Kỳ vọng gì ở 'truyền nhân Vũ Thị Hương' trên đường chạy 200m tại Asiad 20?
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Thành tích tốt nhất mùa giải 23,38 giây ở vòng loại đưa Lê Thị Cẩm Tú vào chung kết 200m nữ Asiad 20, nhưng nhóm đối thủ phía trước đều rất mạnh. Kỳ vọng lớn nhất là cô có thể tái hiện phong độ từng giúp mình giành HCB SEA Games 33 mới có cơ hội chen chân vào nhóm tranh huy chương. Nhận định Na Uy v...
Lê Thị Cẩm Tú giành quyền vào chung kết 200m nữ Asiad 20. Ảnh: Trọng Đạt.
Lượt chạy vòng loại tối qua đem lại tin vui cho điền kinh Việt Nam khi Cẩm Tú về nhất lượt của mình, đạt 23,38 giây và giành vé vào chung kết. Đó cũng là thành tích tốt nhất mùa giải của cô. Nhưng khi so thời gian với các VĐV đi tiếp ở những lượt khác, Tú đứng thứ sáu trong nhóm tám người. Chung kết diễn ra lúc 17h25 giờ Việt Nam, tức 19h25 tại Nagoya.
Cuộc đua chiều nay chắc chắn không dễ dàng. Shanti Pereira chạy nhanh nhất vòng loại với 23,10 giây, còn Chen Yujie của Trung Quốc đạt 23,29 giây. Hai người này cùng Abigeil Rufa Ido của Nhật Bản cũng từng chạy nhanh hơn 23 giây trong mùa giải năm nay.
Dẫu vậy, Cẩm Tú đã cho thấy cô có thể chạy nhanh hơn so với thành tích vòng loại. Tại SEA Games 33, cô giành HCB 200m với thời gian 23,14 giây, đồng thời phá kỷ lục quốc gia. Khi ấy, Tú cạnh tranh với chính Shanti Pereira, lúc đó giành HCV với thành tích 23,05 giây.
Mốc 23,14 giây ấy đủ để người hâm mộ có quyền chờ đợi. Ở Asiad 19, Shanti giành HCV với 23,03 giây, còn HCĐ thuộc về Edidiong Odiong với 23,48 giây. Cuộc đua huy chương có thể được quyết định chỉ bởi vài phần mười giây, và Cẩm Tú từng đạt thành tích nằm trong khoảng đó. Dĩ nhiên, mỗi giải đấu có diễn biến riêng và đối thủ có phong độ riêng.
Cột mốc của Tú cũng nối tiếp câu chuyện của "nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương. Tại Asiad 2010, Hương giành HCB 200m với thành tích 23,74 giây. Kỷ lục quốc gia 23,27 giây của chị được xác lập sau đó tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Mười lăm năm sau, Cẩm Tú chạy 23,14 giây và vượt qua kỷ lục quốc gia tồn tại 15 năm của Vũ Thị Hương.
Chung kết 200m thường diễn ra trong chưa đầy nửa phút, nhưng chỉ một nhịp xuất phát hay cú bứt tốc cuối cũng có thể làm thay đổi thứ hạng. Cẩm Tú đang đứng trước thử thách lớn nhất từ đầu giải. Nếu tái hiện hoặc vượt qua được phong độ như ở SEA Games 33, cô có thể khiến cuộc đua huy chương trở nên đáng chờ đợi hơn.
Lê Thị Cẩm Tú mang đến tin vui cho điền kinh Việt Nam khi về nhất lượt chạy vòng loại 200m nữ, qua đó giành quyền góp mặt trong chung kết Asiad 20.
Tối qua, vận động viên Việt Nam hoàn thành phần thi với thời gian 23,38 giây, thành tích tốt nhất của cô trong mùa giải năm nay.
Kết quả ấy cho thấy Cẩm Tú đang duy trì phong độ đáng khích lệ, dù cuộc cạnh tranh ở vòng chung kết được dự báo khốc liệt hơn nhiều.
Theo thông tin Tiền Phong đăng tải, Cẩm Tú đứng thứ sáu trong nhóm tám vận động viên giành vé vào chung kết khi so sánh thời gian giữa các lượt chạy.
Chung kết 200m nữ diễn ra lúc 17h25 giờ Việt Nam, tương đương 19h25 tại Nagoya, mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra thử thách rất nặng cho cô.
Chỉ tám vị trí trên đường chạy, vài phần trăm giây chênh lệch, cùng một khoảnh khắc tăng tốc hợp lý có thể quyết định toàn bộ thứ hạng chung cuộc.
Shanti Pereira đang là người chạy nhanh nhất vòng loại với thành tích 23,10 giây, trong khi Chen Yujie của Trung Quốc hoàn tất phần thi với 23,29 giây.
Bên cạnh hai đối thủ này, Abigeil Rufa Ido của Nhật Bản cũng từng đạt thời gian dưới 23 giây trong mùa giải năm nay, cho thấy cuộc đua huy chương rất rộng mở.
Những con số ấy phản ánh khoảng cách đáng kể giữa nhóm dẫn đầu vòng loại và Cẩm Tú, nhưng chưa thể khẳng định trước kết quả cuối cùng.
Cẩm Tú vẫn có cơ sở để hy vọng bởi thành tích 23,38 giây chưa phải giới hạn tốt nhất mà cô từng chạm tới trong một cuộc thi lớn.
Tại SEA Games 33, cô giành huy chương bạc nội dung 200m với thời gian 23,14 giây, đồng thời phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm.
Màn trình diễn đó cho thấy vận động viên Việt Nam có khả năng cải thiện đáng kể thành tích khi bước vào cuộc đua quyết định với những đối thủ mạnh.
Đáng chú ý, người đánh bại Cẩm Tú tại SEA Games 33 chính là Shanti Pereira, vận động viên giành huy chương vàng với thời gian 23,05 giây.
Cuộc gặp lại giữa hai người vì thế tạo thêm điểm nhấn cho chung kết Asiad 20, dù mỗi giải đấu luôn có điều kiện thi đấu và diễn biến riêng.
Mốc 23,14 giây của Cẩm Tú đủ để người hâm mộ chờ đợi một màn bứt phá, nhất là khi cô từng vượt qua những giới hạn rất đáng kể.
Tại Asiad 19, Shanti Pereira giành huy chương vàng 200m với thành tích 23,03 giây, còn huy chương đồng thuộc về Edidiong Odiong với thời gian 23,48 giây.
So sánh đó cho thấy cuộc đua huy chương thường được quyết định bởi vài phần mười giây, khoảng cách mà Cẩm Tú từng đạt tới trong mùa giải gần đây.
Tuy nhiên, thành tích cũ chỉ mang giá trị tham khảo, bởi phong độ từng vận động viên và diễn biến từng cuộc thi luôn có thể thay đổi nhanh chóng.
Câu chuyện của Cẩm Tú cũng nối tiếp hành trình đáng nhớ của Vũ Thị Hương, nữ hoàng điền kinh từng giành huy chương bạc 200m tại Asiad 2010.
Ở giải đấu năm đó, Vũ Thị Hương đạt 23,74 giây, trước khi xác lập kỷ lục quốc gia 23,27 giây tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.
Mười lăm năm sau, Cẩm Tú chạy 23,14 giây, chính thức vượt qua cột mốc quốc gia đã đứng vững trong 15 năm của đàn chị.
Chung kết 200m thường kết thúc trong chưa đầy nửa phút, nhưng một nhịp xuất phát chưa đủ tốt hoặc cú tăng tốc cuối đường chạy có thể đảo lộn thứ hạng.
Cẩm Tú đang đứng trước thử thách lớn nhất từ đầu Asiad 20, nơi cô phải cạnh tranh với những đối thủ sở hữu thành tích mùa giải nổi bật hơn.
Nếu tái hiện hoặc vượt qua phong độ tại SEA Games 33, “truyền nhân Vũ Thị Hương” có thể biến đường chạy Nagoya thành cuộc đua huy chương đáng chờ đợi.