Bỏ qua điều hướng
•

Hoàng Đức: Tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết sức

Hoàng Đức: Tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết sức
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức khẳng định đội tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm sau những bài học quý giá ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Hoàng Đức: Tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết sức ở FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh 2.

Hoàng Đức nỗ lực trong trận gặp Malaysia - Ảnh: ANH KHOA

Tối 5-10, đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng ba Division 1, FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra ở Indonesia. 

Nguyễn Hoàng Đức dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương vẫn thi đấu hết phút 84. 

Hoàng Đức chia sẻ sau trận: "Kết thúc hành trình, tôi và toàn đội đã có trải nghiệm tuyệt vời ở FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết sức, thật tiếc khi không giành được kết quả tốt nhất. 

Nhìn lại giải này, cá nhân tôi chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót. Về CLB, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. Tháng 11, khi đội tuyển tập trung lại, chúng tôi sẽ có nhiều việc phải làm. Tôi hy vọng toàn đội sẽ gắn kết hơn, đá mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn".

Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 với đội hình sứt mẻ, khi vắng Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu từ đầu. Vào giải, đội tuyển tiếp tục tổn thất lực lượng khi phải chia tay Xuân Son, Gia Hưng vì những lý do khác nhau. Trước trận cuối, Hoàng Hên, Tài Lộc chấn thương, Đình Bắc đau nhẹ.

Hoàng Đức chia sẻ: "Bóng đá là như vậy. Luôn có cầu thủ chấn thương. Với đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ vào thay đã làm tốt nhiệm vụ. Tôi hài lòng về toàn đội". 

Thủ môn Lê Giang Patrik, người thi đấu đủ 4 trận, không nghỉ phút nào của đội tuyển Việt Nam ở giải này, đã phải nén đau thi đấu với vết thương khâu 2 mũi ở tay. 

Patrik nói: "Đau đớn chỉ là tạm thời. Tôi tự hào khi khoác áo đội tuyển, nên tôi sẵn sàng ra sân với một tay đau. Hôm nay tôi không vui, nhưng vẫn tự hào vì tinh thần chiến đấu của toàn đội từ đầu giải". 

Đội tuyển Việt Nam sẽ về nước trên chuyến bay khởi hành sáng 6-10 từ Jakarta, Indonesia. Sau đó các cầu thủ "xả trại", trở về với gia đình và CLB để nhanh chóng chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp quốc gia. 

tuyển Việt Nam - Ảnh 1.Tuyển Việt Nam chia tay thêm một cầu thủ sau trận thua Thái Lan

Do mẹ bệnh nặng, tiền đạo Phạm Gia Hưng đã chia tay đội tuyển Việt Nam về nước sau trận thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba Division 1 thuộc FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia tối ngày 5 tháng 10 đã khép lại một hành trình đầy thử thách đối với đội tuyển Việt Nam. Dù đối mặt tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi vắng mặt hàng loạt trụ cột như Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu cùng những trường hợp bất khả kháng của Xuân Son hay Phạm Gia Hưng, dàn cầu thủ còn lại vẫn nỗ lực thi đấu bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức nén đau chấn thương cống hiến đến phút 84, trong khi thủ môn Lê Giang Patrik kiên cường bắt trọn cả bốn trận đấu dù phải khâu hai mũi ở tay. Bên cạnh bài toán thể lực khi Hoàng Hên và Tài Lộc chấn thương còn Đình Bắc bị đau nhẹ trước trận đấu cuối, tinh thần vượt khó của các nhân tố dự bị đã mang lại điểm sáng đáng ghi nhận cho toàn đội. Sự chuyên nghiệp cùng thái độ xả thân của những gương mặt như Patrik hay Hoàng Đức phản ánh quyết tâm giữ vững hình ảnh đại diện quốc gia trên trường quốc tế. Việc chấp nhận thực tế và thẳng thắn nhìn nhận hạn chế cá nhân cũng như tập thể chính là tiền đề quan trọng giúp ban huấn luyện rút ra những bài học chuyên môn sâu sắc. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam rời Jakarta về nước vào sáng ngày 6 tháng 10 để các cầu thủ trở lại câu lạc bộ chuẩn bị cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Đợt tập trung vào tháng 11 tới sẽ là thời điểm then chốt để ban huấn luyện cùng dàn tuyển thủ rà soát lực lượng, khắc phục các thiếu sót và hoàn thiện lối chơi mạch lạc hơn. Những trải nghiệm quý giá tại FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến giúp tuyển Việt Nam nâng cao sự gắn kết, hướng tới mục tiêu cống hiến diện mạo khởi sắc hơn trong các đợt hội quân tiếp theo.