Bỏ qua điều hướng
•

Học sinh Hà Nội đưa nạn buôn người lên sân khấu vũ đạo

Học sinh Hà Nội đưa nạn buôn người lên sân khấu vũ đạo
Nguồn ảnh: VnExpress

Từ vấn nạn buôn bán người và bẫy "việc nhẹ lương cao", vở vũ kịch "Mắt lưới" do học sinh CLB Ams Crew, trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, dàn dựng đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Lấy bối cảnh một làng chài ven biển, câu chuyện bắt đầu khi Nhã - một học sinh cuối cấp, muốn giảm gánh nặng tài chính cho mẹ và anh trai (Hải). Tin vào quảng cáo "việc nhẹ, lương cao", "chỉ việc gõ máy tính", cô rời nhà sang Campuchia làm việc và trở thành một trong số nạn nhân của đường dây buôn người.

Vở vũ kịch này nằm trong Showcase AC 2026: Mắt lưới, thu hút khoảng 500 khán giả đến theo dõi tại Nhà hát Kịch Hà Nội, cuối tháng 9. Đây là hoạt động thường niên và phi lợi nhuận do Câu lạc bộ Ams Crew, tổ chức từ năm 2022.

Khác với nhiều chương trình nghệ thuật của học sinh, Ams Crew xây dựng các màn nhảy thành một câu chuyện xuyên suốt, kết hợp vũ đạo, diễn xuất và âm nhạc. Năm nay, nhóm khai thác chủ đề nạn buôn người qua hành trình của hai anh em Hải và Nhã, từ đó cảnh báo những nguy cơ và khơi gợi sự đồng cảm của cộng đồng, đặc biệt là người trẻ với các nạn nhân.

Ngay khi biết tin em gái bỏ nhà ra đi, Hải liền tìm đến "văn phòng làm việc" để đưa cô về. Nhưng anh không ngờ chính mình cũng rơi vào cái bẫy mà Nhã đã mắc phải. Các tình tiết được đẩy lên liên tục, tạo nhịp diễn dồn dập và giữ sự chú ý của khán giả.

Không gian sân khấu sau đó chuyển sang nơi các nạn nhân bị giam giữ. Những động tác đồng loạt, dồn dập tái hiện cảnh lao động, bốc vác và chịu tra tấn do áp lực doanh số. Lồng ghép là các đoạn tin tức về những người trẻ mất tích do lừa đảo và buôn người, đối lập với những lời dụ dỗ mật ngọt ban đầu.

Điểm cao trào của vở kịch là khi lực lượng chức năng đột kích hang ổ của nhóm lừa đảo. Trong lúc hỗn loạn, Hải lao tới bảo vệ em gái rồi thiệt mạng. Khoảnh khắc này kéo hội trường chuyển sang khoảng lặng.

"Tôi rất ấn tượng, không nghĩ học sinh cấp 3 có thể tổ chức một vở kịch chỉn chu như vậy. Điều này chứng tỏ các em đã rất tâm huyết và dày công tập luyện", anh Lương Minh Tuấn, khán giả chương trình nói.

Ở cuối vở diễn, Nhã trở về nhà gặp mẹ cùng chiếc áo của Hải. Cô sau đó trở thành giáo viên như ý nguyện của anh mình, nhưng vẫn mang theo nỗi ám ảnh về những gì đã xảy ra. Sân khấu lúc này chuyển giữa sắc xanh và đỏ, kết hợp những cánh hoa được thả xuống khắc họa sự giằng xé, mất mát của hai mẹ con Nhã.

Phạm Nguyên Vũ, học sinh lớp 12 Hóa 1 Ams, Tổng đạo diễn kiêm diễn viên đóng vai trùm lừa đảo, cho biết nhóm có khoảng bốn tháng chuẩn bị cho chương trình, gồm một tháng xây dựng ý tưởng và ba tháng tập luyện.

Lịch tập của nhóm không cố định do thành viên từ các lớp, trường khác nhau. "Các bạn thường tranh thủ tập vào buổi trưa hoặc buổi tối, có những hôm kéo dài đến 21, 23h", nam sinh cho biết. Nhóm cũng nhận được sự hỗ trợ của các cựu thành viên câu lạc bộ và giáo viên trong các khâu để tổ chức chương trình.

Dương Tuấn Khải, cựu học sinh chuyên Lý Ams, đảm nhận vai diễn Hải trong vở kịch, nói thử thách lớn nhất nằm ở việc lột tả dáng vẻ của một người anh thực tế và có chiều sâu.

"Em phải thể hiện được hình ảnh một người anh cộc cằn bên ngoài nhưng ẩn sâu bên trong lại rất thương mẹ và em gái", Khải nói. Nam sinh thường xuyên tự tập luyện và trao đổi với ban điều hành để hiểu rõ về từng phân cảnh và trạng thái cảm xúc của nhân vật.

Theo cô Nguyễn Thị Phương Hoa, giáo viên Sinh học trường THPT chuyên Amsterdam, đồng thời là Founder kiêm CEO trung tâm 1988 Education, chương trình là một hình thức học tập theo dự án, giúp học sinh rèn năng lực giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, tư duy truyền thông và thiết kế sản phẩm.

Cô cũng cho biết việc lựa chọn một chủ đề gai góc, thời sự như nạn buôn người thể hiện sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật và trách nhiệm xã hội của các em.

Điều khiến cô ấn tượng nhất là sự chỉn chu của học sinh từ sân khấu, vé mời, âm nhạc, động tác biểu diễn, cho đến quá trình chuẩn bị phía sau. Dù gặp nhiều trở ngại về tài chính và trang thiết bị, các em vẫn nỗ lực để hoàn thiện vở diễn.

Ams Crew là câu lạc bộ nhảy của học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành lập năm 2021. Sau 5 năm hoạt động, câu lạc bộ có hơn 500 thành viên, thu hút học sinh từ nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Các mùa Showcase AC trước đây lần lượt mang tên "Ảo vọng", "Ngược dòng", "Ẩn ức" và "Gửi lửa".

Hải Yến

Vấn nạn buôn bán người và bẫy lừa đảo "việc nhẹ lương cao" đã được học sinh Câu lạc bộ Ams Crew, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chuyển tải sinh động qua vở vũ kịch "Mắt lưới". Lấy bối cảnh làng chài ven biển, tác phẩm tái hiện hành trình của hai anh em Hải và Nhã khi vô tình rơi vào hang ổ lừa đảo tại Campuchia. Chương trình phi lợi nhuận này thu hút khoảng 500 khán giả theo dõi tại Nhà hát Kịch Hà Nội vào cuối tháng 9, tiếp nối chuỗi hoạt động nghệ thuật thường niên được khởi xướng từ năm 2022. Bằng sự kết hợp hài hòa giữa vũ đạo dồn dập, diễn xuất giàu cảm xúc và âm nhạc sân khấu, vở kịch đã khắc họa chân thực góc khuất tàn nhẫn nơi các nạn nhân bị giam giữ, cưỡng bức lao động và tra tấn. Điểm cao trào của tác phẩm diễn ra trong cuộc đột kích của lực lượng chức năng, nơi nhân vật Hải hy sinh khi bảo vệ em gái, để lại khoảng lặng sâu sắc cho toàn thể hội trường. Đoạn kết đan xen giữa sắc xanh và đỏ cùng hình ảnh Nhã trở về nối tiếp ước mơ của anh trai đã lột tả trọn vẹn sự giằng xé và mất mát của gia đình nạn nhân. Để đem đến một tác phẩm nghệ thuật chỉn chu, Tổng đạo diễn Phạm Nguyên Vũ cùng các thành viên đã dành khoảng bốn tháng dàn dựng và tập luyện cường độ cao vào các buổi trưa hoặc tối muộn. Sự nhập vai sâu sắc của các diễn viên như Dương Tuấn Khải trong vai người anh cộc cằn nhưng vô cùng yêu thương gia đình đã tạo nên chiều sâu tâm lý cho nhân vật. Vở kịch không chỉ chứng minh năng lực tổ chức của lứa tuổi học sinh mà còn gửi gắm thông điệp cảnh báo mạnh mẽ về những nguy cơ lừa đảo trực tuyến đến cộng đồng người trẻ.