Bỏ qua điều hướng

Khán giả bất bình thay Hà An Huy

Khán giả bất bình thay Hà An Huy
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Hà An Huy và Hoàng Dũng lần lượt đứng hạng 21 và 22 trên bảng hỏa lực cá nhân được công bố trong tập 12 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Thứ hạng của hai giọng ca gây bất ngờ cho một bộ phận khán giả, nhất là khi cả hai vừa được nhà Thăng Hoa lựa chọn song ca "Cảm ơn tình yêu tôi" tại công diễn 5....

Bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân trở thành một trong những chủ đề được bàn luận sau tập 12 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Hà An Huy nhận 240 điểm, đứng hạng 21, trong khi Hoàng Dũng xếp ngay sau với 230 điểm.

Hai vị trí này nằm gần cuối bảng gồm 26 anh tài. Hoàng Tôn đứng hạng 20 với 250 điểm, Toki Thành Thỏ hạng 23 với 200 điểm, còn Thái VG và Huỳnh Lập đồng hạng 24 với 170 điểm.

Kết quả của Hà An Huy và Hoàng Dũng đặc biệt được chú ý bởi cả hai đều là những thành viên được nhà Thăng Hoa lựa chọn để tập trung vào thế mạnh giọng hát tại công diễn 5.

ban-sao-cua-ogn-03604.jpg
Tập 12 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với nhiều tranh luận.

Khán giả bức xúc

Trên Threads, nhiều bình luận bày tỏ bất ngờ khi Hà An Huy và Hoàng Dũng cùng nằm ở nhóm cuối.

Một khán giả gọi vị trí 21 của Hà An Huy và 22 của Hoàng Dũng là “cú sốc”, đặc biệt khi Hà An Huy tụt 10 bậc điểm hỏa lực. Người khác đặt câu hỏi về khả năng Hà An Huy phải rời chương trình nếu không có diễn biến liên quan quyền bảo vệ của Dũng sĩ OSAD.

Một luồng ý kiến khác cho rằng chính tâm lý bình chọn có thể tạo ra kết quả khó đoán. Theo đó, khán giả yêu thích một nghệ sĩ nhưng tin rằng người này đã có nhiều người khác bình chọn có thể chuyển phiếu sang thành viên đang cần hỗ trợ hơn.

ban-sao-cua-ogn-03584.jpg
Hà An Huy suýt bị loại.

Một tài khoản viết rằng nếu không phải người hâm mộ Hà An Huy, họ có thể mặc định nam ca sĩ “kiểu gì cũng được vote cao”, rồi dành lượt bình chọn cho nghệ sĩ khác.

Bên cạnh sự bất ngờ, một số người đặt vấn đề về mối quan hệ giữa năng lực biểu diễn và hỏa lực cá nhân. Có khán giả cho rằng ở một chương trình thực tế phụ thuộc vào bình chọn, nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ mạnh tại trường quay có thể có lợi thế. Những ý kiến này phản ánh tranh luận của người xem, không đồng nghĩa bảng hỏa lực là thước đo chuyên môn thanh nhạc.

Kết quả càng gây bất ngờ khi soi chiếu với sức hút Hà An Huy tạo ra ở đầu game show. Nhức tiềm thức - ca khúc do chính nam ca sĩ sáng tác và thể hiện - từng đạt hơn 340.000 lượt xem sau hai ngày, lọt top 18 thịnh hành YouTube. Sau 12 ngày, con số vượt 1,7 triệu lượt xem và đến cuối tháng 7, video cán mốc hơn 3,5 triệu lượt xem trên YouTube.

Hà An Huy từ một trong những thành viên trẻ nhất trở thành gương mặt tạo thảo luận đáng chú ý của mùa giải.

Đẳng cấp vocal vẫn thất thế

Sự tranh luận càng tăng khi Hà An Huy và Hoàng Dũng vừa có màn song ca Cảm ơn tình yêu tôi tại vòng Khởi Lửa.

Sau nhiều công diễn thử nghiệm các phong cách khác nhau, Nhà Thăng Hoa quyết định đưa các thành viên trở lại sở trường.

OSAD cho biết đội muốn mỗi người được thể hiện thế mạnh của mình ở chặng cuối. Vì thế, Cảm ơn tình yêu tôi được xử lý theo hướng tập trung vào vocal, với Hà An Huy và Hoàng Dũng hát đan xen.

816088526-1104932849141690-2197240068869378300-n.jpg
Bảng hỏa lực gây tranh cãi.

Hoàng Dũng từng chia sẻ anh muốn có một sân khấu ballad để thể hiện màu sắc quen thuộc. Hà An Huy cũng hào hứng với lựa chọn này và nhận xét ca khúc phù hợp với gu âm nhạc của mình.

Tuy nhiên, Cảm ơn tình yêu tôi nhận 2.040 điểm. Nhà Thăng Hoa sau đó thua nhà Lẫy Lừng với Xinh - sân khấu performance mang concept phòng gym, nhiều vũ đạo và tập trung vào năng lượng tương tác với khán giả.

Hai kết quả liên tiếp - thất bại của nhà Thăng Hoa và vị trí 21, 22 của Hà An Huy, Hoàng Dũng - khiến một bộ phận người xem đặt câu hỏi liệu những tiết mục thiên về vocal, cảm xúc có gặp bất lợi trước các sân khấu giàu tính trình diễn khi bình chọn trực tiếp tại trường quay.

Ở chiều ngược lại, kết quả bình chọn của chương trình phản ánh lựa chọn của nhóm khán giả tham gia ghi hình trong điều kiện cụ thể, không phải bảng chấm điểm kỹ thuật thanh nhạc. Đây cũng là lý do thứ hạng hỏa lực và đánh giá chuyên môn của khán giả về một nghệ sĩ có thể không trùng nhau.

ban-sao-cua-ogn-03583.jpg
Hoàng Dũng cũng phải nhận điểm thấp.

Ở vòng Khởi Lửa công diễn 5, nhà Lục Lạc và nhà Lẫy Lừng là hai đội giành chiến thắng, qua đó có lợi thế trước vòng chốt hạ. Nhà Lục Lạc thắng nhà Hào Môn với Chuyện chàng cô đơn, tiết mục nhận 2.450 điểm bình chọn.

Ở cặp còn lại, Cảm ơn tình yêu tôi của Hà An Huy - Hoàng Dũng nhận 2.040 điểm. Nhà Thăng Hoa thất bại trước nhà Lẫy Lừng.

Sau tập 12 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận, đặc biệt quanh kết quả của Hà An Huy và Hoàng Dũng. Hà An Huy nhận 240 điểm, đứng thứ 21 trong tổng số 26 anh tài, còn Hoàng Dũng xếp ngay sau với 230 điểm, ở vị trí 22. Hai nam ca sĩ đều nằm gần cuối bảng, dù Nhà Thăng Hoa từng lựa chọn họ để tập trung khai thác thế mạnh giọng hát tại công diễn 5. Theo Tiền Phong, kết quả này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi Hà An Huy từng là gương mặt tạo thảo luận đáng chú ý ngay từ những tập đầu chương trình. Hoàng Tôn đứng thứ 20 với 250 điểm, Toki Thành Thỏ xếp thứ 23 với 200 điểm, trong khi Thái VG và Huỳnh Lập cùng đứng thứ 24, mỗi người nhận 170 điểm. Khoảng cách điểm số không quá lớn, nhưng vị trí của Hà An Huy và Hoàng Dũng vẫn gây chú ý vì cả hai vừa xuất hiện trong một tiết mục thiên về vocal. Trên Threads, nhiều khán giả gọi thứ hạng của Hà An Huy và Hoàng Dũng là một “cú sốc”, nhất là khi Hà An Huy được cho là đã tụt 10 bậc trên bảng hỏa lực. Một số ý kiến còn đặt câu hỏi về khả năng Hà An Huy phải rời chương trình nếu không xuất hiện diễn biến liên quan quyền bảo vệ của Dũng sĩ OSAD. Tuy nhiên, những bình luận này phản ánh sự lo lắng của người xem, chưa phải khẳng định về kết quả loại hay các tình tiết tiếp theo. Một hướng lý giải được nhiều tài khoản đưa ra liên quan đến tâm lý bình chọn trong chương trình thực tế, nơi người hâm mộ đôi khi thay đổi lựa chọn theo cảm nhận về mức độ cần hỗ trợ. Người yêu thích một nghệ sĩ có thể nghĩ thần tượng của mình chắc chắn nhận được nhiều phiếu, sau đó chuyển lượt bình chọn sang thành viên khác mà họ cho rằng đang ở vị trí nguy hiểm. Vì vậy, một số khán giả thừa nhận họ có thể mặc định Hà An Huy “kiểu gì cũng được vote cao”, rồi dành phiếu cho nghệ sĩ khác. Bên cạnh câu chuyện bình chọn, khán giả cũng tranh luận về sự khác biệt giữa năng lực biểu diễn, sức hút tại trường quay và điểm hỏa lực cá nhân. Một số người cho rằng nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ mạnh trong nhóm khán giả ghi hình có thể nắm lợi thế, đặc biệt khi sân khấu trực tiếp ưu tiên năng lượng tương tác. Dù vậy, bảng hỏa lực là kết quả bình chọn trong điều kiện cụ thể, không phải thước đo chuyên môn thanh nhạc hay bản đánh giá toàn diện về năng lực nghệ sĩ. Sự bất ngờ càng rõ khi Hà An Huy từng tạo dấu ấn với Nhức tiềm thức, ca khúc do chính anh sáng tác và thể hiện, đạt hơn 340.000 lượt xem sau hai ngày. Video này lọt top 18 thịnh hành YouTube, vượt 1,7 triệu lượt xem sau 12 ngày và cán mốc hơn 3,5 triệu lượt xem vào cuối tháng 7. Từ một trong những thành viên trẻ nhất, Hà An Huy dần trở thành gương mặt nhận được nhiều chú ý, khiến thứ hạng thấp lần này càng làm người xem khó hiểu. Tại vòng Khởi Lửa của công diễn 5, Hà An Huy và Hoàng Dũng cùng thể hiện Cảm ơn tình yêu tôi, sân khấu được Nhà Thăng Hoa xây dựng theo hướng phát huy màu sắc giọng hát. Sau nhiều công diễn thử nghiệm phong cách khác nhau, OSAD cho biết đội muốn các thành viên trở lại thế mạnh, còn Hoàng Dũng từng bày tỏ mong muốn có một sân khấu ballad quen thuộc. Hà An Huy cũng hào hứng với lựa chọn này, đồng thời nhận xét ca khúc phù hợp gu âm nhạc của mình. Thế nhưng, Cảm ơn tình yêu tôi chỉ nhận 2.040 điểm, thấp hơn Xinh của Nhà Lẫy Lừng, tiết mục mang concept phòng gym, nhiều vũ đạo và giàu năng lượng tương tác. Nhà Thăng Hoa vì thế thất bại trước một sân khấu thiên về trình diễn, trong khi Hà An Huy và Hoàng Dũng cùng rơi xuống nhóm cuối bảng hỏa lực cá nhân. Ở cặp đấu còn lại, Nhà Lục Lạc thắng Nhà Hào Môn với Chuyện chàng cô đơn, đạt 2.450 điểm, còn Nhà Lục Lạc và Nhà Lẫy Lừng giành lợi thế trước vòng chốt hạ.