Khách ùn ùn kéo đến trước khi cửa hàng kem Tràng Tiền gần 70 năm tuổi đóng cửa
Nguồn ảnh: VTC News
Cửa hàng kem 35 Tràng Tiền (Hà Nội) đóng cửa từ 15/9, nhiều người dân Hà Nội và du khách tiếc nuối tìm đến để lưu lại những kỷ niệm cuối cùng tại địa chỉ quen thuộc.
Video: Rất đông khách kéo đến cửa hàng kem 35 Tràng Tiền, Hà Nội, ngày 9/9.
Nhắc đến những thức quà gắn với Hà Nội thì không thể quên kem Tràng Tiền. Gần 70 năm qua, cửa hàng kem 35 Tràng Tiền đã trở thành điểm đến của biết bao thế hệ người dân Thủ đô và du khách thập phương.
Mới đây, theo thông báo, cửa hàng Flagship Store 35 Tràng Tiền sẽ đóng cửa, dừng đón khách từ ngày 15/9 để chuyển sang địa điểm mới là: 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.
Tuy thương hiệu kem Tràng Tiền vẫn còn nhưng việc điểm bán quen thuộc đóng cửa vẫn khiến nhiều khách hàng không khỏi tiếc nuối, hoài niệm, Những ngày gần đây, lượng khách tìm đến 35 Tràng Tiền ngày càng đông hơn, phần lớn không chỉ để thưởng thức những que kem quen thuộc mà còn chụp ảnh lưu niệm trước thời điểm cửa hàng này biến mất.
Ghi nhận của PV VTC News, ngay sáng 9/9, bên trong cửa hàng đã luôn đông khách, dù đây không phải là giờ cao điểm.
Tại khu vực mua kem, nhiều lúc khách phải xếp hàng dài, chờ đến lượt được thưởng thức những hương vị quen thuộc đã gắn bó với thương hiệu kem Tràng Tiền.
Một người dân ở phường Hoàn Kiếm chia sẻ, cửa hàng này đã gắn bó với bà suốt bao năm nay. Khi nghe tin cơ sở sắp chuyển đi, bà không giấu được sự xúc động và tiếc nuối.Đối với nhiều thế hệ người Hà Nội, tiệm kem Tràng Tiền không chỉ là địa điểm quen thuộc mà đã trở thành một phần ký ức không thể quên, tượng trưng cho nét văn hóa ẩm thực tinh tế của Thủ đô.
Với chị Nguyễn Ngọc Ánh, từ khi còn nhỏ chị đã được bố mẹ chở đến đây ăn kem, mỗi lần như vậy chị luôn háo hức mong chờ. Hiện tại, việc ghé cửa hàng mỗi lần lên Hồ Gươm đã trở thành thói quen không thể thiếu, giúp chị ôn lại những kỷ niệm đẹp đã gắn liền với tuổi thơ, người thân.
Hầu hết khách đến đây hôm nay đều muốn tranh thủ ghi lại hình ảnh tại địa chỉ quen thuộc này.
Chút tiếc nuối, bồi hồi thể hiện rõ trên khuôn mặt những khách hàng cuối cùng.
Không gian cửa hàng những ngày này cũng trở thành nơi được nhiều khách chụp ảnh, check-in nhằm lưu giữ những kỷ niệm về Thủ đô Hà Nội.
Nhiều người còn để lại lời nhắn trên bức tường dành riêng cho khách. Những dòng chữ ngắn ghi lại cảm nhận, kỷ niệm hoặc câu chuyện cá nhân khiến ai cũng xúc động. Điều này cho thấy tình cảm đặc biệt của thực khách dành cho thương hiệu lâu đời này.
Càng về tối, người dân đổ về cửa hàng càng đông hơn.
Khách xếp hàng mua kem chật kín vỉa hè. Nhưng ngoài không khí rộn ràng như mọi ngày, còn xen lẫn sự nuối tiếc, khi ai cũng nói về việc cửa hàng sắp đóng cửa.
Phía trong cửa hàng, khách chờ mua kem chật kín như nêm.
Kem Tràng Tiền ra đời năm 1958, tại phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (nay là phường Hoàn Kiếm), Hà Nội. Sở dĩ thương hiệu có tên gọi này bởi những sản phẩm kem đầu tiên được sản xuất và bán tại số 35 Tràng Tiền. Tuy không phải bạn trẻ nào cũng biết rõ lịch sử của thương hiệu này nhưng với họ, khi đã ở, đến hoặc dừng chân tại Hà Nội thì không thể không nếm kem Tràng Tiền, để được thưởng thức đặc sản riêng có của Thủ đô.
Nhắc đến những thức quà thân thuộc của Hà Nội, nhiều người lập tức nhớ đến kem Tràng Tiền, thương hiệu đã hiện diện trong đời sống Thủ đô gần 70 năm qua.
Trong đó, cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền từng đón biết bao thế hệ người dân Hà Nội cùng du khách, trở thành điểm dừng chân quen thuộc bên những que kem giản dị.
Tuy nhiên, theo thông báo được VTC News ghi nhận, Flagship Store 35 Tràng Tiền sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9 để chuyển hoạt động sang ba địa điểm mới.
Ba địa điểm tiếp nhận khách sau đó gồm số 18 Hàng Bài, số 44 Tràng Tiền và số 18 Ngô Quyền, trong khi thương hiệu kem Tràng Tiền vẫn tiếp tục được duy trì.
Dù vậy, thông tin điểm bán quen thuộc sắp đóng cửa vẫn khiến nhiều thực khách bồi hồi, bởi nơi này không chỉ bán kem mà còn lưu giữ những ký ức lâu năm.
Những ngày gần đây, lượng khách tìm đến số 35 Tràng Tiền tăng rõ rệt, với mong muốn thưởng thức hương vị quen thuộc và lưu lại hình ảnh trước thời điểm chia tay.
Theo ghi nhận của phóng viên VTC News vào sáng 9/9, bên trong cửa hàng đã có rất đông khách dù thời điểm này chưa phải giờ cao điểm trong ngày.
Tại khu vực mua kem, người đến sau nhiều lúc phải xếp hàng dài, kiên nhẫn chờ đến lượt cầm trên tay những món ăn đã gắn bó với thương hiệu nhiều thập kỷ.
Không khí bên trong vừa rộn ràng vừa đặc biệt, bởi giữa tiếng gọi món và bước chân nối tiếp, nhiều người liên tục nhắc về việc cửa hàng sắp chuyển đi.
Một người dân ở phường Hoàn Kiếm chia sẻ rằng cửa hàng đã gắn bó với bà suốt nhiều năm, nên tin tức sắp đóng cửa khiến bà không giấu được xúc động.
Với bà, mỗi lần ghé mua kem không đơn thuần là một lần thưởng thức món ăn, mà còn là dịp trở về với những kỷ niệm đã in sâu trong đời sống.
Câu chuyện ấy cũng giống tâm trạng của nhiều khách hàng khác, những người đang tranh thủ đến lần cuối để nhìn lại không gian thân quen và lưu giữ một phần ký ức riêng.
Đối với nhiều thế hệ người Hà Nội, tiệm kem Tràng Tiền đã vượt qua giới hạn của một cửa hàng ăn uống để trở thành biểu tượng gần gũi trong văn hóa ẩm thực Thủ đô.
Chị Nguyễn Ngọc Ánh kể rằng từ khi còn nhỏ, chị đã được bố mẹ chở đến đây ăn kem, và mỗi lần như vậy đều háo hức chờ đợi.
Đến nay, mỗi khi lên khu vực Hồ Gươm, chị vẫn giữ thói quen ghé cửa hàng, qua đó ôn lại những kỷ niệm đẹp bên gia đình và người thân.
Hầu hết khách xuất hiện tại cửa hàng trong những ngày này đều muốn chụp ảnh, ghi lại hình ảnh địa chỉ quen thuộc trước khi nơi đây ngừng đón khách.
Sự tiếc nuối thể hiện rõ trên gương mặt nhiều người, từ những khách lớn tuổi từng gắn bó lâu năm đến các bạn trẻ muốn lưu lại dấu mốc đặc biệt.
Không gian cửa hàng cũng trở thành nơi check-in, với những bức ảnh và lời nhắn giúp thực khách kể lại cảm nhận, kỷ niệm hoặc câu chuyện cá nhân.
Những dòng chữ để lại trên bức tường dành riêng cho khách không dài, nhưng thể hiện tình cảm sâu đậm mà nhiều người dành cho thương hiệu lâu đời này.
Càng về tối, dòng người đổ về số 35 Tràng Tiền càng đông, khiến khách xếp hàng mua kem trải dài và có lúc phủ kín cả khu vực vỉa hè.
Bên trong cửa hàng, người chờ mua kem đứng chật kín, tạo nên khung cảnh náo nhiệt quen thuộc nhưng lần này xen lẫn nhiều lời chia sẻ đầy nuối tiếc.
Kem Tràng Tiền ra đời năm 1958 tại phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, nay thuộc phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Tên gọi thương hiệu bắt nguồn từ chính địa chỉ số 35 Tràng Tiền, nơi những sản phẩm kem đầu tiên được sản xuất và bán đến người tiêu dùng.
Không phải bạn trẻ nào cũng biết đầy đủ lịch sử thương hiệu, nhưng với nhiều người, đã đến Hà Nội thì khó bỏ qua việc nếm thử món kem được xem là đặc sản riêng có của Thủ đô.
Việc cửa hàng 35 Tràng Tiền đóng cửa không đồng nghĩa hương vị quen thuộc biến mất, bởi kem Tràng Tiền vẫn hiện diện tại các địa điểm mới được thông báo.
Dẫu vậy, ký ức về hàng người trước cửa, những que kem trên tay và góc phố thân quen chắc chắn vẫn khiến nhiều thực khách nhớ mãi.
Trước ngày 15/9, dòng người tìm đến nơi này tiếp tục cho thấy sức sống của một thương hiệu lâu đời cùng tình cảm đặc biệt mà Hà Nội dành cho kem Tràng Tiền.