Huyền Lizzie tên thật Phan Minh Huyền, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV. Cô từng được khán giả biết đến qua những vai phụ nữ hiện đại, thành đạt, có ngoại hình nổi bật. Nhưng ở phim Căn nhà không mái che, nữ diễn viên lần đầu vào vai Hạnh - một phụ nữ nông thôn bán rau, cuộc sống nhiều vất vả.
Với vai diễn này, Huyền Lizzie muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thoát mác “hot girl đóng phim”. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên chia sẻ về công việc, con trai và cuộc sống độc thân ở tuổi 36.
Không muốn chỉ được khán giả nhớ đến vì ngoại hình xinh đẹp

Huyền Lizzie sở hữu nhan sắc nổi bật, thường vào vai phụ nữ thành đạt, có điều kiện.
Trước nay Huyền Lizzie gắn với những vai người đẹp, nữ tổng tài sang chảnh… Vì sao lần này chị quyết định thay đổi?
- Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất tốt để mình bước ra khỏi vùng an toàn. Trước đây tôi thường đóng những nhân vật có điều kiện, hình ảnh lúc nào cũng chỉn chu. Hạnh lại hoàn toàn khác. Cô ấy là một phụ nữ nông thôn, bán rau ngoài chợ, cuộc sống rất vất vả, phải gánh vác gia đình và chịu nhiều tổn thương.
Thực ra lúc đầu tôi cũng không nghĩ mình sẽ được chọn. Tôi là lựa chọn thứ ba cho vai này. Hai diễn viên trước đó có lý do riêng không thể nhận nên vai mới đến với tôi. Điều đó không khiến tôi chạnh lòng hay áp lực. Ngược lại, tôi thấy may mắn vì cuối cùng cơ hội đến với mình.
Ban đầu, tôi cũng sợ mình không làm ra được chất của một phụ nữ nông thôn, sợ những hy sinh của mình không mang lại hiệu quả nếu nhân vật không đủ cảm xúc. Nhưng khi đọc 15 tập đầu của kịch bản, tôi bị cuốn vào câu chuyện. Tôi đọc một mạch đến tận đêm và sau đó chủ động nhắn đạo diễn để xin được nhận vai.

Trở lại màn ảnh nhỏ này, nữ diễn viên quyết tâm thể hiện năng lực diễn xuất.
Vai diễn này khiến chị phải thay đổi bản thân ra sao?
Tôi phải giảm khoảng 4-5kg để trông gầy và khắc khổ hơn. Nhưng khi thử tạo hình, đạo diễn vẫn nói tôi… xinh quá, nên quyết định thêm một vết bớt trên mặt Hạnh để tôi bớt xinh.
Ban đầu tôi hơi ngại vì nghĩ mình đã vào vai khổ rồi, giờ còn phải làm xấu nữa. Nhưng tôi hiểu đó là cách để khán giả nhìn vào và thấy đây không phải Huyền Lizzie quen thuộc qua những vai diễn trước.
Điều thú vị là khi quen với làn da đen sạm, vết bớt trên mặt, tôi lại thấy Hạnh rất đẹp. Đó không phải vẻ đẹp của trang điểm hay quần áo, mà là vẻ đẹp của một nhân vật có đời sống và cảm xúc riêng.

Huyền Lizzie lần đầu vào vai phụ nữ nông thôn có số phận khắc khổ.
Tôi cũng được hướng dẫn hơn 10 buổi để học cách nói chuyện, phát âm, vừa làm việc vừa nói chuyện như một phụ nữ lao động. Tôi học gọt dứa, bó rau, nhóm bếp, đi xe đạp. Có cảnh tôi chở Minh Xíu phía sau, hai bên là hai sọt đồ nặng, đạp xe loạng choạng đến mức suýt ngã nhiều lần. Những chi tiết nhỏ ấy nếu không làm được thì nhân vật sẽ rất giả.
Đây cũng là vai diễn tôi tốn ít tiền phục trang nhất. Tôi mua quần áo ở chợ đồ cũ, khoảng 10.000 đồng/áo, tổng cộng chỉ khoảng 100.000 đồng để sắm đồ cho Hạnh (cười).
Đây cũng là lần đầu chị đóng cặp với Duy Hưng. Trước đó chị từng trả lời phỏng vấn là “ước được diễn với anh này”. Cảm giác thế nào khi thỏa nguyện?
- Tôi rất vui. Đúng là tôi từng mong rằng sẽ được đóng phim với anh Hưng vì tôi thích cách anh ấy diễn. Tôi nghĩ anh ấy sẽ đẩy được cảm xúc của mình và mình cũng học được nhiều điều.
Anh Duy Hưng diễn rất đời, nhiều khi tôi không biết anh ấy sẽ làm gì tiếp theo. Có những cảnh chúng tôi tập một kiểu nhưng đến lúc quay thật, anh ấy thay đổi hành động khiến tôi bất ngờ. Không chỉ anh Hưng mà anh Doãn Quốc Đam (vai Bình - chồng của Hạnh) cũng vậy.
Có một cảnh Hạnh bị chồng bạo hành. Lúc tập, anh Đam chỉ đập khay rồi đẩy đầu tôi. Nhưng đến khi quay thật, anh ấy bất ngờ đập khay vào lưng tôi, túm tóc và xúc thức ăn vào miệng. Tôi đau và bất ngờ đến mức nước mắt tự chảy ra.

Phân cảnh Doãn Quốc Đam và Huyền Lizzie trong phim "Căn nhà không mái che" (Ảnh: VFC).
Tôi nghĩ chính sự bất ngờ đó lại giúp tôi diễn thật hơn và khi xem lại cảnh quay, tôi rất khâm phục anh. Làm việc với anh Đam, tôi phải luôn trong trạng thái sẵn sàng vì không biết bạn diễn sẽ thay đổi điều gì ở khoảnh khắc tiếp theo.
Chị tự đánh giá ra sao về lần nhập vai này?
- Tôi khá tự tin. Trước đây, tôi vẫn có cảm giác mình chưa thực sự trưởng thành trong nghề. Có những vai tôi được khán giả yêu thích nhưng vẫn cảm thấy còn nhiều hạn chế. Với những bộ phim dài tập, có lúc tôi chỉ đạt khoảng 70% cảm xúc của nhân vật, phải quay lại nhiều lần và được đạo diễn chỉnh sửa.
Ở phim này, nhiều cảnh tôi chỉ cần một hoặc hai lần là đạt, nhưng đôi khi tôi vẫn xin đạo diễn quay lại để tốt hơn vì tôi là người khá cầu toàn.
Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn sau vai Hạnh. Và từ đó, tôi tin rằng tôi đã thoát khỏi mác “hot girl đóng phim”. Nhưng điều đó không phải bởi vì nhân vật thật xấu hay khổ mà quan trọng là nhân vật có chiều sâu và mình có thể sống được với cô ấy.
Tôi muốn khán giả nhìn thấy sự trưởng thành trong nghề của mình, chứ không chỉ nhớ đến một cô gái từng có ngoại hình xinh đẹp rồi đi đóng phim.
Không còn rung động như thời trẻ

Huyền Lizzie hạnh phúc với cuộc sống độc thân hiện tại.
Ngoài công việc, cuộc sống hiện tại của chị ra sao khi là người phụ nữ độc thân và có con trai học lớp 6?
- Tôi may mắn vì có sự hỗ trợ rất lớn từ ông bà nội của bé Nem (tên con ở nhà). Khi tôi có dự án, công việc bận thì ông bà giúp chăm sóc và lo việc học cho con. Hiện tại con ở với bố trong tuần, cuối tuần về với tôi.
Nem khá hiểu chuyện. Có những lúc tôi đi làm về muộn, con nhắn “Mẹ cố lên nhé”, “Mẹ vất vả quá”, rồi nhắc mẹ ngủ sớm, đừng áp lực quá. Khi thấy tôi vào vai gầy đi, mặt khác trước, con cũng hỏi han.
Có người hỏi tôi có cho con theo nghề diễn của mẹ không nhưng Nem thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tôi không ép con phải theo một hướng nào. Tôi muốn con được phát triển tốt nhất và sau này nếu con thích điều gì thì mình sẽ tạo điều kiện cho con theo đuổi.
Tôi cũng không muốn chỉ cho con tiền hay để con có mọi thứ quá dễ dàng. Tôi muốn mình xây dựng cho con một nền tảng tốt, có giáo dục, có điều kiện và có chỗ dựa để con tự đứng lên bằng năng lực của mình.

Huyền Lizzie và hai diễn viên vào vai con của cô trong phim.
Chị từng chia sẻ mình không còn đặt nặng chuyện kết hôn sau một lần đổ vỡ. Còn với tình yêu, chị có mở lòng?
- Bây giờ tôi không cần tình yêu. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất đủ đầy và hạnh phúc. Tôi có con, gia đình, bố mẹ khỏe mạnh, công việc mình yêu thích và những bộ phim mình muốn làm. Những điều đó với tôi đã rất đủ.
Không có bạn trai, tôi lại thấy đó là một điều may mắn. Tôi có thể tập trung vào công việc, chăm sóc con, gia đình và bản thân. Tôi cũng không còn có những rung động như thời trẻ nữa. Sau những trải nghiệm trong cuộc sống, tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi không biết điều gì sẽ khiến mình rung động theo cách như trước đây.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. Cuộc sống hiện tại khiến tôi hạnh phúc thì tôi cứ sống như vậy.

Nữ diễn viên tự hào giới thiệu phim mới.
Mối quan hệ của chị với chồng cũ và gia đình chồng hiện nay thế nào?
- Chúng tôi vẫn rất bình thường và tốt với nhau. Chúng tôi chỉ là hết duyên chứ không có mâu thuẫn gì quá nặng nề. Sau khi chia tay, cuộc sống của mỗi người sẽ có một hướng khác. Tôi không muốn giữ những chuyện đã qua trong lòng quá lâu. Ai cũng có cuộc sống riêng và mình cần bước tiếp.
Hai người vẫn hỏi thăm công việc của nhau, động viên nhau thông qua con. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là con nhìn thấy bố mẹ vẫn tôn trọng nhau. Tôi cũng rất biết ơn ông bà nội của con vì đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Nhờ có gia đình hai bên, tôi mới có thể vừa làm việc vừa chăm sóc con.

Huyền Lizzie duyên dáng ở buổi giới thiệu phim mới với áo dài của nhà thiết kế Dũng Nguyễn.
Nếu cuộc sống đã đủ đầy như vậy, điều gì vẫn khiến chị tiếp tục cố gắng làm việc?
- Tôi vẫn muốn chứng minh bản thân. Mỗi vai diễn cho tôi thêm kinh nghiệm, giúp tôi trưởng thành hơn và cũng mở ra những cơ hội mới. Tôi biết ơn nghề diễn vì nhờ công việc này tôi có vị trí, có những cơ hội trong kinh doanh và quảng cáo, có thu nhập để trang trải cuộc sống.
Nhưng điều tôi quan tâm đầu tiên vẫn là khán giả có công nhận mình hay không, kinh tế đứng sau điều đó. Sau Căn nhà không mái che, tôi vẫn muốn làm truyền hình và nếu có cơ hội thì cả điện ảnh, nhưng tôi không đặt quá nhiều mục tiêu xa. Tôi muốn làm tốt vai diễn đang có trước. Còn cơ hội nào đến tiếp theo, nếu phù hợp, tôi sẽ tiếp tục làm thật tốt.
Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Huyền Lizzie tên thật Phan Minh Huyền, sinh năm 1990, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô được biết đến qua Thương ngày nắng về, Cây táo nở hoa, Chúng ta của 8 năm sau... Cô từng kết hôn, sinh con trai và hiện độc thân.
Ảnh: Nguyễn Hà Nam