Bỏ qua điều hướng
•

Không nên nói lý do tuyển Việt Nam thua Thái Lan vì sử dụng 'đội hình B, C'

Không nên nói lý do tuyển Việt Nam thua Thái Lan vì sử dụng 'đội hình B, C'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Thái Lan, một bộ phận người hâm mộ cho rằng Thái Lan A (đội Thái Lan mạnh nhất) đã thắng Việt Nam B hoặc C (đội hình 2 hoặc 3 của Việt Nam). Điều này đã làm dấy lên những tranh cãi.

- Ảnh 1.

Việt Nam (phải) thua Thái Lan 0-2 ở FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: ANH KHOA

Thực tế, "đội hình B" là cụm từ được các CĐV bóng đá Indonesia nhắc đến sau khi đội tuyển quốc gia nước này để thua Việt Nam 0-3 ở AFF ASEAN Cup 2026. Một trong những người tích cực bào chữa cho thất bại của Indonesia theo hướng này chính là hậu vệ Justin Hubner. 

Tuy nhiên, việc gọi đội Indonesia dự AFF ASEAN Cup 2026 là "đội B" đã khiến dư luận xứ vạn đảo không thực sự hài lòng. 

Nhiều CĐV và các chuyên gia cho rằng việc Indonesia thiếu nhiều cầu thủ trụ cột là đúng. Nhưng cách gọi của Hubner là "thiếu tôn trọng và làm đồng đội tổn thương".

Đến khi Thái Lan thua Việt Nam ở chung kết AFF ASEAN Cup 2026, nhiều CĐV xứ chùa vàng lại tiếp tục dùng luận điệu "đội hình B" để hạ thấp chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik. 

Tất nhiên, điều này không hoàn toàn nhận được sự ủng hộ của các CĐV, giới chuyên môn Thái Lan.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước trận chung kết lượt về AFF ASEAN Cup 2026, Sarach Yooyen thẳng thắn nói rằng "không có đội hình nào là đội hình B, tất cả đều đang khoác áo tuyển quốc gia, là sự lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại".

Tiền vệ Sarach Yooyen dù thua cuộc ở trận lượt đi nhưng lại không tìm cách bao biện về thất bại và anh thẳng thắn thừa nhận rằng Việt Nam đã chơi tốt hơn.

- Ảnh 2.

Sarach Yooyen (6) chưa từng đổ lỗi thất bại cho các đồng đội - Ảnh: THAIRATH

Ngay sau khi đánh bại Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026 với tỉ số 2-0 hôm 29-9, trung vệ Manuel Bihr cũng lịch thiệp khi nói rằng Việt Nam thiếu vắng một vài cầu thủ quan trọng nhưng phần còn lại cũng rất xuất sắc. Trung vệ này hẹn sẽ tái đấu với Việt Nam trong một ngày hai đội đều có đội hình mạnh nhất.

Dù đối thủ dành sự tôn trọng cho tuyển Việt Nam nhưng chính các CĐV nhà lại không có được điều tương tự với các tuyển thủ. Một bộ phận CĐV Việt Nam đã nói rằng Thái Lan thắng đội hình B của Việt Nam, thậm chí một bình luận viên nhà đài còn nói đội đấu với Thái Lan hôm 29-9 là đội hình C của Việt Nam. 

Nhận định này không làm suy giảm chiến thắng của Thái Lan nhưng là sự thiếu tôn trọng các cầu thủ Việt Nam hiện tại. Họ đã cống hiến hết mình cho màu áo tuyển quốc gia nhưng chỉ là loại B, loại C hay sao?

Sarach Yooyen, một người Thái Lan lịch lãm trên sân cỏ và cả ngoài đời, không bao giờ đổ lỗi cho thất bại. Anh chỉ biết đứng lên và làm lại. Từ AFF ASEAN Cup 2026 đến FIFA ASEAN Cup, Sarach Yooyen đã đi từ kẻ thất bại đến người chiến thắng.

Trong bóng đá có rất nhiều yếu tố quyết định thắng thua, có thể nói ra nhiều nguyên nhân nhưng xin đừng làm tổn thương đội mình để hạ thấp đối thủ. 

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam ở bảng B lần lượt gặp Philippines (ngày 26-9), Thái Lan (29-9) và Pakistan (2-10). Đội dẫn đầu bảng B giành quyền vào chung kết gặp đội nhất bảng A, tranh 650.000 USD tiền thưởng cho đội vô địch.

Ban đầu tiền thưởng cho đội vô địch lên đến 1 triệu USD. Tuy nhiên do khó bán được bản quyền truyền hình giải đấu giá cao, FIFA đã giảm xuống còn 650.000 USD.

- Ảnh 3.Mẹ của tiền đạo Phạm Gia Hưng qua đời

Rời đội tuyển Việt Nam ngay khi FIFA ASEAN Cup 2026 đang diễn ra, tiền đạo Phạm Gia Hưng đã kịp ở cạnh bên mẹ trước khi bà qua đời.

Thất bại 0-2 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ngày 29-9 tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã châm ngòi cho những tranh cãi xoay quanh luận điệu cho rằng đại diện quốc gia chỉ sử dụng đội hình B hoặc C. Nhận định này xuất phát từ việc một bộ phận người hâm mộ và bình luận viên nhà đài tìm cách bào chữa cho trận thua bằng việc hạ thấp lực lượng hiện tại. Tuy nhiên, cách ứng xử gán nhãn cấp độ cho dàn tuyển thủ đang cống hiến hết mình là sự thiếu tôn trọng đối với chính đội nhà cũng như chiến thắng của đối thủ. Trước đó, tiền vệ Sarach Yooyen của Thái Lan từng khẳng định không tồn tại khái niệm đội hình B khi mọi cầu thủ khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia đều đại diện cho sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm tranh tài. Thậm chí sau chiến thắng vừa qua, trung vệ Manuel Bihr bên phía Thái Lan cũng lịch thiệp thừa nhận Việt Nam dù thiếu vắng một vài nhân tố quan trọng nhưng lực lượng thi đấu vẫn rất xuất sắc. Thái độ tôn trọng từ phía đối phương càng khiến những phát ngôn phủ nhận nỗ lực đội nhà của một số cổ động viên trở nên kém thuyết phục và thiếu văn hóa ứng xử. Trong bóng đá chuyên nghiệp, kết quả mỗi trận đấu được quyết định bởi nhiều yếu tố chuyên môn cùng bản lĩnh thi đấu thay vì những lý do bào chữa cảm tính. Việc phủ nhận công sức của các tuyển thủ bằng những tên gọi phân cấp không chỉ làm tổn thương tinh thần cống hiến của người trong cuộc mà còn đi ngược lại chuẩn mực thể thao cao thượng. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn những cuộc so tài tiếp theo tại bảng B với Philippines và Pakistan, nơi tinh thần đoàn kết cùng sự đồng hành văn minh từ khán giả mới là điểm tựa thiết thực nhất.