Bỏ qua điều hướng
•

Làng cờ tướng Trung Quốc ngao ngán vì 'giải thế giới thua Việt Nam, giải châu Á thua Hong Kong'

Làng cờ tướng Trung Quốc ngao ngán vì 'giải thế giới thua Việt Nam, giải châu Á thua Hong Kong'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trên các trang mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ cờ tướng Trung Quốc bày tỏ thái độ ngao ngán với phong độ yếu kém của các kỳ thủ nam nước nhà.

Làng cờ tướng Trung Quốc ngao ngán vì 'giải thế giới thua Việt Nam, châu Á thua Hong Kong' - Ảnh 1.

Nhà vô địch cờ tướng Trung Quốc Vương Vũ Bác - Ảnh: BAIDU

Giải vô địch cờ tướng châu Á 2026 mới đây đã khép lại với cú sốc lớn ở chung kết đơn nam, khi kỳ vương Trung Quốc Vương Vũ Bác bại trận trước đối thủ Hong Kong Phùng Gia Tuấn.

Vương Vũ Bác đạt danh hiệu kỳ vương nhờ chức vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân nam Trung Quốc năm 2025. Nhưng suốt 1 năm qua, anh luôn bị đặt dấu hỏi về trình độ thực thụ của mình. Kỳ thủ quê Sơn Đông chưa bao giờ vươn lên top 3 bảng xếp hạng khi liên tục bại trận ở các giải đấu lớn.

Và tại Giải vô địch cờ tướng châu Á 2026, Vương Vũ Bác khiến người hâm mộ Trung Quốc thất vọng tột cùng với thất bại trước Phùng Gia Tuấn. Trận thua này làm đứt mạch 13 năm thống trị giải đấu của làng cờ đại lục. 

Xét xuyên suốt 20 lần Giải vô địch châu Á được tổ chức trước đó, Trung Quốc vô địch cá nhân nam đến 19 lần. Lần duy nhất họ mất ngôi là vào năm 2011, khi kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm của Việt Nam lên ngôi.

Nhưng năm đó, chẳng ai mảy may nghi ngờ làng cờ tướng Trung Quốc chao đảo ngôi vị số 1 thế giới. Còn giờ đây, thất bại ở giải châu Á đánh dấu một cột mốc đáng buồn với kỳ đàn đại lục.

Lần đầu tiên trong lịch sử, cùng lúc 2 nhà đương kim vô địch cá nhân nam - ở cờ tướng thế giới và châu Á, không phải là người Trung Quốc.

Thông tin này thực sự làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. 

Tài khoản Đại Châu bình luận trên Baijiahao: "Thật đáng buồn khi nhà vô địch thế giới là Lại Lý Huynh của Việt Nam, và giờ đây nhà vô địch châu Á là Phùng Gia Tuấn của Hong Kong. Chúng ta chẳng có ai đang giữ vương vị trong làng cờ tướng cả".

Làng cờ tướng Trung Quốc ngao ngán vì 'giải thế giới thua Việt Nam, châu Á thua Hong Kong' - Ảnh 2.

Vương Vũ Bác (trái) khi đối đầu Phùng Gia Tuấn ở chung kết giải châu Á 2026 - Ảnh: LĐCTVN

Còn tài khoản Thể thao Hà Bắc bình luận trên Zuanlan Zhihu: "Trung Quốc đã đánh mất thế áp đảo của mình ở môn cờ tướng. Liên tiếp các thất bại ở giải thế giới rồi giải châu Á là lời nhắc nhở cho lớp kỳ thủ trẻ thấy đấu trường này đã không còn dễ dàng như trước".

Mặt khác, rất nhiều người hâm mộ chỉ trích Vương Vũ Bác là "kỳ vương tệ nhất lịch sử". Kỳ thủ 22 tuổi quê Sơn Đông liên tiếp bại trận ở những giải quốc tế danh giá như Ngũ Dương Bôi, Kỳ Thành Bôi (giải kết hợp với Đông Nam Á), hay giờ đây là Giải vô địch châu Á.

Đáng nói hơn cả, Trung Quốc đã chuẩn bị rất kỹ cho Giải vô địch châu Á khi tổ chức giải tuyển chọn vào tháng 7, rồi sau đó thành lập trại tập huấn để Vương Vũ Bác, Trình Vũ Đông cùng Đường Đan (nữ) có trạng thái tốt nhất.

Nhưng rồi chỉ có "nữ đế" Đường Đan là giữ lại được ngôi vô địch cho làng cờ tướng Trung Quốc, trong khi ở nội dung cá nhân nam, các ngôi sao kỳ đàn đại lục vẫn liên tiếp lỗi hẹn.

Làng cờ tướng Trung Quốc ngao ngán vì 'giải thế giới thua Việt Nam, châu Á thua Hong Kong' - Ảnh 2.Vượt nhiều cao thủ Trung Quốc, nữ kỳ thủ Việt Nam đứng hạng 3 châu Á

Ở vòng đấu phân hạng ở Giải vô địch cờ tướng châu Á 2026, nữ kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung của Việt Nam đã giành kết quả vừa đủ để đoạt vị trí thứ 3 tại giải.

Thất bại bất ngờ của kỳ vương Vương Vũ Bác trước Phùng Gia Tuấn (Hong Kong) tại chung kết đơn nam Giải vô địch cờ tướng châu Á 2026 đã chính thức chấm dứt mạch 13 năm thống trị giải đấu của kỳ đàn đại lục. Trận thua này đẩy làng cờ tướng Trung Quốc vào một cuộc khủng hoảng phong độ sâu rộng trên các diễn đàn thể thao nước nhà. Người hâm mộ không giấu nổi sự ngao ngán khi chứng kiến đương kim vô địch quốc gia liên tục gục ngã ở các đấu trường đỉnh cao. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử làng cờ tướng, hai danh hiệu cá nhân nam quan trọng nhất gồm giải vô địch thế giới và giải vô địch châu Á đồng thời vuột khỏi tay các kỳ thủ Trung Quốc. Trong quá khứ, Trung Quốc từng thắng 19 trên 20 kỳ giải châu Á và chỉ để mất ngôi một lần duy nhất vào tay Nguyễn Hoàng Lâm của Việt Nam năm 2011. Hiện tại, sự việc Lại Lý Huynh của Việt Nam giữ ngôi vương thế giới kết hợp cùng chiến thắng của Phùng Gia Tuấn khiến vị thế độc tôn của cờ tướng đại lục lung lay dữ dội. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua giải tuyển chọn nội bộ tháng 7 và tổ chức trại tập huấn chuyên sâu, đội tuyển nam Trung Quốc vẫn không thể bảo toàn ngôi vị danh giá. Điểm sáng duy nhất của họ tại giải đấu năm nay là chức vô địch cá nhân nữ thuộc về Đường Đan. Sự tương phản này càng khắc sâu thêm nỗi lo về bước hụt thế hệ cũng như tâm lý thi đấu của các nam kỳ thủ trẻ Trung Quốc trước sự vươn lên mạnh mẽ từ các đối thủ khu vực.
amung