Concert BIGBANG diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trong hai đêm 24 và 25/10. Sáng 25/10, trước giờ diễn đêm thứ hai của nhóm nhạc này, nhiều khán giả tiếp tục tìm mua vé bên ngoài sân. Có người đã đứng chờ từ hôm trước nhưng chưa mua được, có người đặt cọc cho người bán trên mạng rồi ra sân nhận vé, cuối cùng lại đối mặt với mức giá cao hơn nhiều so với thỏa thuận ban đầu.
Đặt cọc mua vé, ra sân nhận hàng lại bị hét giá mới
Giao dịch mua bán vé, vòng tay concert BIGBANG diễn ra sôi động ngay bên ngoài khu vực soát vé (Ảnh: Xuân Mai).
Một nữ khán giả (35 tuổi) từ Hà Tĩnh ra Hà Nội xem BIGBANG cho biết, cô cùng bạn đã tìm mua vé đêm diễn 24/10 nhưng không thành công. Cả ngày hôm qua, hai cô gái lang thang quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, vừa để săn vé, vừa tận hưởng bầu không khí concert. Đến sáng nay 25/10, hai người tiếp tục có mặt quanh sân vận động Mỹ Đình với hy vọng tìm được vé trước giờ diễn.
Theo nữ khán giả, việc tìm vé càng sát giờ biểu diễn càng khó, trong khi giá được chào bán liên tục tăng. Hạng vé Cat 3 có giá gốc 3,5 triệu đồng/vé hiện có giá chào ngay tại cổng soát vé là 16 triệu đồng/vé khiến cô đắn đo vì nếu chờ đến chiều, giá có thể lên 17-18 triệu đồng/vé nhưng chưa chắc còn để mua.
"Tôi chỉ có ngân sách 20 triệu đồng để mua một cặp vé cho tôi và bạn. Việc giá vé tăng cao thế này khiến tôi không ngờ tới", cô gái chán nản vì đã mất gần hai ngày nhưng chưa mua được vé xem ca nhạc.
Người bạn đi cùng cô chia sẻ rằng, việc mua vé qua trung gian còn tiềm ẩn rủi ro ngay cả khi người mua đã đặt cọc.
Người mua đã đặt cọc tiền vẫn có thể bị nâng giá, bị lừa đảo (Ảnh minh họa: Xuân Mai).
Theo lời kể, cô tìm được người bán vé qua Facebook và thỏa thuận mua một cặp vé với giá 15 triệu đồng. Để làm tin, cô đã chuyển trước 500.000 đồng tiền cọc, hẹn sáng 25/10 ra khu vực sân vận động Mỹ Đình để giao dịch nhận vé và đổi vòng tay.
Tuy nhiên, khi đến nơi, cô gặp tình huống ngoài dự tính. Người bán thông báo có người khác trả giá cao hơn với mức 22 triệu đồng cho cả cặp vé. Người mua rơi vào thế khó, nếu không chấp nhận mức giá mới, cô có sẽ mất cơ hội vào xem chương trình dù đã bỏ công tìm vé từ hôm trước.
"Tôi và người bán cãi nhau một trận nhưng không đi được đến thỏa thuận mua bán. Người bán cũng không trả lại tiền cọc 500.000 đồng còn tôi thì chẳng có vé. Bây giờ thì tôi lại tiếc, biết thế mặc cả mua luôn giá 20 triệu đồng/cặp vé", cô gái cho hay.
Nữ khán giả cho biết cô sẽ tiếp tục tìm vé trong chiều nay nhưng vẫn chưa chắc có vé.
Vé 3,5 triệu đồng được chào 16 triệu đồng
Khánh Ly (SN 2004 )cho biết cô cũng đang tìm vé cho đêm diễn thứ hai sau khi bỏ lỡ cơ hội mua vé trong đợt mở bán chính thức. Từng có kinh nghiệm đi xem concert, Khánh Ly cho rằng mình đã chủ quan khi nghĩ việc mua vé BIGBANG không quá khó.
Ly kể, cô và bạn bè đã theo dõi thông tin vé nhưng không mua được trong đợt mở bán. Khi thấy giá trên thị trường chợ đen tăng lên khoảng 1-1,5 triệu đồng so với giá ban đầu, cô vẫn chần chừ. Đến khi quyết định tìm mua, lượng vé còn lại đã ít hơn, trong khi giá được chào bán cao hơn nhiều.
Nhiều người trao đổi thông tin, giao dịch vé BIGBANG tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình sáng 2/10 (Ảnh: Xuân Mai).
Ngày 24/10, Ly ra khu vực sân vận động để hỏi mua nhưng không tìm được vé giá hợp lý. Sáng 25/10, cô tiếp tục quay lại, trực tiếp hỏi những người bán vé quanh sân.
Theo Ly, Cat 3 được một số người chào giá khoảng 16 triệu đồng/vé. Cô cũng nghe được mức giá khoảng 10 triệu đồng cho hạng Cat 4 (giá gốc 2 triệu đồng), nhưng không phải lúc nào cũng có đúng hạng vé mình cần. Với những người mua vé để đi cùng bạn bè, việc tìm được một cặp vé phù hợp càng khó hơn vì giá vé theo cặp thường cao hơn vé lẻ.
Ly nhận xét, mức giá này quá cao so với khả năng chi trả của nhiều khán giả Việt Nam, đặc biệt là người trẻ và sinh viên. Cô cho rằng lý do là vì một số người mua nước ngoài có thể sẵn sàng trả mức cao hơn, khiến việc cạnh tranh mua vé càng khó khăn. Chính cô đã chứng kiến khách nước ngoài mua vé hạng Cat 3-4 với giá 18 triệu đồng/vé.
Người bán khẳng định đổi vòng tay xong mới cần lo?
Cũng trong sáng 25/10, phóng viên Dân trí vào vai người có nhu cầu mua vé, trực tiếp hỏi một phụ nữ bán vé về các hạng vé, giá bán và cách giao dịch.
Khi được hỏi có những hạng vé nào, người phụ nữ đáp: “Cháu thích cái gì thì cô bán cho cháu”. Bà chào bán Cat 3 với giá khoảng 16 triệu đồng/vé, đồng thời cho biết nguồn vé được mua lại từ những người khác, các mối quen và trên ứng dụng.
Khu vực đổi vé lấy vòng tay của concert BIGBANG (Ảnh: Xuân Mai).
Để thuyết phục khách, người bán nhấn mạnh việc giao dịch sẽ an toàn hơn khi vé đã được đổi thành vòng tay. Khi phóng viên hỏi có phải chuyển khoản trước hay không, bà nói: “Trong đây cô đổi hết cho cháu rồi thì lo cái gì nữa?”. Theo người này, khi khách đã nhận vòng tay, mã vé không thể được sử dụng để người khác vào sân thay mình.
“Còn đây khi đã đổi ra cái vòng này rồi thì cái mã QR này không thể lừa được cháu được”, người phụ nữ khẳng định.
Bà cũng nói mình không bán vé giả, đồng thời đề nghị phóng viên tìm Facebook cá nhân để kiểm tra uy tín và kết bạn. Người này tự giới thiệu đã làm nghề mua bán vé khoảng 40 năm, từ bóng đá, ca nhạc đến vé phim.
Tuy nhiên, việc người bán khẳng định uy tín hoặc cho xem tài khoản cá nhân không đồng nghĩa giao dịch được bảo đảm an toàn.
Theo quy định kiểm soát vé tại concert, khán giả phải xuất trình vòng tay và mã QR hợp lệ khi qua cửa an ninh; mã QR không được sử dụng trước đó. Vì vậy, việc nhận được vòng tay chưa đủ để khẳng định chắc chắn khán giả có thể vào sân nếu mã vé không hợp lệ hoặc đã được sử dụng.
Thực tế tại Mỹ Đình sáng 25/10 cho thấy, dù đêm diễn thứ hai sắp bắt đầu, một số khán giả vẫn phải đi hỏi mua vé từ điểm này sang điểm khác, cân nhắc những mức giá lên tới hàng chục triệu đồng. Trong bối cảnh đó, giao dịch qua trung gian, đặc biệt khi người mua phải chuyển tiền trước hoặc không thể xác minh nguồn vé, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền mà vẫn không được vào sân.
Mai Châm - Xuân Mai - Hương Hồ