thế giới Honoka Hashimoto từ Nhật Bản.
Ở nội dung nam, Trung Quốc cũng đón tin không vui khi cựu số 2 thế giới Liang Jingkun (Lương Tĩnh Côn) thua tài năng 17 tuổi Kuo Guan-Hong của Đài Bắc Trung Hoa (Đài Loan).
Làng thể thao đỉnh cao vừa ghi nhận một sự kiện vô cùng khó tin ở môn bóng bàn, khi bảng xếp hạng đơn nam thế giới vừa công bố tuần này không còn tay vợt người Trung Quốc nào trong top 3.