* Bài viết tiết lộ nội dung phim
Hôm 29/9, tác phẩm thu về 130 tỷ đồng sau năm ngày công chiếu, dẫn đầu doanh thu ở rạp. Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, Trại buôn người là một trong những phim Việt có tốc độ bán vé nhanh nhất, chỉ sau Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) và loạt phim của Trấn Thành. Hôm 26/9, một số cụm rạp tại TP HCM treo bảng phim hết vé tất cả suất trong ngày.
Nhân viên cụm rạp Galaxy ở TP HCM treo bảng hết vé "Trại buôn người", hôm 26/9. Ảnh: Lương Hoàng
Theo giới chuyên môn, Trại buôn người ăn khách nhờ yếu tố giải trí cao, đề tài thời sự. Phim xoay quanh thế giới lừa đảo trực tuyến, nhân vật chính là Ny (Steven Nguyễn đóng) - một thanh niên ở quê nghèo miền Tây. Biến cố chính xảy đến khi em gái Ny - Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) - cùng bạn thân tìm việc, rơi vào cạm bẫy một tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. Để cứu em, Ny chấp nhận bị bắt vào khu trại, từ đó khám phá đường dây ngầm về tội phạm xuyên biên giới.
Nguyễn Phong Việt - cây bút về điện ảnh - đánh giá tác phẩm khai thác tốt một đề tài "nóng", chọn góc nhìn sát thực tế cuộc sống. Anh cho rằng dàn gương mặt gồm Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, nghệ sĩ Như Quỳnh, cùng các đại cảnh được quay, dựng tốt, là yếu tố giúp phim tạo được sức hấp dẫn.
Trailer "Trại buôn người" - dán nhãn 18+, ra rạp từ ngày 25/9
Trailer "Trại buôn người" - dán nhãn 18+, ra rạp từ ngày 25/9. Video: Đoàn phim cung cấp
Đồng quan điểm, nhà phê bình Lê Hồng Lâm nói yếu tố quan trọng nhất giúp phim ăn khách nằm ở việc êkíp biến một đề tài xã hội thành một trải nghiệm điện ảnh. Thay vì làm phim theo hướng minh họa số phận nạn nhân, đạo diễn Dương Bảo Anh sử dụng hiệu quả thủ pháp "giải nén lò xo" - môtíp phổ biến của dòng phim hành động phương Tây. Kịch bản liên tục tăng mức độ áp lực, dồn các nhân vật vào cảnh bị đánh đập, làm nhục, triệt tiêu mọi lối thoát, khiến người xem cảm giác như đang bị mắc kẹt cùng nạn nhân. Cảnh hàng trăm người đồng loạt vùng lên phản kháng đóng vai trò như một cú bật, kích thích cảm xúc, giải tỏa tâm lý cho khán giả.
Đạo diễn Huỳnh Lập đánh giá điểm sáng của phim nằm ở đạo diễn truyền tải câu chuyện, liên tục đẩy cao trào cảm xúc. Ở một số phân đoạn, anh cho biết nín thở khi theo dõi trên màn ảnh, nhẹ nhõm khi nhân vật vượt qua ải nhưng vẫn hồi hộp, lo lắng cho những người còn lại.
Diễn viên chính Steven Nguyễn (trái) và Trầm Minh Hoàng. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Xem phim, Luân Nguyễn - tác giả sách về điện ảnh - nhận xét Trại buôn người có màu sắc tương đồng Thiên đường máu - phim cùng đề tài hồi đầu năm, nhưng phần diễn xuất tốt hơn, quy mô sản xuất lớn hơn. Theo anh, phim chạm được vào điều số đông khán giả quan tâm khi đưa nạn buôn người, lừa đảo lên màn ảnh, kèm theo gia vị ở khâu hành động, võ thuật cùng những câu chuyện về tình yêu, tình thân.
Ngoài yếu tố nội dung, hiệu ứng truyền miệng góp phần thu hút khán giả đến rạp. Theo khảo sát mạng xã hội của Cinemark Việt Nam - đơn vị quan sát dữ liệu trong ngành điện ảnh, Trại buôn người là phim được quan tâm nhất mạng xã hội cuối tuần qua, vượt xa các phim cùng thời điểm, như Út Lan 2, Lên hương, Bóng ma nhà hát.
So sánh hiệu ứng truyền miệng trên mạng xã hội của "Trại buôn người" với một số phim Việt. Ảnh: Cinemark Việt Nam
Trước khi ra rạp, phim không tạo được nhiều quan tâm về mặt truyền thông. Thời điểm phim phát hành cũng không phải mùa cao điểm của thị trường như dịp Tết, kỳ nghỉ 30/4, 2/9. Tuy nhiên, sau những suất chiếu đầu tiên, bộ phim bắt đầu được lan tỏa bởi những bài thảo luận từ chính khán giả đi xem phim. Điều đó thể hiện ở việc số suất chiếu của phim tăng dần theo từng ngày, từ 3.000 lên hơn 5.000 suất.
Dù vậy, Trại buôn người mắc những hạn chế lẽ ra có thể làm tốt hơn, theo giới chuyên môn. Lê Hồng Lâm chỉ ra tác phẩm vẫn bộc lộ nhiều điểm trừ, nhất là ở khâu kịch bản quá tập trung cho các đại cảnh và chuỗi hành động liên hoàn. Phim có số lượng nhân vật quá đông, bao gồm cả tuyến chính diện lẫn phản diện, ôm đồm nhiều đường dây nên chưa phát triển tâm lý nhân vật đến nơi đến chốn.
Điểm trừ lớn nhất nằm ở tư duy xây dựng nhân vật phản diện theo lối mòn. Những kẻ cầm đầu chỉ biết la hét, đánh đập, dùng bạo lực cơ bắp mà thiếu sự mưu mô, sắc sảo cần có. Ngoài ra, việc miêu tả tội phạm buôn người và công nghệ cao khá thô sơ, thiếu tính thực tế khi để những nạn nhân lao động nghèo, ít học hôm trước vừa bị bắt cóc thì hôm sau đã sử dụng công nghệ deepfake tinh vi để lừa đảo xuyên quốc gia.
"Chuyện kịch bản thiếu chiều sâu là điểm yếu chung của một số phim hành động, khi khán giả thường chú trọng những màn đánh đấm kịch tính, tính giải trí về mặt hình ảnh", nhà báo Phong Việt nhận định.
Phân cảnh các nhân vật cố gắng thoát khỏi trại lừa đảo. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Mai Nhật - Quế Chi