Những trích đoạn xoay quanh cuộc sống công sở trong phim Mùa hè năm ấy đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, nhân vật Châu do Hoàng Phương Thảo đảm nhận gây chú ý bởi loạt hành động khiến nữ chính Phương (Minh Thu) gặp không ít rắc rối.
Châu là một trong những nhân vật tạo ra nhiều xung đột ở tuyến công sở của Mùa hè năm ấy. Qua diễn xuất của Hoàng Phương Thảo, nhân vật hiện lên là một nữ quản lý sắc sảo, mưu mô, nhiều toan tính và luôn tìm cách gây khó dễ cho Phương.
Tạo hình khó ưa Hoàng Phương Thảo trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trong một phân cảnh gần đây, Châu âm thầm can thiệp vào thông tin đặt phòng, khiến số lượng phòng được xác nhận vượt quá khả năng đáp ứng thực tế của khách sạn. Sự cố đẩy Phương vào thế bị động, buộc cô phải trực tiếp xử lý để hạn chế những phát sinh.
Điều đáng nói, khi sự việc bị phát hiện, Châu không tỏ ra ăn năn hay nhận lỗi mà giữ thái độ khá thách thức, thậm chí đặt vấn đề liệu Phương có đủ quyền để cho mình nghỉ việc hay không.
Mâu thuẫn giữa hai nhân vật vì thế càng trở nên căng thẳng. Ở môi trường công sở, Châu nhiều lần thể hiện sự cạnh tranh với Phương, từ những ý kiến trong các cuộc họp đến cách ứng xử trong công việc hằng ngày.
Dù không thuộc tuyến nhân vật chính, Châu vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn phim. Sự nhập vai của Hoàng Phương Thảo từ ánh mắt, biểu cảm đến giọng điệu sắc sảo đã khắc họa rõ nét một nữ quản lý nhiều mưu mô, toan tính khiến khán giả vừa bức xúc vừa ấn tượng.
Nhiều người xem thậm chí so sánh Châu với Lan “lươn” trong Gió ngang qua khoảng trời xanh - vai phản diện trước đó của cô - và nhận xét nhân vật mới này còn gây khó chịu và “ghét cay ghét đắng” hơn...
Vai diễn của Hoàng Phương Thảo khiến khán giả bức xúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Việc nhận về nhiều phản ứng gay gắt từ người xem cho thấy Hoàng Phương Thảo đã bước đầu thành công trong việc tạo dấu ấn cho vai diễn.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Phương Thảo cho biết, cô đọc được nhiều bình luận trái chiều của khán giả dành cho nhân vật. Khi nhận lời đóng vai phản diện, nữ diễn viên cũng đã lường trước khả năng mình sẽ nhận những phản ứng không tích cực từ người xem.
Tuy nhiên, Phương Thảo nhìn nhận điều này theo hướng tích cực. Với cô, việc khán giả bức xúc, thậm chí “ghét” Châu cho thấy nhân vật đã tạo được cảm xúc và khác biệt với hình ảnh của cô ngoài đời.
“Là diễn viên, tất nhiên tôi mong muốn được khán giả yêu thương hơn là bị ghét vì vai diễn. Nhưng nếu khán giả ghét Châu bản thân cũng xem đó là một phản hồi tích cực, bởi như vậy có nghĩa nhân vật đã tạo được cảm xúc với người xem”, Phương Thảo bộc bạch.
Theo nữ diễn viên, phần lớn các cảnh quay cô tham gia trong Mùa hè năm ấy diễn ra trong môi trường công sở. Bối cảnh phim gắn với hoạt động của một khách sạn nên cô cũng dành thời gian nghiên cứu về cách vận hành, tác phong nơi khách sạn sang trọng.
Hoàng Phương Thảo ngoài đời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Cô nói: “Cũng may trước đây, tôi có thời gian tham gia làm việc về lĩnh vực kinh doanh khách sạn nên cũng hiểu hơn về cách vận hành của bộ máy, để mình có được những cách ứng biến khi tham gia phim”.
Đặc biệt, những cảnh đối đầu giữa Châu và Phương đòi hỏi các diễn viên kiểm soát tốt biểu cảm, lời thoại và nhịp diễn. Châu không phải lúc nào cũng trực tiếp thể hiện sự đối đầu bằng những lời nói gay gắt. Nhiều khi, sự khó chịu của nhân vật được thể hiện qua ánh mắt, thái độ hoặc cách lựa chọn câu từ trong những cuộc trao đổi công việc.
Đây cũng là điểm tạo nên sự khác biệt giữa Châu và Phương. Nếu Phương thường lựa chọn cách giải quyết vấn đề theo hướng mềm mỏng, Châu có xu hướng cạnh tranh và quyết liệt hơn để đạt được mục đích.
Mùa hè năm ấy đang bước vào những tập cuối. Sau hàng loạt va chạm, hiểu lầm và những toan tính trong công việc lẫn các mối quan hệ, câu chuyện của các nhân vật từng bước được hé mở, nhiều nút thắt cũng bắt đầu tìm thấy lời giải.
Cô có phong cách nhẹ nhàng, nữ tính (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Hoàng Phương Thảo (SN 1990) từng đạt danh hiệu Miss Teen 2009 và xuất hiện trên nhiều bìa báo thời điểm đó.
Cô chạm ngõ điện ảnh vào năm 19 tuổi với vai diễn thứ chính trong bộ phim Bi, đừng sợ!, bộ phim đạt giải thưởng Kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần thứ 63, của đạo diễn Phan Đăng Di.
Cơ duyên đến với tác phẩm điện ảnh này bắt nguồn từ vai diễn của Hoàng Phương Thảo trong một bộ phim khác về đề tài học đường nổi tiếng lúc bấy giờ - Bộ tứ 10A8. Trong quá trình đóng phim, đạo diễn của bộ phim Bộ tứ 10A8, đồng thời là nhà sản xuất của Bi, đừng sợ!, đánh giá nữ diễn viên rất hợp với một vai diễn trong bộ phim điện ảnh sắp bấm máy.
Sau đó, nữ diễn viên tạm rời xa showbiz khoảng một thập kỷ để tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình.
Vào thời điểm mới quyết định quay lại nghề, Phương Thảo đang ở mức 53kg, một chỉ số theo nữ diễn viên là mang lại nhiều bất lợi về hình ảnh khi lên hình. Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng, cô đã giảm đến 7kg để lấy lại sự tự tin của mình.
Mặc dù tỷ lệ cơ thể mang lại cho nữ diễn viên một chút tự ti nhưng Phương Thảo luôn nhìn vào những lợi thế của bản thân để tìm hướng đi phù hợp.
Chia sẻ về dự định tương lai của mình, Phương Thảo cho biết, diễn xuất là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện tại của cô. Ngoài ra, cô cũng đang lên kế hoạch tổ chức một dự án để hỗ trợ những bạn trẻ có đam mê về nghệ thuật được định hướng về cả mặt nghệ thuật và thương mại.
Trước Mùa hè năm ấy, Phương Thảo từng gây chú ý với vai Lan “lươn” - nữ đồng nghiệp xấu tính của Kim Ngân (Việt Hoa) trong Gió ngang qua khoảng trời xanh.