Bỏ qua điều hướng

Phục dựng lễ ‘xin nước trời’ của đồng bào Thái

Phục dựng lễ ‘xin nước trời’ của đồng bào Thái
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Lần đầu được sân khấu hóa, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ - nghi lễ “xin nước trời” của đồng bào Thái - thu hút hàng nghìn người dân và du khách tại bản Khục Ính, xã Châu Lộc, Nghệ An. Cú móc hiểm của ông trâu vô địch Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 30.000 người chứng kiến đòn móc cáng kịch tính ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơ...

Ngày 20/9, tại bản Khục Ính, xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An, lễ hội Xỏ Nặm Phạ được phục dựng, tái hiện với sự tham gia của các nghệ nhân, người dân và đông đảo du khách.

Chương trình do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An và UBND xã Châu Lộc tổ chức. Hoạt động nằm trong quá trình khảo sát, sưu tầm, phục dựng và truyền dạy nghi lễ truyền thống của đồng bào Thái, với sự tham gia trực tiếp của 5 nghệ nhân và 80 học viên người Thái.

tp-25-3509.jpg
Đông đảo người dân, du khách tham dự lễ hội Xỏ Nặm Phạ tại xã Châu Lộc, Nghệ An.

Trong tiếng Thái, Xỏ Nặm Phạ có nghĩa là “xin nước trời”, trong đó “xỏ” là xin, “nặm” là nước và “phạ” là trời. Đây là nghi lễ dân gian gắn với tín ngưỡng cầu mưa, thể hiện mong ước mưa thuận gió hòa, nguồn nước dồi dào, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu.

Theo phong tục, khi cộng đồng thống nhất tổ chức lễ cầu mưa, người có uy tín, thầy mo, nghệ nhân và các gia đình cùng chuẩn bị lễ vật, cây nêu, hình tượng rồng rơm, mâm cúng, cồng chiêng và các đạo cụ phục vụ nghi lễ.

Đám rước truyền thống đi qua từng gia đình trong bản. Người tham gia vừa hát những lời cầu mưa bằng tiếng Thái, vừa nhận nước, lương thực và nông sản do các gia đình đóng góp.

Tại lễ hội năm nay, các thầy mo, già làng và nghệ nhân thực hiện nghi thức cúng cầu mưa. Những lời khấn gửi gắm mong ước về mưa thuận gió hòa, nguồn nước dồi dào, cuộc sống bình an và mùa màng thuận lợi.

tp-23-1438.jpg
Lễ cúng Xỏ Nặm Phạ.

Đối với đồng bào Thái, nước có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. Vì vậy, nghi lễ cầu mưa không chỉ phản ánh tín ngưỡng dân gian mà còn thể hiện quan niệm về mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

Điểm đáng chú ý là lần đầu nghi lễ Xỏ Nặm Phạ được sân khấu hóa, giúp công chúng và du khách có cơ hội trực tiếp tìm hiểu một thực hành văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng.

Sau phần lễ, người dân và du khách tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao truyền thống như cồng chiêng, khắc luống, múa hát, nhảy sạp và các trò chơi dân gian.

Ông Nguyễn Tất Kiên - Chủ tịch UBND xã Châu Lộc - cho biết trước đây Xỏ Nặm Phạ thường được tổ chức khi bản làng trải qua những đợt hạn hán kéo dài. Theo thời gian, sự thay đổi về phương thức sản xuất và điều kiện sinh hoạt khiến nghi lễ dần bị gián đoạn. Một số người am hiểu phong tục tuổi ngày càng cao, trong khi lớp trẻ ít có cơ hội tiếp cận, thực hành.

tp-24.jpg
Du khách tham gia các trò chơi dân gian tại lễ hội.

“Việc phục dựng lễ hội lần này nhằm tạo không gian để nghệ nhân và cộng đồng trực tiếp thực hành, đồng thời truyền dạy các bài cúng, lời hát, trình tự nghi lễ và kỹ thuật làm đạo cụ cho thế hệ trẻ”, ông Kiên chia sẻ.

Bên cạnh các nghi thức truyền thống, lễ hội còn giới thiệu nông sản, ẩm thực, nghề dệt và sản phẩm thủ công của địa phương, qua đó kết nối giá trị văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng.

Lần đầu tiên được sân khấu hóa, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ , nghi lễ “xin nước trời” lâu đời của đồng bào Thái , đã được phục dựng thành công vào ngày 20/9 tại bản Khục Ính, xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An. Chương trình do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương tổ chức. Sự kiện quy tụ 5 nghệ nhân và 80 học viên người Thái trực tiếp tham gia trình diễn, thu hút hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương tới tham dự. Trong đời sống của đồng bào Thái, nước đóng vai trò cốt yếu đối với cả sinh hoạt lẫn sản xuất nông nghiệp, khiến Xỏ Nặm Phạ trở thành tín ngưỡng dân gian quan trọng để gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu. Tại lễ hội, các thầy mo và già làng đã thực hiện trọn vẹn đám rước truyền thống qua từng nhà trong bản, thu nhận lương thực đóng góp và tiến hành nghi thức cúng cầu mưa thiêng liêng. Bên cạnh phần lễ, không gian văn hóa thêm phần sôi động với các hoạt động cồng chiêng, khắc luống, múa xòe, nhảy sạp cùng nhiều trò chơi dân gian đặc sắc. Theo ông Nguyễn Tất Kiên, Chủ tịch UBND xã Châu Lộc, nghi lễ này từng bị gián đoạn một thời gian dài do sự thay đổi phương thức sản xuất và nguy cơ mai một từ thế hệ đi trước. Việc phục dựng không chỉ tạo không gian cho nghệ nhân truyền dạy bài cúng, lời hát và kỹ thuật làm đạo cụ cho lớp trẻ mà còn góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Đồng thời, sự kiện cũng lồng ghép quảng bá nông sản, ẩm thực và sản phẩm thủ công địa phương, mở ra hướng đi mới trong việc kết nối giá trị truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng.