Bỏ qua điều hướng

Miếng nhựa ghi "anh Luân" và ký ức người phụ nữ từng chôn cất liệt sĩ

Miếng nhựa ghi "anh Luân" và ký ức người phụ nữ từng chôn cất liệt sĩ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Từ lời kể của một phụ nữ về việc từng cùng mẹ mình chôn cất một chiến sĩ cách mạng hy sinh, lực lượng chức năng quy tập được hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có miếng nhựa ghi "anh Luân".

Ngày 19/9, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành (Đắk Lắk) quy tập được một hài cốt liệt sĩ trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

Miếng nhựa ghi anh Luân và ký ức người phụ nữ từng chôn cất liệt sĩ - 1

Từ nguồn tin của người phụ nữ, cơ quan chức năng quy tập được một hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Quốc Khánh).

Thông tin quý giá về vị trí phần mộ liệt sĩ trên do bà Trịnh Thị Vân (64 tuổi, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành) cung cấp.

Theo lời kể của bà Vân, 53 năm trước, trong một trận chiến giữa ta và địch, một chiến sĩ bộ đội đã anh dũng hy sinh.

Khi đó, bà Vân cùng mẹ đã chôn cất người chiến sĩ gần một bụi tre, cách nhà gia đình bà khoảng 70m. Dù thời gian trôi qua hơn nửa thế kỷ, ký ức về vị trí phần mộ vẫn được bà lưu giữ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội K51, cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành xác minh, khảo sát, đối chiếu các thông tin liên quan và tổ chức tìm kiếm tại vị trí bà Vân cung cấp.

Miếng nhựa ghi anh Luân và ký ức người phụ nữ từng chôn cất liệt sĩ - 2

Nhiều di vật được tìm thấy (Ảnh: Quốc Khánh).

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ. Tại hiện trường, hài cốt còn xương, răng nhưng đã hóa thổ nên không thể lấy mẫu để giám định ADN.

Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật của liệt sĩ như áo bộ đội, ví da, võng, dây dù, pin, vỏ đạn...

Trong số những di vật này có một miếng nhựa được viết bằng bút bi ghi "anh Luân". Theo thời gian, các đường nét đã mờ nhòe nhưng vẫn có thể nhận diện được dòng chữ này.

Hài cốt liệt sĩ sau đó được đưa về thờ cúng, bảo quản tại phòng thờ Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Thành, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng trọng thể trong thời gian tới.

Miếng nhựa ghi anh Luân và ký ức người phụ nữ từng chôn cất liệt sĩ - 3

Một miếng nhựa có ghi dòng chữ "anh Luân" được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Quốc Khánh).

Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kêu gọi người dân, cựu chiến binh và những người từng biết thông tin về trận chiến, đơn vị hoặc chiến sĩ từng hy sinh liên quan đến khu vực trên cung cấp thêm thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Những manh mối dù nhỏ cũng có thể góp phần xác định danh tính liệt sĩ, đưa người con đã hy sinh trở về với đồng đội, quê hương.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 34 được Đội K51 quy tập trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Sáng 19/9, Đội K51 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền xã Sơn Thành quy tập thành công hài cốt liệt sĩ thứ 34 trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Việc phát hiện dựa trên thông tin quý giá của bà Trịnh Thị Vân (64 tuổi, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành), người từng cùng mẹ chôn cất vị chiến sĩ này gần bụi tre cách nhà 70m sau một trận chiến 53 năm trước. Dù thời gian trôi qua hơn nửa thế kỷ, ký ức nguyên vẹn của nhân chứng đã giúp lực lượng chức năng khảo sát, xác minh và tìm thấy phần mộ chính xác. Tại hiện trường, hài cốt liệt sĩ đã hóa thổ nên không thể thu thập mẫu để giám định ADN. Cơ quan chức năng đã thu gom nhiều di vật kèm theo bao gồm áo bộ đội, ví da, võng, dây dù, pin, vỏ đạn và đặc biệt là một miếng nhựa có dòng chữ bút bi mờ nhòe ghi "anh Luân". Những kỷ vật này không chỉ phản ánh hiện vật chiến trường mà còn mở ra manh mối quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Hiện hài cốt được đưa về thờ cúng, bảo quản tại phòng thờ Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Thành trước khi cử hành lễ truy điệu, an táng trọng thể. Đội K51 phát lời kêu gọi các cựu chiến binh cùng nhân dân từng biết thông tin về trận chiến hoặc đơn vị liên quan tích cực cung cấp manh mối. Mỗi chi tiết tiếp nhận đều mang ý nghĩa quyết định nhằm trả lại tên cho người anh hùng và đưa liệt sĩ trở về với quê hương.