Liverpool ngược dòng ngoạn mục trên sân Brentford, giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu mà đội chủ nhà kết thúc với chỉ 9 người trên sân vào tối 17/10 (giờ Việt Nam). Thất bại này một lần nữa phơi bày điểm yếu cố hữu của Brentford, đó là khả năng giữ được lợi thế. Kể từ khi trở lại Ngoại hạng Anh vào năm 2021, "Bầy ong" đã để mất tới 105 điểm từ thế dẫn bàn, con số cao nhất giải đấu trong cùng khoảng thời gian.
Trận đấu khởi đầu khá cân bằng trong 20 phút đầu, không có nhiều cơ hội rõ rệt. Brentford là đội tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Michael Kayode dứt điểm, nhưng Jeremy Jacquet kịp thời cản phá, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Liverpool nhập cuộc đầy khó khăn trên sân Brentford (Ảnh: Getty).
Liverpool lập tức đáp trả bằng một pha phản công từ chính quả phạt góc đó. Bradley Barcola có cơ hội đối mặt thủ môn Caoimhin Kelleher nhưng lại dứt điểm chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc dù đang có phong độ cao sau cú hat-trick vào lưới LASK Linz giữa tuần.
Igor Thiago cũng suýt có một cơ hội ngon ăn tương tự, nhưng Jacquet đã có pha can thiệp quan trọng, kịp thời cứu thua cho Liverpool. Càng về cuối hiệp một, Brentford càng tạo được sức ép. Liverpool từng nghĩ họ được hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Dango Ouattara và Alexis Mac Allister, nhưng VAR xác định Ouattara đã có pha vào bóng hoàn toàn chuẩn xác.
Phút 44, Brentford cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỷ số. Keane Lewis-Potter chọn vị trí tốt, đón đường tạt đầy tinh tế của Thiago rồi đưa bóng vượt qua Alisson, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.
Tuy nhiên, Brentford đã tự đẩy mình vào thế khó ngay trước giờ nghỉ. Trong một tình huống tranh chấp trước quả phạt góc, Yehor Yarmolyuk bất ngờ húc đầu vào Jacquet. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ, khiến Brentford phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp hai.
Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Yehor Yarmolyuk (Ảnh: Getty).
Ngay đầu hiệp hai, Brentford suýt phải nhận thêm một án phạt nặng khi Thiago dường như vung khuỷu tay vào Jacquet chỉ 12 giây sau khi bóng lăn trở lại. Tuy nhiên, anh chỉ phải nhận thẻ vàng. Dù chỉ còn 10 người, Brentford vẫn phòng ngự rất kín kẽ và không ngừng rình rập cơ hội từ những pha phản công.
Liverpool kiểm soát thế trận nhưng gặp không ít khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà. Mac Allister là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Liverpool. Anh liên tục tìm cách đột phá và có lúc vượt qua hai cầu thủ Brentford trước khi buộc Kelleher phải trổ tài cứu thua.
Sức ép của Liverpool cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 62, Victor Munoz xử lý rất khéo trong vòng cấm, ngoặt bóng loại bỏ đối thủ rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Kể từ thời điểm đó, Liverpool hoàn toàn làm chủ thế trận. Và đến lượt Alexander Isak lên tiếng. Phút 70, tiền đạo người Thụy Điển khống chế bóng trong vòng vây của các hậu vệ Brentford trước khi bình tĩnh đưa bóng qua người thủ môn, giúp Liverpool lần đầu tiên vượt lên dẫn trước.
Alexander Isak ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).
Không chấp nhận thất bại trên sân nhà, Brentford buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Thiago có cơ hội cực tốt khi được đặt vào vị trí thuận lợi chỉ cách khung thành khoảng hơn 5m, nhưng cú dứt điểm của anh không đủ tốt để đánh bại hàng thủ Liverpool.
Barcola sau đó suýt đặt dấu chấm hết cho trận đấu khi cú sút của anh tìm đến xà ngang. Hy vọng của Brentford chính thức chấm dứt khi Vitaly Janelt nhận thẻ vàng thứ hai ở thời gian bù giờ vì phạm lỗi ngăn chặn một pha phản công nguy hiểm của Liverpool. Brentford kết thúc trận đấu với 9 người, trong khi Liverpool bảo toàn thành công chiến thắng 2-1.
Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Andoni Iraola trước Brentford tại giải Ngoại hạng Anh sau 8 lần đối đầu, với thành tích hiện tại là 1 thắng, 2 hòa và 5 thua. Quan trọng hơn, kết quả này chấm dứt chuỗi trận bất bại của Brentford kể từ đầu mùa. Liverpool cũng vượt qua chính Brentford trên bảng xếp hạng, lên đứng thứ 5.
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB