
Bà Vân Anh nghẹn ngào khi kể về người cha của mình - Ảnh: BÁ DŨNG
Sáng 19-10, tại hội thảo thu thập, xác minh thông tin về khu chôn cất tập thể nghi có hài cốt liệt sĩ ở khu vực sân Đảng ủy xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng), câu chuyện của bà Phạm Thị Vân Anh, quê Hưng Yên, khiến nhiều người xúc động.
Bà là con gái liệt sĩ Phạm Thanh Hải, nguyên trung đội phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 2, hy sinh tại chiến trường Quảng Nam năm 1970.
Nghi có hàng chục hài cốt liệt sĩ chôn cất dưới nền sân Đảng ủy xã, Đà Nẵng tìm người nắm thông tin
Tìm người biết thông tin hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân tại Hòa Cường, Trung Lương - Cồn Dầu trung tâm TP Đà Nẵng
Gần 60 năm nhớ nơi chôn cất đồng đội, cựu du kích giúp tìm thấy hài cốt liệt sĩ
Lời hẹn trở về trong ngày hòa bình mãi dang dở
Trong ký ức của bà Vân Anh, hình bóng người cha hiện hữu qua những câu chuyện mẹ kể và những lá thư mà gia đình còn lưu giữ.
Trước khi lên đường vào chiến trường miền Nam, ông Hải từng được đơn vị cho về thăm gia đình trong ít ngày.
Khi ấy, vợ chồng ông đã có một con gái đầu lòng. Sau lần về phép, người vợ tiếp tục mang thai, còn ông Hải trở lại chiến trường.
Ở quê nhà, người vợ trẻ làm nghề giáo, một mình chăm sóc các con. Khi sinh thêm con gái, bà viết thư báo tin cho chồng, không giấu được nỗi buồn vì mong có một con trai nối dõi. Từ chiến trường, ông Hải gửi thư về động viên vợ.

Danh sách các liệt sĩ hy sinh được cho là đang nằm lại dưới sân Đảng ủy xã Hiệp Đức - Ảnh: BÁ DŨNG
"Em đừng có buồn. Anh đi chiến đấu, sau khi đất nước hòa bình, anh về thì sẽ sinh thêm hai đứa con trai nữa. Nhà mình sẽ có bốn đứa..." - bà Vân Anh nhớ lại lời cha viết trong thư gửi mẹ. Nhưng lời hẹn ấy mãi mãi dang dở.
Theo bà Vân Anh, một đồng đội cũ của cha từng đến nhà báo tin ông hy sinh ngày 27-4-1970 tại chiến trường Quảng Nam. Trong khi đó, giấy báo tử gửi về gia đình ghi ngày hy sinh là 29-4-1970.
Người cha ra đi khi cô con gái út còn quá nhỏ để ghi nhớ gương mặt ông. Hai chị em lớn lên trong sự tảo tần của mẹ, cùng nỗi mong chờ một ngày tìm được nơi cha nằm lại.
Cha ơi, cha đang nằm ở đâu?
Năm 2006, mẹ bà qua đời sau một đời nuôi con và nhớ thương người chồng đã hy sinh. Trước đó, ông bà nội cũng luôn đau đáu mong tìm được phần mộ con trai.
Mang theo tâm nguyện của gia đình, từ những năm 2002 - 2003, bà Vân Anh bắt đầu hành trình đi tìm cha. Hành trang ban đầu chỉ có giấy báo tử với ký hiệu đơn vị và những thông tin ít ỏi gia đình còn lưu giữ.
Không biết chính xác nơi cha hy sinh, bà lần theo từng manh mối, tìm gặp các cựu chiến binh, hỏi thăm những người từng chiến đấu ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và nhiều địa phương khác.
Có những chuyến đi không thu được thông tin gì. Nhưng chỉ cần nghe ở đâu có người từng chiến đấu cùng đơn vị của cha, bà lại tìm đến.

Sân trụ sở Đảng ủy xã Hiệp Đức - Ảnh: BÁ DŨNG
"Hồi đó tôi có biết địa chỉ chính xác đâu, cứ nghe đâu có thông tin là đi. Tôi đi vùng Hiệp Đức nhiều đến mức thuộc lòng từng con đường, mảnh đất Hiệp Đức còn hơn cả quê nhà Thái Bình (cũ)" - bà Vân Anh nghẹn ngào kể.
Sau nhiều năm tìm kiếm, bà tiếp cận được hồ sơ tại cơ quan chính trị Quân khu 5 và Sư đoàn 2. Từ đây, thông tin về đơn vị và địa bàn cha hy sinh dần được làm rõ.
Theo hồ sơ, liệt sĩ Phạm Thanh Hải thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 2, hy sinh tại khu vực Hiệp Đức. Tuy nhiên, vị trí phần mộ của ông đến nay vẫn chưa được xác định.
Bà tiếp tục liên hệ với các cựu chiến binh, tìm kiếm những người từng chiến đấu tại Hiệp Đức với hy vọng có thêm thông tin về trận đánh cuối cùng của cha và nơi ông được chôn cất.
Lần trở lại Hiệp Đức này, bà mong những thông tin được thu thập tại hội thảo có thể giúp gia đình tìm thêm manh mối.
Hàng chục liệt sĩ được chôn cất dưới sân Đảng ủy xã
Như Tuổi Trẻ đưa tin, qua nhiều nguồn tin từ nhân chứng, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng và xã Hiệp Đức xác định trong giai đoạn từ 1960-1970 có hàng chục liệt sĩ Sư đoàn 2 hy sinh và được chôn cất ở thung lũng giữa Đồi Sơn, Đồi Thị.
Vị trí hai đồi hiện nay là trụ sở Đảng ủy xã Hiệp Đức.
Để làm rõ hơn các thông tin, sáng 19-10 UBND xã Hiệp Đức tổ chức mời các nhân chứng, cựu chiến binh về dự hội thảo để xác minh các dữ kiện lịch sử.
Hai cựu chiến binh từng trực tiếp chứng kiến, tham gia chiến đấu tại Hiệp Đức năm 1970 khẳng định có nhiều liệt sĩ được chôn cất tại khu vực sân trụ sở Đảng ủy xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng) hiện nay. Chính quyền địa phương sẽ tổ chức hội thảo xác minh thông tin vào ngày 19-10.