Bỏ qua điều hướng
•

Lão nông Cà Mau phá vườn mai, hiến đất tìm hài cốt liệt sĩ

Lão nông Cà Mau phá vườn mai, hiến đất tìm hài cốt liệt sĩ
Nguồn ảnh: VietnamNet

Không ngần ngại phá bỏ những gốc mai vàng có giá trị kinh tế, ông Bùi Minh Khánh (SN 1958, ở Cà Mau) tự nguyện hiến đất, tạo điều kiện cho bộ đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã cất bốc một bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn mai vàng ở ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ.

Theo tư liệu lịch sử và lời kể của các cựu chiến binh địa phương, trong chiến tranh, khu vực này từng là nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, rộng khoảng 500m², với khoảng 100 mộ liệt sĩ được an táng theo hàng lối.

W-2aOboR41h7hNlUFBRAYlj4vzvqUDWi2fmAQ0JXFo (1).jpg
Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,5m. Ảnh: KL

Sau năm 1975, một số thân nhân chủ động đưa hài cốt liệt sĩ về quê an táng. Đến năm 1985, chính quyền địa phương tổ chức cất bốc, quy tập phần lớn các phần mộ còn nhận biết được dấu tích về nghĩa trang huyện.

Tuy nhiên, tại những vị trí bằng phẳng, việc tìm kiếm khi đó chưa được thực hiện triệt để. Sau này, khu vực không có người quản lý. Trong quá trình sản xuất, người dân từng đào trúng hài cốt liệt sĩ và báo chính quyền để tổ chức quy tập theo quy định.

Theo thời gian, một phần diện tích được xây dựng trường học, phần còn lại trở thành vườn mai vàng của ông Bùi Minh Khánh.

Để tạo mặt bằng cho lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Bùi Minh Khánh - lão nông ở ấp Cây Khô đã tự nguyện hiến đất, chấp nhận phá bỏ hàng chục gốc mai đã được gia đình chăm sóc nhiều năm.

“Phá đi những gốc mai mình đã chăm bẵm nhiều năm, tiếc lắm chứ. Nhưng kinh tế mất đi vẫn làm lại được, còn các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại lòng đất lạnh lẽo mấy mươi năm rồi. Tôi chỉ mong sao sớm tìm thấy các anh để đưa về với quê hương, bấy nhiêu là tôi mãn nguyện”, ông Khánh xúc động nói.

W-2aOboR41hUdfltB3qKpm1alfcXRFlC7DR9A1bVPE (1).jpg
Hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu, niêm phong để lưu giữ. Ảnh: KL

Sau một ngày tìm kiếm, sáng 8/10, các chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện một bộ hài cốt liệt sĩ nằm sâu khoảng 1,5m dưới lòng đất, trong tình trạng khá nguyên vẹn.

Ngay sau khi quy tập, lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm ADN, niêm phong và bảo quản để phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực vườn mai vàng.

Đây là bộ hài cốt liệt sĩ thứ 7 được quy tập thành công trên địa bàn tỉnh kể từ khi Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đi vào hoạt động.

Hành động tự nguyện hiến đất và đốn bỏ hàng chục gốc mai gắn bó lâu năm của ông Bùi Minh Khánh tại ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ phản ánh sâu sắc nghĩa cử tri ân đối với thế hệ đi trước. Vườn cây kinh tế này nguyên là khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y từng an táng khoảng 100 liệt sĩ thời chiến tranh. Sự đồng thuận của gia đình đã trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, mở đường cho công tác quy tập được triển khai kịp thời. Nhờ sự hỗ trợ từ người dân, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã phát hiện một bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn ở độ sâu khoảng 1,5 mét. Lực lượng chức năng lập tức lấy mẫu sinh phẩm ADN và niêm phong bảo quản nhằm phục vụ công tác giám định danh tính theo đúng quy trình. Đây là kết quả cụ thể sau nhiều giai đoạn cất bốc trước đó chưa thể thực hiện triệt để do hạn chế về dấu tích địa hình. Việc tìm thấy bộ hài cốt thứ bảy kể từ khi lực lượng chuyên trách đi vào hoạt động tiếp tục khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc làm tròn trách nhiệm lịch sử. Công tác mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này vẫn đang được duy trì nhằm đảm bảo không bỏ sót các phần mộ còn lại. Quyết định đánh đổi lợi ích vật chất của lão nông địa phương vì thế trở thành mắt xích quan trọng giúp rút ngắn hành trình đưa các liệt sĩ trở về quê hương.
amung