Nguyễn Thị Huyền Anh, 35 tuổi, sinh tại TP.Hải Phòng, lớn lên và sinh sống ở P.Văn Miếu Quốc Tử Giám, TP.Hà Nội, hiện là nghệ sĩ biểu diễn violin, thành viên dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời (The Sun Symphony Orchestra, SSO). Bên cạnh biểu diễn, chị giảng dạy violin vào cuối tuần và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật.
Hơn một thập kỷ trước, Huyền Anh từng được nhiều trang báo nhắc đến với danh xưng “hot girl violin” sau khi giành học bổng toàn phần trị giá 200.000 USD tại Mỹ. Khi ấy, chị gây chú ý bởi cả thành tích âm nhạc lẫn ngoại hình.
Sau hơn 10 năm, cô gái năm nào đã trở thành nghệ sĩ violin chuyên nghiệp, trải qua ba ngôi trường ở nước ngoài và gần một thập kỷ xa gia đình trước khi trở về Việt Nam.

Nguyễn Thị Huyền Anh được mệnh danh là "hot girl violin"
ẢNH: NVCC
Từ “hot girl violin” đến nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp
Huyền Anh bắt đầu học violin khoảng năm 8 tuổi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS, NSND Ngô Văn Thành, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Theo người thầy gắn bó với chị từ những năm đầu tiên, Huyền Anh khi đó chưa có xuất phát điểm quá đặc biệt nhưng sớm bộc lộ năng khiếu, tư chất thông minh và sự nghiêm túc với cây đàn.
Năm 2007, khi chưa tròn 16 tuổi, Huyền Anh giành giải nhất cuộc thi tài năng trẻ âm nhạc “Concours mùa Thu - năm 2007”.
NSND Ngô Văn Thành nhớ về học trò cũ là cô bé có đôi mắt trong sáng, tư chất tốt và khả năng âm nhạc còn nhiều tiềm năng. Điều khiến ông đánh giá cao ở Huyền Anh không chỉ là năng khiếu mà còn là nghị lực và sự quyết liệt với mục tiêu.
Cuối năm lớp 10, ở tuổi 17, chị nhận học bổng toàn phần của United World College of Adriatic tại Italy. Sang Ý, Huyền Anh học tiếp hai năm cấp 3 trước khi tốt nghiệp và nộp hồ sơ vào các trường đại học Mỹ.

Huyền Anh giành giải nhất tại cuộc thi “Concours mùa Thu - năm 2007”
ẢNH: NVCC
Năm 2011, chị trúng tuyển Boston Conservatory và Luther College, sau đó chọn Boston Conservatory và hoàn thành chương trình đại học sau 4 năm.
Tốt nghiệp, Huyền Anh ở lại Boston thêm một năm để làm việc, giảng dạy và tích lũy kinh nghiệm trước khi tiếp tục học cao học.
Năm 2016, chị trúng tuyển Lynn University và University of Miami, rồi chọn học tại Lynn University ở Florida.
Ba ngôi trường ở nước ngoài trở thành nền tảng để cô gái từng được gọi là “hot girl violin” bước vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp.
Gần 10 năm xa nhà và quyết định trở về Việt Nam
Nhìn lại quãng thời gian du học, Huyền Anh nói phần lớn hành trình gắn với khó khăn. Gia đình không đủ điều kiện kinh tế để hỗ trợ toàn bộ việc học, nhưng may mắn cả ba trường chị theo học đều trao học bổng và hỗ trợ thêm chi phí ăn ở.
Dù vậy, cuộc sống ở nước ngoài vẫn đắt đỏ. Huyền Anh phải chắt chiu từng khoản chi tiêu, đồng thời duy trì việc học và luyện đàn.
Khó khăn nhất là những ngày đầu ở Italy. Năm ấy, chị vừa 17 tuổi, chưa từng đi xa nhà và phải tự làm quen với môi trường mới. “Đặt chân tới đất nước Ý thì mình đã khóc rất nhiều vì khoảng cách địa lý giữa mình và gia đình bây giờ là quá xa”, chị kể.
Sau vài ngày, cô gái 17 tuổi tự vực dậy để thích nghi. “Mình bắt đầu lao vào học để không bị bỏ lại ở phía sau”, Huyền Anh nói.
Những năm sau đó, chị vừa học vừa tự lập nhưng chưa từng nghĩ đến việc bỏ violin hay chuyển sang nghề khác. Trong thời gian du học, Huyền Anh vẫn giữ liên lạc với NSND Ngô Văn Thành, chia sẻ kết quả học tập, khó khăn và tìm lời khuyên về tác phẩm, cách xử lý khi chơi đàn.

Huyền Anh hiện đang là thành viên của dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời
ẢNH: NVCC
Theo NSND Ngô Văn Thành, năng khiếu chỉ là điểm khởi đầu. Để trở thành nghệ sĩ, người chơi đàn cần quá trình lao động nghiêm túc, sáng tạo và khả năng làm chủ bản thân.
Sau khi tốt nghiệp cao học, Huyền Anh trở về Việt Nam nghỉ hè với dự định tiếp tục ra nước ngoài học chương trình nâng cao. Tuy nhiên, mùa hè năm 2018, chị nhận lời cộng tác với dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời trong một chương trình tại Bà Nà Hills.
Sau chương trình, phía dàn nhạc ngỏ ý mời Huyền Anh trở thành thành viên chính thức. Chị quyết định nhận lời, tạm gác kế hoạch học tập để trở về Việt Nam sau khoảng 10 năm xa nhà.
“Hot girl violin” ngày nào muốn được nhớ vì tài năng
Từ một cô gái 17 tuổi một mình sang Italy, Huyền Anh giờ đứng trên sân khấu với tư cách nghệ sĩ violin của một dàn nhạc chuyên nghiệp.
Bên cạnh công việc tại dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời, chị giảng dạy violin vào cuối tuần và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật.
Khoảng hai năm trước, Huyền Anh nhận lời biểu diễn cùng Mr. Siro trong một fan concert tại Hà Nội vì vốn yêu thích âm nhạc của nam nghệ sĩ. Đến nay, chị đã đồng hành cùng anh trong 5 concert và dự kiến tiếp tục tham gia Fan Concert Day 6 vào ngày 6.11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Với Huyền Anh, những sân khấu như vậy phần nào hiện thực hóa ước mơ từng có từ nhỏ. “Được đứng trên những sân khấu như thế này và mang tiếng đàn tới khán giả là ước mơ lớn nhất cuộc đời mình”, chị chia sẻ.
Sau hơn một thập kỷ, Huyền Anh vẫn biết ơn khi được công chúng nhớ đến cùng cây đàn. Tuy nhiên, chị không muốn ngoại hình trở thành điều được nhớ đến nhiều hơn âm nhạc.
Theo nữ nghệ sĩ, vẻ ngoài có thể là lợi thế ban đầu, nhưng để một nghệ sĩ tạo được dấu ấn lâu dài, năng lực chuyên môn mới là yếu tố quyết định. “Em muốn mọi người nhớ đến mình là một người chơi đàn hay thay vì là một người chơi đàn đẹp”, chị nói.

Huyền Anh muốn mọi người nhớ đến mình là một người chơi đàn hay thay vì là một người chơi đàn đẹp
ẢNH: NVCC
Ở tuổi 35, Huyền Anh thừa nhận mình đã thấy hơi “già” với những danh xưng như “9X xinh đẹp được học bổng du học”. Điều chị mong muốn hơn là công chúng chú ý tới công việc, chuyên môn và những gì mình đang làm với violin.
Mục tiêu hiện tại của Huyền Anh là đưa violin đến gần hơn với công chúng, khuyến khích nhiều người yêu thích và tìm hiểu cây đàn này.
Nhìn lại hành trình, Huyền Anh không hối tiếc về quyết định rời Việt Nam ở tuổi 17. Từng có người cho rằng chị dành quá nhiều năm cho việc học, thậm chí “lãng phí tuổi trẻ” và có thể gặp khó khăn khi trở về.
Nhưng nếu được quay lại thời điểm đó, nữ nghệ sĩ nói mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi những năm tháng xa nhà không chỉ giúp cô gái từng được gọi là “hot girl violin” trưởng thành mà còn đưa chị đến gần hơn với giấc mơ thuở nhỏ: trở thành một nghệ sĩ thực thụ, đứng trên sân khấu và để tiếng đàn của mình được nghe thấy.