Tiền Phong
•
Lúa đổ rạp sau mưa lớn, bộ đội, công an xuống đồng hỗ trợ giúp dân
Những trận mưa lớn liên tiếp khiến nhiều diện tích lúa Hè Thu ở xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngã rạp, ngập sâu trong nước, đúng thời điểm thu hoạch. Tranh thủ những khoảng thời gian tạnh ráo, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tại địa phương xuống đồng, giúp người dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại. Đà Nẵ...
Những trận mưa lớn liên tiếp tại xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã khiến hàng chục hécta lúa Hè Thu đang vào kỳ thu hoạch bị ngã rạp, nhiều diện tích chìm trong nước. Riêng hai thôn Kỳ Phú và Kỳ Long có gần 50ha lúa bị đổ, đứng trước nguy cơ giảm năng suất nghiêm trọng nếu mưa tiếp tục kéo dài.
Tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh ráo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đồn Biên phòng Kỳ Khang cùng lực lượng dân quân tự vệ, an ninh cơ sở và các đoàn thể đã trực tiếp xuống đồng hỗ trợ người dân. Công việc được triển khai liên tục từ cắt, gom, bó lúa đến vận chuyển lên bờ, nhằm hạn chế thời gian hạt lúa bị ngâm trong nước.
Việc thu hoạch gặp nhiều trở ngại do ruộng sũng nước, bùn đất lầy lội và thân lúa nằm sát mặt ruộng, khiến máy móc khó tiếp cận và sức người phải bỏ ra nhiều hơn. Trong điều kiện đó, sự phối hợp giữa các lực lượng và người dân không chỉ đẩy nhanh tiến độ cứu lúa mà còn giúp những hộ thiếu nhân lực giảm bớt áp lực trước diễn biến bất lợi của thời tiết. Từng bó lúa được đưa lên bờ, chuyển về nhà là phần sản lượng được bảo toàn trong cuộc chạy đua với mưa lớn.
Theo Thượng úy Võ Hữu Đạt, Phó Trưởng Công an xã Kỳ Anh, hoạt động hỗ trợ thu hoạch được thực hiện theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, ưu tiên đưa lúa về nơi an toàn dù chưa đạt độ chín tối đa. Cách làm này phản ánh lựa chọn thực tế trong tình huống khẩn cấp, khi thu hoạch sớm có thể ảnh hưởng một phần chất lượng nhưng để lúa ngập lâu sẽ làm gia tăng nguy cơ thiệt hại. Sự có mặt kịp thời của bộ đội, công an và các lực lượng cơ sở vì thế trở thành điểm tựa thiết thực, giúp người dân hạn chế mất mùa sau mưa lớn.