
Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó tổng giám đốc PVCFC và nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao bảng ký kết thỏa thuận đóng góp chương trình học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Khoản đóng góp là sự tiếp nối hành trình thực hiện trách nhiệm xã hội của PVCFC, trong đó giáo dục và việc tạo nguồn lực để giới trẻ phát triển được doanh nghiệp quan tâm trong nhiều năm qua.
Tìm đến Tiếp sức đến trường vì chung mục tiêu hướng đến giáo dục
Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), gửi lời cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã kết nối doanh nghiệp với học bổng Tiếp sức đến trường, một chương trình được bà đánh giá là hết sức nhân văn.
Theo bà Hiền, trong hành trình 15 năm qua, PVCFC có nhiều năm thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công ty đặc biệt quan tâm đến việc ươm mầm tài năng, đầu tư cho giáo dục và chung tay cùng xã hội tạo điều kiện để giới trẻ có nguồn lực phát triển.

2 anh em ở Nha Trang từng sống nhờ tiền phúng điếu cha mẹ, từ căn gác dột ước mơ đi học vươn lênĐỌC NGAY
Hiện mỗi năm PVCFC dành khoảng 100-120 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Riêng các chương trình dành cho giáo dục được công ty thực hiện từ năm 2013, với kinh phí mỗi năm từ 2-5 tỉ đồng.
Trong đó, nổi bật là chương trình học bổng Hạt ngọc mùa vàng. Bên cạnh các chương trình học bổng, PVCFC còn đầu tư xây dựng nhiều cơ sở trường học, phòng học STEM.
"Chúng tôi đã nghe nhiều đến chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ. Năm nay là lần đầu chúng tôi tham gia chương trình này với việc đóng góp 500 triệu đồng, như dấu mốc sự gắn kết giữa PVCFC và báo Tuổi Trẻ", bà Hiền chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó tổng giám đốc PVCFC và nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - ký kết thỏa thuận đóng góp chương trình học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Theo bà Hiền, một doanh nghiệp hướng đến cộng đồng cùng một cơ quan báo chí có nhiều hoạt động nhân văn như Tuổi Trẻ sẽ có thể tiếp tục phát triển sự gắn kết này trong những năm tới.
Không dừng lại ở việc ủng hộ học bổng Tiếp sức đến trường, lãnh đạo PVCFC cho biết sẽ nghiên cứu, cân đối ngân sách phù hợp để thể hiện trách nhiệm cộng đồng nhiều hơn với giáo dục tại những thị trường trọng điểm của công ty, như các tỉnh Tây Nam Bộ.
"Chúng tôi mong rằng năm sau báo Tuổi Trẻ có sự kết nối hiệu quả hơn, trúng đích hơn cho các hoạt động thể hiện trách nhiệm cộng đồng của PVCFC", bà Hiền nói.

PVCFC trao tặng 500 triệu đồng cho học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó tổng giám đốc Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - kỳ vọng sự đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ sẽ giúp nguồn lực của doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa, tiếp sức cho thế hệ trẻ trên hành trình học tập - Video: QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN
Từ câu chuyện một học sinh nghèo đến 24 mùa Tiếp sức đến trường
Trao đổi với đại diện lãnh đạo PVCFC, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết câu chuyện về học bổng Tiếp sức đến trường bắt đầu từ một trường hợp mà báo phát hiện vào năm 2003.
Đó là một học sinh tên Lập, đậu Trường đại học Bách khoa TP.HCM nhưng lặng lẽ cất giấy báo trúng tuyển vì gia đình quá nghèo, không thể lo cho em nhập học.
Năm sau, Lập thi lại đại học và tiếp tục đậu Trường đại học Bách khoa lần thứ hai. Tuy nhiên, Lập vẫn giấu gia đình, nói dối rằng mình thi rớt vì không muốn tạo thêm áp lực tiền bạc cho cha mẹ.
Câu chuyện được Tuổi Trẻ đăng tải và nhận được sự chung tay của nhiều bạn đọc, với số tiền hơn 30 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ ấy, Lập đã thực hiện được hoài bão đặt chân đến giảng đường đại học.
Sau đó, hàng ngàn lá thư của bạn đọc gửi về tòa soạn, giới thiệu những bạn trẻ vượt khó, đậu đại học nhưng đứng trước nguy cơ không thể nhập học. Từ đó, năm 2003, báo Tuổi Trẻ thành lập học bổng Tiếp sức đến trường dành cho những tân sinh viên vừa trúng tuyển đại học, cao đẳng nhưng có hoàn cảnh khó khăn.
"Chúng tôi mong muốn không có bất cứ tân sinh viên nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể đến giảng đường đại học. Tất cả tân sinh viên nếu khó khăn hãy gọi báo Tuổi Trẻ", nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên nói.
Tính đến năm 2026, học bổng Tiếp sức đến trường đã trải qua 24 mùa liên tiếp, với tổng kinh phí gần 260 tỉ đồng, hỗ trợ khoảng 27.000 tân sinh viên.
Theo ông, để chương trình có thể duy trì và đến được với hàng chục ngàn tân sinh viên khó khăn là nhờ sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và bạn đọc Tuổi Trẻ trên cả nước.
"Năm nay, lần đầu PVCFC tham gia tài trợ học bổng Tiếp sức đến trường, chúng tôi trân trọng cảm ơn. Toàn bộ số tiền đóng góp cho chương trình đều đến tay tân sinh viên. Còn chi phí tổ chức chương trình chúng tôi vận động từ nguồn khác", ông Nguyên nói.
Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ kỳ vọng những năm tiếp theo PVCFC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tuổi Trẻ, hướng tới tổ chức những chương trình riêng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực trọng điểm của công ty.
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trân trọng cảm ơn sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và bạn đọc, đồng thời khẳng định cam kết đưa những đóng góp này đến đúng các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Video: QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Trần Thị Hoài Thương, nữ sinh viên quê Quảng Trị viết đơn xin gia hạn nộp học phí tại Trường đại học Lao động và Xã hội cơ sở 2 tại TP.HCM, đã được bạn đọc ủng hộ hơn 113 triệu đồng.