Bỏ qua điều hướng

Messi bị lôi vào màn khẩu chiến giữa Bellingham và Romero

Messi bị lôi vào màn khẩu chiến giữa Bellingham và Romero
Nguồn ảnh: VnExpress

Trận derby Madrid ở vòng 7 La Liga nhuốm màu tranh cãi từ các quyết định của trọng tài, kéo theo màn khẩu chiến trên sân giữa Jude Bellingham với các đối thủ người Argentina.

Bóng đá Tây Ban Nha nói chung và derby Madrid nói riêng không thể thiếu một "đặc sản", chính là màn giải mã khẩu hình các cầu thủ đến từ chương trình El Dia Despues của kênh truyền hình Movistar+.

Một ngày sau trận Atletico thắng Real 2-1, tập phát sóng mang tên "Buổi chiều của Jude Bellingham ở Metropolitano" được công bố, khắc họa về màn khẩu chiến nổ ra sau các pha va chạm giữa tiền vệ người Anh và Cristian Romero cũng như Giuliano Simeone bên phía chủ nhà. Ở đó, cái tên Lionel Messi được nhắc đến.

Màn khẩu chiến giữa Jude Bellingham và Cristian Romero (phải) trong trận Atletico Madrid – Real Madrid trên sân Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha ngày 20/9/2026. Ảnh: Movistar+

Màn khẩu chiến giữa Jude Bellingham và Cristian Romero (phải) trong trận Atletico Madrid – Real Madrid trên sân Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha ngày 20/9/2026. Ảnh: Movistar+

Căng thẳng bắt đầu nổ ra ở phút 38 khi cả BellinghamRomero cùng lao vào tranh chấp bóng và gầm giày của trung vệ người Argentina giẫm lên chân của đối thủ. Lúc này, tiền vệ phía Real – qua giải mã khẩu hình – đã phân trần với trọng tài chính Miguel Angel Ortiz Arias: "Đó phải là thẻ đỏ! Nhìn cái chân hắn ta giơ ra kìa!".

Cầu thủ 23 tuổi liên tục giơ chân ra trước mặt trọng tài như một bằng chứng về cú vào bóng nguy hiểm của đối thủ. Trong lúc chờ quyết định của trọng tài, Bellingham nói với Alex Baena của Atletico: "Rõ ràng là thẻ đỏ! Thế nên hắn ta vẫn đang giả vờ nằm sân như thế". Romero bấy giờ đứng dậy, nói gì đó trong thế quay lưng về camera với Bellingham. El Dia Despues ghi nhận phản ứng của cầu thủ áo trắng: "Không, mày mới là người đạp tao".

Messi bị lôi vào màn khẩu chiến giữa Bellingham và Romero     Messi bị lôi vào màn khẩu chiến giữa Bellingham và Romero

Tập phát sóng "Buổi chiều của Jude Bellingham ở Metropolitano" trong chương trình El Dia Despues trên kênh Movistar+. Video: Movistar+

Đúng lúc này, trọng tài chính tiến tới Bellingham và rút ra thẻ vàng cảnh cáo. Vẻ mặt ngôi sao này sững sờ. "Tôi sao? Là tôi ư?", anh nói với trọng tài. Mặc dù vậy, sau khi nghe tư vấn từ VAR, trọng tài Ortiz Arias quyết định hủy thẻ vàng của Bellingham và chuyển án phạt ấy cho Romero.

Tới lượt trung vệ 28 tuổi bức xúc, phản ứng với Dean Huijsen gần đó: "Đối đầu với mấy người đúng là chuyện không thể. Đúng là bó tay luôn đấy! Cái gì họ cũng thổi có lợi cho mấy người". Bellingham nghe thấy, liền lao tới: "Cuti, mày biết rõ mày đã làm gì mà!".

Ở một diễn biến sau đó, trong một pha đi bóng tới sát vùng cấm Atletico, Bellingham bị chặn đứng bởi chính Romero. Đây là lúc màn "trò chuyện" giữa hai cầu thủ này leo thang.

Tuyển thủ Anh mặt đối mặt Romero và buông lời chửi thề: "Thằng khốn nạn! Mày là thằng hèn!" Hai người tự tách ra nhau và tuyển thủ Argentina nói vọng về phía đối thủ: "Mày mới là thằng hèn, thằng nhát gan. Ra chỗ khác mà khóc lóc tiếp đi!".

Bellingham chưa có ý định dừng lại, nhắc đến Messi: "Lúc ở với Messi thì mày nói lắm thế cơ mà! Ở đây thì câm như hến vậy? Với Messi thì nói rõ lắm!". Romero làm động tác ngón tay biểu thị ý "cứ nói tiếp đi", và đáp trả: "Cái đồ khóc mướn! Trật tự đi nhóc!".

Màn khẩu chiến giữa Jude Bellingham và Giuliano Simeone (phải) trong trận Atletico Madrid – Real Madrid trên sân Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha ngày 20/9/2026. Ảnh: Movistar+

Màn khẩu chiến giữa Jude Bellingham và Giuliano Simeone (phải) trong trận Atletico Madrid – Real Madrid trên sân Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha ngày 20/9/2026. Ảnh: Movistar+

Tiếp tục một pha bóng khác, lần này đến lượt Giuliano va chạm với Bellingham, kèm theo động tác chân lướt qua người đối thủ. Tiền vệ của Real bật dậy, lao vào con trai của HLV Diego Simeone. Giuliano được giả mã khẩu hình, đã nói: "Cái đồ cáo già, tiểu xảo! Cút đi!". Còn Bellingham thì buông câu chửi thề: "Thằng khốn nạn!".

Tiền vệ Koke của chủ nhà buộc phải lao vào can ngăn, nói với Bellingham: "Bình tĩnh lại nào người anh em!". Nhưng tiền vệ của "Tam Sư" không quên làm động tác bàn tay hướng về phía Giuliano, biểu thị hàm ý "ngậm cái mồm thối lại đi nhóc" và nói vọng: "Mày là thằng hèn ngu ngốc!".

Tập phát sóng kết thúc bằng hình ảnh trung vệ đội khách là Antonio Rudiger trong một pha dâng lên tham gia tấn công, đã ghé sát vào tai của Giuliano, miệng cười toe toét: "Bình tĩnh lại đi nhóc, hạ nhiệt tí đi!". Phần thuyết minh của El Dia Despues nhắn gửi thông điệp: "Kính thưa quý ông quý bà, derby cũng như cuộc đời, đôi khi biết dừng lại đúng lúc mới là lựa chọn khôn ngoan".

Derby Madrid diễn ra căng thẳng, trước khi Real gặp bất lợi đầu hiệp hai. Khi tỷ số vẫn là 0-0, Dean Huijsen phạm lỗi với Giuliano trong cấm địa và nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR. Atletico tận dụng lợi thế hơn người để ghi hai bàn chỉ trong bảy phút, lần lượt do Alejandro Grimaldo và Jonathan David. Real chỉ gỡ lại được một bàn ở phút 89, với pha băng vào đánh đầu chéo góc của Rudiger.

Thầy trò Jose Mourinho rời Metropolitano với cảm giác kết quả có thể khác nếu không có các vấn đề gây tranh cãi từ trọng tài. Thất bại trước Atletico khiến họ tụt xuống thứ ba với 15 điểm sau 7 vòng. Đứng đầu bảng vẫn là Barca được 21 điểm, còn Atletico là 16 điểm.

Hoàng Thông (theo Movistar+)

Một ngày sau trận Atletico Madrid thắng Real Madrid 2-1, chương trình El Dia Despues của Movistar+ công bố tập đặc biệt về màn khẩu chiến tại sân Metropolitano. Theo VnExpress, tập phát sóng mang tên “Buổi chiều của Jude Bellingham ở Metropolitano”, tập trung vào những va chạm liên tiếp giữa tiền vệ người Anh cùng Cristian Romero và Giuliano Simeone. Đáng chú ý, Lionel Messi bất ngờ bị kéo vào cuộc đấu khẩu, khi Bellingham nhắc đến mối quan hệ thi đấu của Romero với siêu sao người Argentina. Căng thẳng khởi phát ở phút 38, thời điểm Bellingham và Romero cùng lao vào tranh chấp bóng, còn gầm giày của trung vệ Argentina giẫm lên chân đối thủ. Qua phần giải mã khẩu hình, Bellingham được cho là đã phân trần với trọng tài Miguel Angel Ortiz Arias rằng pha vào bóng phải đáng nhận thẻ đỏ. Cầu thủ Real Madrid sau đó liên tục giơ chân trước mặt trọng tài, cố chứng minh Romero đã thực hiện một pha xử lý nguy hiểm và cần bị trừng phạt nghiêm khắc. Trong lúc chờ quyết định, Bellingham còn quay sang Alex Baena, khẳng định tình huống rõ ràng xứng đáng thẻ đỏ và cho rằng Romero đang giả vờ nằm sân. Romero đứng dậy, nói gì đó trong tư thế quay lưng về phía máy quay, trước khi Bellingham đáp lại rằng chính trung vệ Argentina mới là người đạp vào chân mình. Trọng tài Ortiz Arias lập tức rút thẻ vàng cho Bellingham, khiến tiền vệ Real Madrid sững sờ và hỏi lại đầy ngạc nhiên rằng liệu mình mới là người bị phạt. Sau khi nhận tư vấn từ VAR, trọng tài quyết định hủy thẻ vàng dành cho Bellingham, đồng thời chuyển án phạt sang Romero vì xác định anh mới phạm lỗi. Đến lượt Romero phản ứng gay gắt, phàn nàn với Dean Huijsen rằng đối đầu những người như vậy thật bất lực, bởi mọi quyết định dường như đều có lợi cho đối thủ. Bellingham nghe thấy lời than phiền, lập tức lao tới nhắc Romero rằng anh biết rõ mình đã làm gì, khiến bầu không khí trên sân tiếp tục nóng lên. Ở một tình huống khác, Bellingham dẫn bóng đến sát vùng cấm Atletico Madrid nhưng bị chính Romero chặn lại, mở màn cho cuộc đối đáp dữ dội hơn. Hai cầu thủ đứng mặt đối mặt, liên tục sử dụng những lời lẽ nặng nề, trong đó Bellingham gọi đối thủ là kẻ khốn nạn và hèn nhát. Romero không chịu nhún nhường, lập tức đáp trả rằng Bellingham mới là người hèn nhát, đồng thời mỉa mai đối thủ nên đi chỗ khác tiếp tục khóc lóc. Bellingham sau đó nhắc đến Messi, đặt câu hỏi vì sao Romero từng nói chuyện rất nhiều khi ở cạnh siêu sao Argentina nhưng lại im lặng trong trận derby. Romero giơ ngón tay theo hàm ý thách thức đối thủ nói tiếp, rồi đáp lại bằng cách gọi Bellingham là kẻ khóc mướn và yêu cầu anh giữ trật tự. Màn đấu khẩu này khiến những va chạm trên sân không còn đơn thuần là tranh chấp bóng, mà trở thành cuộc đối đầu cá nhân giữa hai cầu thủ. Chưa dừng ở đó, Bellingham tiếp tục va chạm với Giuliano Simeone sau một pha bóng có động tác chân lướt qua người tiền vệ Real Madrid. Theo phần giải mã khẩu hình của El Dia Despues, Giuliano gọi đối thủ là người cáo già, tiểu xảo và yêu cầu anh rời đi, còn Bellingham đáp lại bằng lời chửi thề. Koke phải nhanh chóng tiến vào can ngăn, khuyên Bellingham bình tĩnh, nhưng tiền vệ tuyển Anh vẫn hướng cử chỉ khiêu khích về phía con trai HLV Diego Simeone. Ở cuối chương trình, Antonio Rudiger xuất hiện trong một pha dâng lên tấn công, ghé sát tai Giuliano Simeone với nụ cười lớn và khuyên cầu thủ trẻ hạ nhiệt. El Dia Despues khép lại tập phát sóng bằng thông điệp rằng derby cũng giống cuộc đời, đôi khi điều cần thiết nhất là biết dừng đúng lúc. Những hình ảnh được Movistar+ công bố cho thấy derby Madrid ngày 20/9/2026 không chỉ có tỷ số 2-1, mà còn để lại cuộc khẩu chiến đầy kịch tính.