(Dân trí) - Trần Chí Công đã dùng dao chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau, khiến một người tử vong, 2 người bị thương.
Ngày 7/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Chí Công (40 tuổi, trú tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về tội Giết người.
Công là người đã dùng dao chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau, xảy ra ngày 5/10. Nguyên nhân ban đầu được cho do mâu thuẫn tình cảm.
Đối tượng Trần Chí Công (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo điều tra ban đầu, chị N.T.L.H. (39 tuổi, trú tại xã Năm Căn) là giáo viên tiểu học, chồng mất nhiều năm. Công cũng đã ly hôn vợ. Chị H. và Công có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm nay.
Trong thời gian này, Công nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người khác. Khoảng 17h20 ngày 5/10, Công đã lấy dao truy đuổi, chém 3 mẹ con chị H. khiến cả 3 người bị thương.
Hình ảnh ghi lại đối tượng Công thời điểm xảy ra vụ việc (Ảnh cắt từ clip của người dân).
Cháu K. (6 tuổi, con gái chị H.) sau đó tử vong tại bệnh viện, còn chị H. và cháu C. (11 tuổi, con gái lớn) bị thương nặng.
Hiện sức khỏe của chị H. và cháu C. đã cơ bản qua cơn nguy kịch.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Chí Công (40 tuổi, trú tại xã Năm Căn) để điều tra về hành vi "Giết người". Quyết định tố tụng này được đưa ra sau vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 5/10 khiến một bé gái thiệt mạng và hai người khác bị thương.
Theo kết quả xác minh ban đầu, Trần Chí Công và nạn nhân là chị N.T.L.H. (39 tuổi, giáo viên tiểu học tại địa phương) đã chung sống như vợ chồng suốt 4 năm qua sau khi cả hai đều dang dở hôn nhân. Xuất phát từ sự ghen tuông vô căn cứ và nghi ngờ đối phương có quan hệ tình cảm khác, mâu thuẫn giữa hai bên liên tục âm ỉ kéo dài. Đỉnh điểm vào khoảng 17h20 ngày 5/10, đối tượng đã dùng dao truy đuổi, tấn công trực tiếp vào ba mẹ con cô giáo.
Hậu quả của hành vi bạo lực bộc phát đã khiến cháu K. (6 tuổi) tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng, còn chị H. và con gái lớn 11 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Hiện tại, hai nạn nhân sống sót đã qua cơn nguy kịch, song vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về tình trạng bạo lực gia đình xuất phát từ sự mù quáng trong quan hệ tình cảm.