Bỏ qua điều hướng
•

Lũ cuốn hai người cắm trại, một nạn nhân tử vong

Lũ cuốn hai người cắm trại, một nạn nhân tử vong
Nguồn ảnh: VnExpress

Nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về đập tràn Đồng Măng, cuốn trôi hai người đang cắm trại, một người được cứu sống, nạn nhân còn lại tử vong.

Sáng 5/10, ông Trần Anh Thịnh, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (thuộc Bình Thuận cũ), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Phạm Ngọc Tâm Linh, 24 tuổi, cách đập tràn Đồng Măng, thôn Phan Điền, hơn 500 m.

Lực Lượng xã Hải Ninh tìm thấy thi thể nạn nhân Linh, sáng 5/10. Ảnh: Chi Yêng

Lực lượng cứu nạn đưa thi thể anh Linh qua suối, sáng 5/10. Ảnh: Chi Yêng

Chiều qua, nhóm 5 người cùng trú tại xã Phan Rí Cửa đến khu vực đập tràn Đồng Măng cắm trại, vui chơi cuối tuần. Khoảng 18h30, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về mạnh, cuốn trôi anh Linh và em Trần Ngọc Quyền, 13 tuổi.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hải Ninh huy động hơn 20 cán bộ, dân quân phối hợp Công an xã và người dân tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ sau đó phát hiện em Quyền bám vào cây ven suối, được đưa lên bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Anh Linh vẫn mất tích.

Do trời tối, nước chảy xiết, lực lượng chức năng tạm dừng tìm kiếm trong đêm.

Gần 7h ngày 5/10, thi thể anh Linh được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Những ngày qua, Lâm Đồng liên tục mưa, ảnh hưởng nhiều khu vực. Rạng sáng 29/9, mưa lớn gây sạt lở, cuốn cát đỏ xuống làng Tú, phường Phú Thuỷ, làm hư hỏng đường qua khu dân cư và resort. Mưa cũng gây ngập cục bộ vùng trồng hoa ở phường Lang Biang - Đà Lạt. Ngày 4/10, xã Bảo Lâm 2 di dời hơn 40 hộ dân do nước lũ từ thượng nguồn tràn về, gây ngập 0,8-1,2 m tại nhiều khu vực.

Tư Huynh

Sáng ngày 5/10, lực lượng chức năng xã Hải Ninh đã tìm thấy thi thể anh Phạm Ngọc Tâm Linh, 24 tuổi, cách khu vực đập tràn Đồng Măng hơn 500 m sau sự cố lũ cuốn bất ngờ. Nạn nhân cùng một nhóm 5 người từ xã Phan Rí Cửa đến khu vực này cắm trại vào chiều hôm trước thì gặp dòng nước xiết đổ về từ thượng nguồn. Vụ tai nạn khiến hai người bị cuốn trôi, trong đó em Trần Ngọc Quyền, 13 tuổi, may mắn được ứng cứu an toàn nhờ bám vào ngọn cây ven suối. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hải Ninh đã phối hợp với Công an xã và người dân triển khai hơn 20 nhân sự tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Do điều kiện đêm tối kèm dòng nước chảy mạnh, công tác cứu hộ phải tạm ngừng trước khi thi thể nạn nhân xấu số được phát hiện vào gần 7h sáng hôm sau. Toàn bộ vụ việc phản ánh mức độ nguy hiểm nghiêm trọng của hình thức cắm trại tự phát ven các khu vực đập tràn thoát lũ vào mùa mưa bão. Hiểm họa thiên tai tại địa phương diễn ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn dân sinh và hạ tầng. Trước đó, hàng loạt sự cố sạt lở cát đỏ, ngập úng cục bộ đã xuất hiện tại phường Phú Thủy, vùng trồng hoa Lang Biang và buộc xã Bảo Lâm 2 phải di dời khẩn cấp hơn 40 hộ dân. Sự việc thương tâm tại đập tràn Đồng Măng là hồi chuông cảnh báo rõ ràng về việc chủ động phòng ngừa rủi ro thủy văn và tuân thủ các quy định an toàn tại các vùng cảnh báo lũ.
amung