Một gia đình bốn người gồm vợ chồng và hai con ở xã Hưng Long (TP.HCM) đã 260 lần hiến máu, trở thành một trong những hộ tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.
Cả gia đình cùng hiến máu, trao cơ hội sống cho người bệnh - Tác giả: NGỌC KHẢI
Bà Hồ Kim Phượng ở xã Hưng Long (TP.HCM) cho biết khoảng 30 năm trước, khi còn là công nhân may, bà được địa phương động viên và bắt đầu hiến máu. Dù ban đầu còn sợ kim tiêm, bà vẫn canh đủ cân nặng, từng giấu chồng để đi hiến máu.
Việc được khám, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến giúp bà thêm yên tâm.
Điều vui nhất với bà là những giọt máu được chia sẻ đến bệnh nhân đang cần. Sau đó, bà rủ chồng và hai con cùng tham gia khi hai con đủ 18 tuổi.
Bà ước tính mình đã hiến hơn 90 lần, chồng hơn 70 lần; hai con vẫn đang tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện, mỗi người đã có khoảng 50 lần.
Hiện vợ chồng bà đã ngoài 60 tuổi, không còn trong độ tuổi hiến máu. Bà vẫn luôn động viên hai con và những người khác tham gia hiến máu tình nguyện.
Theo đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Long, bốn người trong gia đình bà Hồ Kim Phượng đã có tổng cộng khoảng 260 lần hiến máu, trở thành một trong những gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.
Tháng 8-2026, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Hưng Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác hiến máu tình nguyện. Tại hội nghị đã trao bằng khen của UBND TP.HCM đến 8 hộ gia đình có thành tích tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có hộ gia đình bà Hồ Kim Phượng.
Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Dành 1 giờ mỗi ngày vận động để khỏe hơnRời xa màn hình điện thoại, các võ sinh nhỏ tuổi tại lớp Võ Tự do - Tấn Phúc Gia Quyền chọn thói quen đơn giản: dành 1 giờ mỗi ngày để vận động.
Từ một lần vượt qua nỗi sợ kim tiêm cách đây khoảng 30 năm, bà Hồ Kim Phượng ở xã Hưng Long, TP.HCM đã đưa việc hiến máu trở thành nếp sống sẻ chia của cả gia đình. Bốn thành viên gồm vợ chồng bà và hai người con đã hiến máu khoảng 260 lần, qua đó trao thêm cơ hội sống cho những bệnh nhân cần nguồn máu điều trị.
Khi còn là công nhân may, bà Phượng được địa phương vận động tham gia hiến máu, nhưng phải canh đủ cân nặng và có lúc giấu chồng để thực hiện quyết định của mình. Quy trình khám, kiểm tra sức khỏe trước mỗi lần hiến giúp bà thêm yên tâm, trong khi ý nghĩa cứu người trở thành động lực để bà duy trì hoạt động này hơn 90 lần. Từ trải nghiệm cá nhân, bà tiếp tục thuyết phục chồng cùng tham gia và chờ đến khi hai con đủ 18 tuổi để khuyến khích các con hiến máu tình nguyện.
Sự hưởng ứng của từng thành viên đã tạo nên một hành trình bền bỉ, với người chồng hiến hơn 70 lần và hai người con mỗi người khoảng 50 lần. Những con số này không chỉ phản ánh tần suất tham gia đáng kể, mà còn cho thấy sức lan tỏa của một lựa chọn nhân ái khi được nuôi dưỡng trong gia đình. Hiện vợ chồng bà đều đã ngoài 60 tuổi, không còn trong độ tuổi hiến máu, nhưng vẫn động viên hai con và những người xung quanh tiếp tục sẻ chia.
Theo đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Long, gia đình bà Phượng là một trong những hộ tiêu biểu của phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Tại hội nghị sơ kết công tác hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Hưng Long tổ chức vào tháng 8-2026, gia đình bà nằm trong 8 hộ được trao bằng khen của UBND TP.HCM. Sự ghi nhận ấy cho thấy phong trào hiến máu có thể được củng cố từ những hạt nhân gần gũi nhất, nơi tinh thần trách nhiệm được truyền từ cha mẹ sang con cái bằng hành động cụ thể và lâu dài.