Bỏ qua điều hướng

Liên hợp quốc lên án vụ tấn công ở Pakistan

Liên hợp quốc lên án vụ tấn công ở Pakistan
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ đánh bom tự sát xảy ra ngày 18/9 nhằm vào một thánh đường Hồi giáo gần khu vực phức hợp của cảnh sát, ở huyện Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền bắc Pakistan, khiến ít nhất 66 người chết và 50 người bị thương, trong đó có cả cảnh sát. Đánh bo...

Vụ đánh bom xảy ra đúng giờ cầu nguyện ngày thứ sáu khi có nhiều tín đồ tập trung cầu nguyện. Kẻ tấn công lao xe chở đầy chất nổ vào thánh đường, trong khi một số tay súng xông vào khu phức hợp Old Police Lines. Cảnh sát cho biết đã tiêu diệt ít nhất sáu tay súng. Vụ nổ khiến mái nhà thánh đường sập và gây thiệt hại nặng cho các khu nhà, cửa hàng chung quanh.

Trong tuyên bố cùng ngày, ông Guterres nhấn mạnh, các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và địa điểm thờ phụng là không thể dung thứ, đồng thời kêu gọi đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Trong khi đó, ít nhất 31 người, trong đó có 16 cảnh sát, đã chết và hơn 100 người bị thương trong vụ các tay súng tấn công bằng thuốc nổ và súng nhằm vào khu phức hợp Old Police Lines. Lực lượng an ninh đã đấu súng với những đối tượng này xuyên đêm. Đến sáng 19/9, một số tay súng được cho là vẫn cố thủ tại khu vực.

Thủ tướng Shehbaz Sharif lên án vụ tấn công và chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh hoạt động cứu hộ, chăm sóc y tế tốt nhất cho người bị thương và hỗ trợ người bị ảnh hưởng.

Nhóm Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, có liên hệ với tổ chức vũ trang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), tuyên bố thực hiện vụ tấn công nêu trên.

Vụ tấn công liều chết bộc phát tại khu vực phức hợp cảnh sát Old Police Lines thuộc huyện Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền bắc Pakistan, đã gây ra thương vong thảm khốc khi khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Kẻ thủ ác lao xe chứa chất nổ vào thánh đường Hồi giáo đúng giờ cầu nguyện ngày thứ Sáu, kéo theo sự xâm nhập của lực lượng tay súng trang bị vũ khí hạng nặng. Nhóm vũ trang Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, tổ chức có liên hệ chặt chẽ với Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), đã chính thức nhận trách nhiệm về vụ khủng bố này. Sức nổ lớn làm sập hoàn toàn phần mái của thánh đường Hồi giáo, đồng thời phá hủy nghiêm trọng nhiều nhà dân và cơ sở kinh doanh lân cận. Lực lượng an ninh địa phương đã nhanh chóng phản công, tiêu diệt ít nhất 6 tay súng tại chỗ và tiến hành giao tranh dữ dội kéo dài xuyên đêm để truy quét các đối tượng cố thủ. Riêng tại khu phức hợp Old Police Lines, các cuộc đấu súng và nổ lớn đã làm 31 người thiệt mạng, trong đó ghi nhận 16 cán bộ cảnh sát hy sinh cùng hơn 100 người bị thương. Trước thảm kịch nghiêm trọng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng phản đối gay gắt, khẳng định mọi hành vi nhằm vào dân thường và nơi thờ phụng là không thể chấp nhận được, đồng thời yêu cầu sớm đưa hung thủ ra truy tố trước pháp luật. Về phía chính quyền bản địa, Thủ tướng Shehbaz Sharif gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tối ưu hóa nguồn lực y tế để điều trị cho những người bị thương.