Bỏ qua điều hướng

Sân nhà của Tottenham có trận thắng ít hơn số lần đón Beyonce

Sân nhà của Tottenham có trận thắng ít hơn số lần đón Beyonce
Nguồn ảnh: VnExpress

Sân Tottenham Hotspur chỉ chứng kiến 5 trận thắng của đội nhà ở Ngoại hạng Anh, nhưng đã tổ chức 6 buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Beyonce trong 22 tháng qua.

"Từ tháng 11/2024, sân Tottenham đã tổ chức sáu buổi hòa nhạc của Beyonce, trong khi Spurs chỉ giành thắng năm trận trong tổng số 36 lần thi đấu sân nhà tại Ngoại hạng Anh".

So sánh này được The Times đưa ra không phải để chế giễu Tottenham, cũng chẳng phải một sự cường điệu. Đó là thực tế mà người hâm mộ đội bóng thành London phải đối mặt trong mùa giải thứ ba liên tiếp.

James Maddison (trái) và Micky van de Ven phản ứng trong trận Tottenham thua Aston Villa 2-3 ở vòng năm Ngoại hạng Anh trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh ngày 19/9/2026. Ảnh: Reuters

James Maddison (trái) và Micky van de Ven trong trận Tottenham thua Aston Villa 2-3 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh ngày 19/9/2026. Ảnh: Reuters

Hè này, Tottenham chi hơn 430 triệu USD để mang về Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke, Savinho, Omar Marmoush, Mykhaylo Mudryk, Tosin Adarabioyo, Marcos Senesi và Andy Robertson.

Với Roberto De Zerbi trên băng ghế huấn luyện, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, mùa 2026-2027 được kỳ vọng sẽ là thời điểm "Gà trống" thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm. Nhưng sau một tháng thi đấu, tình hình ở Bắc London gần như không thay đổi, thậm chí còn tệ hơn.

Sau 5 vòng Ngoại hạng Anh, Tottenham đứng cuối bảng với hai điểm, bằng Fulham của HLV Alvaro Arbeloa, nhưng kém về hiệu số. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2008-2009, Tottenham đội sổ sau năm trận.

Hai điểm của CLB thành London đến từ hai trận hòa không bàn thắng trước Nottingham Forest và Everton. Tottenham chỉ ghi được những bàn đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này ở cuối trận thua Aston Villa 2-3 trên sân nhà. Thành tích này, cộng với việc bị Liverpool loại khỏi Cup Liên đoàn, một lần nữa phủ bóng bi quan lên Bắc London.

Chức vô địch Europa League mùa 2024-2025, danh hiệu đầu tiên sau 17 năm, phần nào giúp Tottenham "cứu" một mùa giải mà họ chỉ đứng thứ 17 và hơn nhóm xuống hạng 7 điểm. Nhưng mùa 2025-2026 thực sự đẩy CLB vào tình thế nguy hiểm, khi họ cán đích thứ 17 và chỉ hơn nhóm xuống hạng hai điểm.

Phong độ tệ hại dưới thời De Zerbi cũng không phải vấn đề mới xuất hiện ở mùa này. The Times chỉ ra rằng sân Tottenham Hotspur dường như đang trở thành điểm đến thuận lợi cho các đội khách. "Trong 36 trận Ngoại hạng Anh gần nhất trên sân nhà, Tottenham chỉ thắng 5 trận. Kể từ khi giải đấu được thành lập năm 1888, chưa đội bóng nào trải qua chuỗi thành tích sân nhà tương tự mà vẫn trụ lại hạng đấu cao nhất trong suốt quãng thời gian đó", tờ báo Anh viết.

HLV Roberto De Zerbi thất vọng sau khi Tottenham thủng lưới bàn thứ ba trong trận gặp Aston Villa. Ảnh: Reuters

HLV Roberto De Zerbi thất vọng sau khi Tottenham thủng lưới bàn thứ ba trong trận gặp Aston Villa. Ảnh: Reuters

Sau trận thua Aston Villa, De Zerbi thẳng thắn thừa nhận: "Trong toàn bộ sự nghiệp, 14 năm làm HLV, tôi chưa từng thấy đội bóng nào giống thế này. Quá mong manh, quá thiếu ổn định".

Phát biểu này lập tức khiến De Zerbi bị đặt cạnh những người tiền nhiệm từng bị sa thải như Jose Mourinho, Antonio Conte hay Ange Postecoglou. Sau chỉ 14 trận dẫn dắt Spurs, De Zerbi cũng bắt đầu đối mặt với những câu hỏi về tương lai trên băng ghế huấn luyện.

Điều khó hiểu là trong bối cảnh thành tích sa sút và chính De Zerbi nhiều lần phàn nàn về thể trạng cầu thủ, các cầu thủ Tottenham vẫn được nghỉ một tuần trong ba tuần không có bóng đá cấp CLB sắp tới.

Thử thách tiếp theo của Tottenham sẽ còn khó khăn hơn. Sau khi loạt trận đội tuyển kết thúc, họ sẽ phải làm khách trên sân Old Trafford của Man Utd. HLV Michael Carrick cũng đang chịu áp lực tương tự tại Manchester. Sau vòng 6 Ngoại hạng Anh, rất có thể chỉ một trong hai nhà cầm quân còn tiếp tục tại vị.

Hồng Duy (theo The Times)

Thống kê từ The Times cho thấy một thực tế cay đắng tại Bắc London khi sân Tottenham Hotspur trong 22 tháng qua tổ chức 6 buổi biểu diễn của ca sĩ Beyonce, nhiều hơn 5 trận thắng của đội nhà qua 36 lần tiếp đón các đối thủ tại Ngoại hạng Anh. Dù đã chi hơn 430 triệu USD trong kỳ chuyển nhượng hè để chiêu mộ hàng loạt tân binh như Sandro Tonali, Savinho hay Omar Marmoush, Tottenham vẫn rơi vào khủng hoảng trầm trọng dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi. Sau 5 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2026-2027, Tottenham hiện đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm và hiệu số kém hơn Fulham của HLV Alvaro Arbeloa. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008-2009 đội bóng thành London xếp chót bảng sau 5 trận, trong đó 2 điểm thu về đều từ các trận hòa không bàn thắng trước Nottingham Forest và Everton. Tottenham chỉ mới có những bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này ở cuối trận thua Aston Villa 2-3 trên sân nhà, trước khi tiếp tục bị Liverpool loại khỏi Cup Liên đoàn. Kết quả này tiếp nối đà sa sút nghèo nàn từ mùa 2025-2026, thời điểm họ cán đích ở vị trí 17 và chỉ nhỉnh hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm. Kể từ khi giải đấu thành lập năm 1888, chưa từng có CLB nào trải qua chuỗi 36 trận sân nhà chỉ thắng 5 trận mà vẫn trụ lại được hạng đấu cao nhất. Sau thất bại trước Aston Villa, HLV Roberto De Zerbi thừa nhận chưa từng thấy đội bóng nào mong manh và thiếu ổn định như vậy trong 14 năm sự nghiệp huấn luyện. Phát biểu cay đắng sau 14 trận dẫn dắt khiến ghế nóng của chiến lược gia người Ý bắt đầu lung lay, giống như những người tiền nhiệm từng bị sa thải. Thành tích sa sút cùng phong độ nghèo nàn trên sân nhà tiếp tục phủ bóng bi quan lên tương lai của Spurs trong mùa giải mới.