Yamal chỉ cần sáu phút để làm bùng nổ sân Carlos Tartiere tối 3/10. Nhận bóng gần góc cấm địa, tiền đạo Barca đẩy một nhịp sang chân trái rồi cứa lòng sở trường, đưa bóng vẽ thành đường cong vào góc cao phía đối diện, khiến thủ môn Antonin Kinsky bất lực trong việc cản phá.
Lamine Yamal dứt điểm chân trái mở tỷ số trong trận Tây Ban Nha thắng CH Czech 3-1 ở lượt ba bảng A3 Nations League trên sân Carlos Tartiere, Oviedo, Tây Ban Nha ngày 3/10/2026. Ảnh: AP
Sau siêu phẩm, Yamal chạy về phía góc sân, đứng cạnh rồi đặt một tay lên cột cờ, ăn mừng ngão nghễ trước tiếng reo hò từ khán đài.
Ngoài đường biên, HLV Luis de la Fuente thở mạnh, quay lưng rồi đưa cả hai tay ôm đầu, như muốn ghi lại khoảnh khắc vừa chứng kiến. Sau trận, ông giải thích đó không phải sự kinh ngạc, mà là cảm giác thán phục với pha xử lý của học trò.
Với Yamal, những khoảnh khắc phi thường như vậy đang dần trở nên quen thuộc. Đây là trận thứ ba liên tiếp anh ghi bàn cho Tây Ban Nha. Trước đó, tiền đạo sinh năm 2007 mở tỷ số trong trận thắng Anh 3-2 khi trận đấu chưa qua phút thứ hai, rồi chọc thủng lưới Croatia sau 104 giây.
Trong chín trận gần nhất, Yamal ghi 12 và kiến tạo bảy bàn. Pha lập công trước CH Czech cũng là bàn thứ 11 của tiền đạo này sau 36 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha.
HLV De la Fuente phản ứng sau khi Yamal ghi bàn.
HLV De la Fuente thay đổi nhiều vị trí so với trận thắng Croatia, khi chỉ giữ Yamal và Alex Baena trong đội hình xuất phát. Ivan Fresneda đá hậu vệ phải, Fran Garcia án ngữ cánh trái, còn Roberto Fernandez lĩnh xướng hàng công.
Dù xáo trộn đội hình, Tây Ban Nha vẫn nhập cuộc chủ động. Tuyến giữa với Rodri, Pedri và Dani Olmo giúp chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, liên tục ép CH Czech lùi sâu trong phần lớn hiệp một. Sau bàn mở tỷ số của Yamal, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì sức ép và bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn nhờ cú đá cận thành của Rodri.
Nhưng thế trận đảo chiều sau giờ nghỉ. De la Fuente rút Yamal và Baena, đưa Victor Munoz cùng Yeremy Pino vào sân. Tây Ban Nha giảm nhịp, mất dần sự cân bằng, trong khi CH Czech mạnh dạn đẩy cao đội hình.
Rodri dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: AP
Sức ép của đội khách được cụ thể hóa ở phút 69. Jiri Slama thoát xuống bên cánh trái rồi dứt điểm chéo góc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và khiến bầu không khí trên sân Carlos Tartiere bỗng trở nên căng thẳng.
Tây Ban Nha sau đó còn trải qua một phen hú vía. Thủ môn David Raya bắt không dính từ pha bóng bổng, tạo điều kiện để Ryan Naderi đá bồi vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài đã cắt còi thổi phạt một cầu thủ CH Czech trước tình huống dứt điểm nên bàn thắng không được công nhận.
Quyết định này khiến CH Czech phản ứng dữ dội. Căng thẳng kéo dài đến những phút cuối, khi Ladislav Krejci bị truất quyền thi đấu.
Khi nguy cơ bị gỡ hòa xuất hiện, Tây Ban Nha lấy lại thế trận và tìm được bàn định đoạt trận đấu. Phút 89, Munoz xộc vào vòng cấm rồi dứt điểm không thắng được thủ môn Kinsky, nhưng bóng bật ra đúng vị trí để Mikel Merino đá bồi ấn định chiến thắng 3-1.
Mikel Merino mừng bàn ấn định chiến thắng 3-1. Ảnh: Reuters
Sau trận, De la Fuente thừa nhận Tây Ban Nha không duy trì được sự sắc bén ở hiệp hai. Ông cho rằng việc xoay vòng đội hình và lịch thi đấu dày đặc khiến các cầu thủ khó giữ cường độ cao trong suốt 90 phút.
"Rất khó duy trì sự cân bằng giữa kết quả và sức khỏe của cầu thủ", HLV Tây Ban Nha nói. "Chúng tôi làm những gì có thể. Các trận đấu phải được thắng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Hy vọng sẽ không có thêm chấn thương. Từ giờ đến trận tiếp theo, chắc chắn sẽ có người cảm nhận rõ hơn sự mệt mỏi. Đối thủ cũng vậy".
Trong ba trận ở đợt tập trung này, Yamal chơi đủ 90 phút tại Wembley, 68 phút ở Sevilla và chỉ 45 phút tại Oviedo. Việc anh được rút ra sau hiệp một trước CH Czech cũng nằm trong kế hoạch giảm tải của ban huấn luyện.
De la Fuente đặc biệt dành lời khen cho học trò. "Sự trưởng thành của Yamal là điều chúng tôi chứng kiến mỗi ngày", HLV 65 tuổi nói. "Ở bàn thắng, tôi đưa tay ôm đầu vì ngưỡng mộ, không phải vì kinh ngạc".
Hồng Duy