Bỏ qua điều hướng
•

Hy vọng mùa thu mang em đến bên anh

Hy vọng mùa thu mang em đến bên anh
Nguồn ảnh: VnExpress

Rất mong tìm một nửa kia của mình qua đây, chỉ cần em sống biết trên biết dưới, hiếu thảo, có lòng vị tha, sống có tâm có đức.

Chào quý độc giả và chị em phụ nữ! Lại một trời thu giữa phố phường, mùi hoa sữa ngào ngạo lòng thủ đô. Đã ngót nghét 10 năm dần trôi, từ lúc tôi bước chân lên giảng đường đại học, mùi hoa vương vấn lối đi về, phố nhỏ hẻm xưa có chàng trai trẻ sớm mai vội vã dậy đi làm, tan tầm về với bóng lẻ loi. Nhìn ngày nối tiếp ngày dài thấm thoát đến nay đã 29 năm đón đông một mình, ở cái tuổi tưởng chừng họ đang sống trong cơn mưa tình yêu đôi lứa như bao người, cái tuổi đưa đón một người thương của bao người mà nó lại xa vời với tôi. Tôi đã rất cố gắng để tìm được một nửa của mình nhưng đều không được như ý. Tại sao nhiều người lại dối lòng lừa gạt một người như tôi? Trái tim tôi cũng biết nhớ, biết thương, biết vui và biết buồn. Người gieo cho tôi hy vọng để rồi lấy đi nó bởi sự ngây thơ không nghĩ ngợi, chỉ vì lợi danh như vậy.

Tôi là chàng trai lớn lên ở miền quê Hà Nam. Bố mẹ tôi hiền lành chất phát. Tôi cũng là một người điềm đạm theo lối xưa cha ông tâm đắc. Tôi sống theo quan điểm gia đình là số một, sống làm sao để cha mẹ không buồn rầu hay băn khoăn suy nghĩ về mình, mang lại cho mẹ cha điều họ hằng mong đợi. Tôi là người tin vào phật pháp, nhân quả. Tôi thường tới chùa, phủ Tây Hồ vào các ngày mùng một và rằm hàng tháng. Ở đó tôi cảm thấy cuộc sống dẫu vất vả nhưng cũng thảnh thơi. Tôi cũng tin sẽ có một ngày gặp được một nửa còn lại của mình. Tôi nhìn bề ngoài cũng tạm ổn, thu nhập không kém so với trang lứa.

Rất mong tìm một nửa kia của mình qua đây. Chỉ cần một người con gái sống biết trên biết dưới, hiếu thảo, có lòng vị tha, sống có tâm có đức. Không quan trọng vẻ xinh đẹp kiêu xa làm gì, bởi dù xinh đẹp ngọc ngà đến đâu thì thời gian cũng phai nhòa, còn cái nết mới đi theo tôi hết đời. Tôi dự định sẽ làm ăn, an cư lập nghiệp tại Hà Nội, nơi đây có nhiều mục tiêu để chúng ta cùng vượt qua, một điểm tựa sau này cho con trẻ. Tôi mong có thể tìm được cô gái làm văn phòng hoặc công việc gì cũng được, không quan trọng việc người đang làm bởi đọc đến đây thì cô gái cần tìm sẽ hiểu được điều tôi nói. Chúng ta đều đã lớn, không còn vội vã để nói lời tán tỉnh ong bướm như các bạn trẻ ngoài kia nữa rồi, mong qua đây tìm được nửa kia còn khuyết của tôi. Hy vọng trời thu Hà Nội mang em đến đây.

Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Nguyễn Quốc Lam
  • Tuổi: 29 tuổi
  • Nghề nghiệp: Kỹ thuật
  • Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Giới tính: Nam
Hy vọng mùa thu mang em đến bên anhLiên lạc với tác giả
Sau gần một thập kỷ sinh sống và lập nghiệp tại Hà Nội, anh Nguyễn Quốc Lam, 29 tuổi, quê Hà Nam, hiện làm kỹ thuật tại quận Hai Bà Trưng, công khai tìm kiếm bạn đời với mong muốn xây dựng gia đình bền vững. Từng trải qua những tổn thương vì lòng tin bị lợi dụng, người đàn ông này vẫn giữ vững niềm tin vào nhân quả và mong mỏi tìm được một nửa phù hợp để an cư lập nghiệp ở thủ đô. Bức thư kết nối của anh thể hiện rõ quan niệm sống hướng về cội nguồn gia đình cùng lối sống điềm đạm, thường xuyên lui tới chùa và phủ Tây Hồ vào ngày rằm, mùng một. Tác giả tự đánh giá bản thân có ngoại hình ổn định, mức thu nhập không thua kém trang lứa và đã sẵn sàng cho mục tiêu dài hạn là tạo dựng điểm tựa vững chắc cho thế hệ tương lai. Thay vì chú trọng hình thức kiêu sa bên ngoài hay ngành nghề cụ thể, tiêu chí hàng đầu được đặt ra là người phụ nữ hiếu thảo, biết trên biết dưới, có tâm có đức và giàu lòng vị tha. Anh kỳ vọng mùa thu Hà Nội sẽ kết nối đôi bên bước vào mối quan hệ nghiêm túc, chín chắn, khép lại hành trình 29 năm cô đơn qua kênh tiếp nhận của chuyên mục hẹn hò.
amung