Bỏ qua điều hướng
•

Lễ cúng 17 nén hương, dài 17 phút trước ngôi mộ tập thể 17 liệt sĩ

Lễ cúng 17 nén hương, dài 17 phút trước ngôi mộ tập thể 17 liệt sĩ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Ngôi mộ tập thể của 17 liệt sĩ đã tại xã Hiệp Đức (Đà Nẵng) đã hoàn thành. Lễ cúng mộ được chuẩn bị với 17 đĩa xôi, 17 bát chè, 17 nén hương và kỳ lạ thay, buổi lễ cũng kéo dài đúng 17 phút.

17 nén hương trước ngôi mộ tập thể

Ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng, cho biết địa phương đã hoàn thành phần mộ tập thể 17 liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 và tổ chức lễ cúng mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình.

Phần mộ được di dời từ nghĩa trang nhân dân thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, về Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình vào ngày 17/9.

Lễ cúng 17 nén hương, dài 17 phút trước ngôi mộ tập thể 17 liệt sĩ - 1

Ngôi mộ liệt sĩ tập thể đã được hoàn thành (Ảnh: Đình Thế).

Đây là 17 liệt sĩ từng được ông Võ Đình Thế (62 tuổi, quê Đà Nẵng, hiện sống tại TPHCM) phát hiện, cất bốc, mai táng và chăm lo hương khói suốt 38 năm qua.

Theo ông Ân, lễ cúng mộ được địa phương chuẩn bị chu đáo, với sự tham dự của lãnh đạo xã và các phòng, ban. Mâm lễ được chuẩn bị theo đúng cách ông Thế từng thực hiện, gồm 17 đĩa xôi, 17 chén chè và 17 nén hương.

Ông Ân cũng tiết lộ một chi tiết đặc biệt là lễ cúng cũng diễn ra trong đúng 17 phút, như một sự tình cờ gợi nhớ đến 17 người lính đang nằm chung dưới một phần mộ.

“Chúng tôi tập trung tại mộ để thắp hương, báo cáo với hương linh các anh hùng liệt sĩ về những nỗ lực của địa phương trong việc đưa các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi về an nghỉ tại nghĩa trang”, ông Ân chia sẻ.

Lễ cúng 17 nén hương, dài 17 phút trước ngôi mộ tập thể 17 liệt sĩ - 2

Chính quyền địa phương tổ chức lễ cúng mộ (Ảnh: Đình Thế).

Do chưa xác định được danh tính, nên hiện nay trên bia mộ đã hoàn thành ghi: “Mộ liệt sĩ tập thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 hy sinh tại Hiệp Đức”.

Buổi cúng mộ cũng được thông báo đến ông Thế. Dù không thể có mặt, ông chia sẻ: “Sau 38 năm từ lúc tôi cất bốc hài cốt, đưa về nghĩa trang gia tộc ở xã Thu Bồn để thờ phụng, nay các anh đã được công nhận là liệt sĩ. Các anh được đưa về nằm bên đồng đội khiến tôi rất mừng”.

Đưa 17 “ân nhân” về nơi an táng mới

Ông Thế cho biết trong ngôi nhà ở TPHCM, bản thân vẫn duy trì một bàn thờ riêng dành cho 17 liệt sĩ. Hằng năm vào ngày 27/7, gia đình chuẩn bị một mâm cơm với 17 bát cơm (hoặc xôi), 17 đôi đũa và 17 ly rượu để tưởng nhớ những người đã hy sinh.

Ông còn khắc một văn bia kể lại hành trình 38 năm cất bốc, chăm sóc những hài cốt trong ngôi mộ tập thể. Văn bia được chụp lại, đặt trên bàn thờ để lưu giữ câu chuyện đặc biệt này.

Lễ cúng 17 nén hương, dài 17 phút trước ngôi mộ tập thể 17 liệt sĩ - 3

Khu vực thờ 17 liệt sĩ tại nhà ông Thế ở TPHCM (Ảnh: Đình Thế).

Ngày 26/9, đúng 7 năm kể từ ngày ông đưa 17 hài cốt từ Hiệp Đức về nghĩa trang gia tộc ở Gò Cao để chăm sóc, ông lại làm một mâm cơm đặc biệt. Trên bàn có 17 bát cơm, 17 nén hương. Bạn bè, đồng đội cũ và các cựu chiến binh cũng được ông mời đến cùng dâng hương.

“Khi đặt từng bát cơm xuống, tôi vẫn nhớ về những ngày đầu tiên mình gặp những hài cốt của các anh. Nhưng lần này tôi biết rằng những người lính ấy đã là liệt sĩ và đã trở về bên đồng đội”, ông Thế nói.

Đến ngày 6/10, khi phần mộ tập thể tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình chính thức hoàn thành, ông lại thắp 17 nén hương cho những người đã được mình chăm sóc suốt gần 4 thập kỷ.

“Nhìn khu mộ được địa phương làm đẹp, khang trang, tôi thấy ấm lòng cho các anh. Dù các liệt sĩ đã về bên đồng đội, nhưng tôi cũng nguyện thờ cúng các anh”, ông Thế tâm sự.

Lễ cúng 17 nén hương, dài 17 phút trước ngôi mộ tập thể 17 liệt sĩ - 4

Ông Võ Đình Thế (Ảnh: Hoài Sơn).

Câu chuyện về 17 liệt sĩ bắt đầu từ 38 năm trước, trong lần đi công tác ngang qua Đồi Thi, ông Thế thấy đơn vị thi công đang san ủi mặt bằng để xây dựng Nhà văn hóa huyện Hiệp Đức. Trong lúc làm việc, công nhân phát hiện một hố chôn chứa nhiều hài cốt cùng quần áo, dép cao su, giày, súng AK và M79.

Ông Thế lúc đó chỉ mới 22 tuổi, đã cất bốc và đưa các hài cốt về an táng tại chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Năm 2019, các hài cốt tiếp tục được chuyển về khu vực Gò Cao (xã Thu Bồn) để xây dựng phần mộ và thờ cúng.

Suốt nhiều năm, ông Thế chỉ mong một ngày những người lính ấy được xác định danh tính, được công nhận là liệt sĩ và trở về yên nghỉ cùng đồng đội.

Như Dân trí đã thông tin, trong các ngày 29/7 và 5/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức lấy ý kiến nhân chứng để xác minh nguồn gốc các hài cốt. Nhiều nhân chứng cung cấp căn cứ cho thấy đây là những liệt sĩ hy sinh trong các trận đánh tại Hiệp Đức năm 1970.

Ngày 9/9, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, ký kết luận xác định 17 hài cốt là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh tại khu vực Đồi Thi, quận lỵ Hiệp Đức từ ngày 26 đến 30/4/1970.

Lễ cúng 17 nén hương, dài 17 phút trước ngôi mộ tập thể 17 liệt sĩ - 5

Lễ an táng mộ liệt sĩ tập thể tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình vào ngày 17/9 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngày 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể gồm 17 hài cốt liệt sĩ nêu trên tại thôn Gò Cao.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như dây dù, võng, ví da, bàn chải cùng các dấu tích liên quan. Các di vật cơ bản phù hợp với lời kể của ông Thế và nhân chứng về quá trình phát hiện và mai táng 17 hài cốt.

Ngày 17/9, Chính quyền xã Hiệp Đức đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng mộ liệt sĩ tập thể có 17 hài cốt nói trên.

Chính quyền xã Hiệp Đức thuộc thành phố Đà Nẵng vừa hoàn tất xây dựng và tổ chức lễ cúng phần mộ tập thể 17 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với 17 đĩa xôi, 17 chén chè, 17 nén hương và kéo dài đúng 17 phút. Đây là các cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 hy sinh tại địa phương, hiện chưa xác định được danh tính cụ thể. Trước khi được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ vào ngày 17/9, hài cốt của 17 liệt sĩ đã được ông Võ Đình Thế phát hiện, cất bốc và tận tâm hương khói suốt 38 năm qua. Sau thời gian an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Gò Cao thuộc xã Thu Bồn, các anh hùng liệt sĩ nay đã chính thức được công nhận danh phận và yên nghỉ cạnh đồng đội. Dù cách trở địa lý, ông Thế vẫn duy trì bàn thờ riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh để tưởng nhớ những người lính đã khuất. Việc hoàn thiện ngôi mộ tập thể khang trang vào ngày 6/10 đánh dấu sự tiếp nối trách nhiệm đầy nhân văn của chính quyền cơ sở đối với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sự trùng hợp giữa các con số 17 cùng hành trình chăm sóc bền bỉ suốt gần bốn thập kỷ là minh chứng sâu sắc cho tấm lòng tri ân của hậu thế. Công trình tâm linh này không chỉ làm ấm lòng những người gìn giữ di cốt mà còn đáp ứng trọn vẹn sự tôn kính của cộng đồng dành cho sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
amung